1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn một người bằng cách nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    em cũng có cảm giác như bác ULi nhưng không dám nói :P
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Căn bản vì anh ấy đang muốn tớ cưa... bạn anh ấy, nên yên tâm là anh ấy với tớ ko có gì ;)) (lại đùa tý thôi)

    Hay cà phê vì phải ngồi để thống nhất việc đang làm thôi. Tớ thật sự muốn cảm ơn 1 cái gì đó, vì được anh ấy giúp đỡ nhiều. Chỉ thế thôi, ko có gì đâu Uli ạ

    Ko biết còn cách nào nữa ko nhỉ? Hôm nào dò hỏi, nếu 2 vợ chồng thích xem phim thì tớ tặng cái vé xem phim vậy. Nếu ko liều quá thì tặng quà con anh ấy, vừa dịp Trung thu luôn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ối zời ạ, lại thêm Ngu Ngu. Muốn Nguvan uýnh chết ko?

    Có mỗi cái muốn cảm ơn người khác mà mọi người nghĩ ra nhiều chuyện thế? :(( Lỡ mà có riêng tư thì mình tự biết cách "cảm ơn", chứ đâu cần lên mạng hỏi thế này?
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    nếu đúng như cái gạch thì ngu ngu ủng hộ [:D]:-bd
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Ủng hộ thì Ngu Ngu tìm kế xem nên cảm ơn bằng cách nào đi? Tớ cũng tránh ko tặng mấy đồ như áo, cà vạt... hay những thứ đại loại thế vì sợ riêng tư, thân thiết quá. Muốn cảm ơn cái gì đó mà anh ta nhận cũng ko ngại là ổn. Giá tớ mà là con trai thì tớ rủ ra quán bia hơi là xong. Thế mới khó ~X
  5. sillyboy1987

    sillyboy1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn mua quà tặng chị vợ đi, mua cho chị ấy chai nước hoa hoặc lên muachung mua cái vé spa làm đẹp hay matxa đá nóng thì phải, giá cũng được.
  6. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    vậy nên tập chung vào quà cho con trai anh ý , bánh và đồ chơi trung Thu là đúng dịp đấy [:D]
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Để chặn đường sa vào bẫy tình của chính mình thì phải tập trung vào chị vợ chứ. Tốt nhất là mua cái gì mà cả gia đình anh ý dùng được, chung chung thôi.
  8. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    thiên về tinh thần thì thử tặng 1 chậu hoa có được ko :)>-
  9. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    cái này thì nguy hiểm cho anh này quá - em thấy tặng quá cho cháu là dễ nhất [:D]
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tặng quà cho con anh kia cũng nguy hiểm lắm chứ, có bạn Nachilchil ở trang trước phân tích rồi đó.

    Tớ thấy tặng đồ vật gì cả nhà dùng được chung chung là hay nhất. Anh ý có về nói với vợ thì cũng dễ, kiểu như khách hàng tặng, đối tác cảm ơn v.v... Có thể mua một món đồ gia dụng nhỏ nhỏ nào đấy.

Chia sẻ trang này