1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ăn chay không ạh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 23/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    @cleverview :
    em ko láo với bác nữa [:D] . . . nhưng co tin dc ko nhỉ. hị hị, em phat ngôn thế thôi mong bác đại xá
  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Căn tu là bản chất lương thiện tự nhiên hướng về chân lý, có sẵn từ bên trong của con người, từ đó cảm nhận ra sự thật của: Lẽ đời ( Trí tuệ nhân thừa) -> Quy luật vũ trụ ( Trí tuệ thượng thừa).
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau đầu nhỉ, thế là em phải trải qua những tham sân si ngu đần của đời người rồi tính tiếp. hi vọng em ăn mặn ngon
  4. boyeunghe

    boyeunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mưa thế này ngồi rán chả lá lốt lên ăn với canh rau cải cá rô đồng vậy, thừa lá nào cho vào mỡ nhũn ra là chén trước
    Mình mãi ko bỏ được cái thú hái thừa lá lốt này
    Chẹp
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mình nhìn thấy vậy.


    Sống 125 tuổi nhờ hút cần sa và tu rượu

    Bên cạnh đó, cụ bà Fulla Nayak còn có thói quen uống rượu nặng.
    Hôm chủ nhật vừa rồi, 21/8, một cụ bà được cho là già nhất thế giới đã qua đời tại ngôi nhà của mình ở Orissa, Ấn Độ lúc bà được 125 tuổi.

    Trước đó, cụ bà có tên gọi Fulla Nayak này đã giải thích rằng, bà sống trường thọ như vậy chính là nhờ việc hút cần sa và uống rượu mạnh – những thứ được cho là độc dược giết chết cả thể xác và tinh thần con người.


    Cụ bà Fulla Nayak và điếu thuốc trên môi khi còn sống
    Fulla Nayak - cụ bà cao tuổi nhất thế giới hiện nay - có thể làm người ta tròn mắt nể phục bởi tài tu rượu nặng ừng ực và thói quen hít... ma túy mỗi ngày.

    Không những thế, cuộc sống của bà khá khó khăn trong một túp lều nồng nặc mùi phân bò. Thế nhưng, bà vẫn lấy làm hạnh phúc khi được “đồng hành” cùng cần sa và rượu.

    Cụ bà Nayak thường xuyên và rất ưa thích hút “ganja” - cây thuộc họ gai dầu có khả năng làm hưng phấn và gây nghiện, rất phổ biến ở Ấn Độ. Và, thói quen của bà là hút “ganja” và uống rượu cọ loại nặng (thường 1 lần 1 cốc). Đây là loại rượu mà không phải gã “bợm nhậu” nào cũng dám so tài.

    Trong túp lều mùi phân bò, cụ bà Nayak sống với cô con gái gần 100 tuổi và cháu trai gần 80 tuổi. Còn chồng cụ đã chết từ khi mới 50 tuổi. Căn nhà của cụ giáp vùng biển Ấn Độ Dương.

    “Nhiều người nhỏ tuổi hơn tôi nhưng đã lần lượt sang bên kia thế giới cả, còn tôi cũng không rõ vì sao ông trời lại cho tôi hưởng thọ lâu đến vậy”, cụ bà Nayak từng nói.

    Theo 24h.com.vn
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cung nghĩ thế :D
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thế bác còn thấy gì nữa nào?[:D]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đấy, đong đưa tình tứ nhỉ.. bác cờ le phán 1 phát chuẩn vài thứ
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái bác này hay nhỉ?
    Bác có nghĩ rằng người ta nói nhưng tâm người ta khác vậy ko?
    Ko ai ko có quyền được đong đưa, ăn nói vui vẻ cả, kể cả nhà sư trên chùa ấy nhé:)>-
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ô thế ạh, em thi nghĩ khác :) vì em có biết vài ng Chân tu ạh, em thấy họ có khí chất đặc biệt, nói làm sao nhỉ... chịu, văn dốt, ý tắc nên chịu thôi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này