1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên ăn chay không ạh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi onmi, 23/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e chuc mừng bac lần nữa, dù sao tối nay đi đâu chơi đi pác.:D thưởng cho mình vui vẻ với bạn bè, hoặc nếu ko thic thì đi đâu nghe nhạc ạh .. .. bác đi đến phòng trà của chị Siu xem có hay ko dùm em với, em ân hận quá ạh, chưa đc xem chị siu biểu diễn ngoài đời ntn :). nếu bác thix rok rác thì chắc hỏi @nguyenphiha sư đệ em ạh :D
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Ừm cô cứ phán một câu xem bác đỡ được không.:-"
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em nói rồi, bác đầu 29 mới lấy chồng, mà em nói thật bác đừng buồn nhé, số bác đường tình duyên lận đận, nên kể cả lúc bác lập gia đình cũng thế...........2 lần đòi chia tay
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê hê thế là cái cụ ỏ quê em xem cũng giống bác phết. Chân tu ạh, nghe cứ như mình chỉ đứng dưới chân ko được đứng ở trên cao.. buòn toá :-w dù sao cũng buồn, khi mình chỉ cảm thấy đời vui thì ít mà buồn thì nhiều trong ki đó rõ ràng mình cũng bthuong như mọi ng.. sao lại thế cà. [:P]
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Lúc trưa em đi nhậu nhẹt rồi, tối nay em chưa biết, em muốn ở nhà làm 1 số việc, mai em kiểm tra tài chính ở cơ quan 2 ngày nên em đang uỗi :-O
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em lấy chồng hồi 23 tuổi ròi ạh :-w bọn em chia tay ròi mà bác :-w giờ con em nói chuyện dc ròi mà :-w
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác ko nghe em nói thì thôi, đừng bảo lúc gặp em ngoài đời thực thì cầm bàn tay chạy theo em nhờ em coi cho 1 quẻ nhé.[:D]
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác mà muốn tan cái sự đời buồn này, thì khi đã nhậu trong ngày sinh nhật bác nên ko say chưa về. cho bét nhè chè đậu đen luôn ạh tội j kì kach ngồi gõ cành cạch
    trưa em nhậu với món chay
    trời ơi
    bác nhâu đồ chay .............ai men, a di đà phat,,, chúa lòng thành, chí phèo ơi, thị nở à,,, xuân tóc đỏ hỡi..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    á chi Tuyết ngây thơ ơ i :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trời, em tin chứ, thì rõ ràng em lận đận mà, em lay chong năm 23 tuoi, có con luc 24 tuỏi, ròi giò bọn em chia tay mà :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tam la phải tịnh, đừng đu theo cảm xúc của ngkhac :)) em đang đau lưng nên em phán bừa đấy ạh. em đang chắc chắn với bác là 32 tuoi em moi lap gia đình. :)) vì luc đó con em đc 10 tuỏi emmơi thấy ổn
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    mình ăn chay do thói quen và ngủ mặn cũng do thói quen, bạn có thể làm theo cách này
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác biết gì mà nói, bác ko hỏi em xem em ở đâu?
    Em ở cơ quan em nhé, em ko ở trọ đâu hen,
    Lúc trước định làm buổi tối, nhưng sau đó vì 2 ổng sếp em ở xa nên em đã mời 2 ổng và mấy đồng nghiệp uống chung vui, em cũng nói thật luôn với bác, tính em ko thích tụ tập nhậu nhẹt nên em ko thích ra quán sá, cuối cùng thì mua về làm ở cơ quan luôn, vì cơ quan em ở tập thể nên có phòng nấu ăn mà,
    Hơn nữa cơ quan em lại đang trong giai đoạn kiểm tra tài chính nên việc nhậu nhẹt chỉ dừng lại có hơn 1 tiếng, vậy thôi, đủ vui là được rồi, sau đó em hạ màn em về phòng riêng để nghĩ trưa,
    Nói thêm bác em là trường hợp đặc biệt nên được các sếp quan tâm hơn,tạo điều kiện nới lỏng, ko gây áp lực , tại em đang trong giai đoạn trầm cảm.............
    Dạ trên đây là trình bày của em ạh thưa bác cò hương ạk
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi, em đi ra ngoài đây, em đi làm lại cái hợp đồng truyền hình cáp, luôn tiện đi cà phê,
    hichic, ăn chay vẫn được cà phê chứ nhỉ
    Chúc bác cò buổi tối vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này