1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi buồn người đi chợ mà ko mua được gì

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thế đấy các bác ợ. Các bác zai thì có 1 nỗi khổ riêng là chưa đến chợ đã tiêu hết tiền. Dưng mờ em đây cũng có một nỗi trăn trở buồn cũng không kém ợ.

    Đó là chuyện hôm qua em cầm xiền đi chợ. Bắt đầu gặp hàng thịt, em định mua, dưng nghĩ hôm trước mình đã ăn thịt rồi thì thôi. Em đi tiếp thì gặp hàng gà. Hàng gà nó không còn gà ta, món mà em rất khoái. Cơ mà hàng này nó vừa bán hết, chỉ còn gà mía thoai. Mà món này thì zai lắm, răng em thì yếu. Thôi, phẩy tay em đi tiếp. Đi đến hàng rau. Nhìn cứ xanh mướt trông ngon lắm cơ mà trông thế này chắc đầy thuốc sâu. Thôi, em lại bỏ qua đi tiếp, dự định là tìm hàng xấu xấu chút cho an toàn. Rồi... em đi đến cuối chợ lúc nào ko biết. Thế là em vẫn chưa mua được gì. Đành phải quay lại thôi. Đi từ cuối chợ về đầu chợ, em nghĩ bụng bẩu thôi thì rau thuốc sâu cũng mua tạm vậy, chết ngay đâu mà lo, thịt ăn rồi ăn nữa cũng được.

    Nghĩ vậy, em quay lại mấy hàng kia... thì hỡi ơi... đã quá trưa, các hàng đã bán hết và đã về từ lâu roài. Thế là hôm ấy em cầm tiền về, và em đã phải nhịn đói. Em phải nhịn đói khi ví em vẫn còn tiền. Thế mới "nhục" chứ. :((:((:((
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    [r2)]

    Em thì em muốn gọi tên cái topic này là " TIỀN ĐẦY TRÀN VÍ MÀ PHẢI CHỊU ĐÓI ĐÂY NÀY.... KE KE....">:)
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Nhầm...[:D] giờ mới hiểu chữ 'còn tiền' =)),
    Nhiều người đi chợ nấu ăn chán chê rồi có khi vẫn còn tiền [:D], nhiều người thì chẳng có cả cơ hội lựa chọn.
    Bạn có nhiều cơ hội lựa chọn vậy mà vẫn đói thì chỉ có thể tự trách mình thôi.... :-* [:D]
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ô..chưa ai chia sẻ với chị í à?[:D]

    Trưa rồi, chợ vãn rồi; nhưng có lẽ cũng ko nên cố dùng rau có thuốc sâu chị ạ. Vẫn phải tìm chỗ nào có gà ta, rau xâu xấu tý cơ mà ko có thuốc sâu thôi chị ạ. Ăn tạm tô mì qua bữa , nhưng ko đâu bụng là được, chị nhỉ ....[:D]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hàng mỳ nó cũng về roài còn đâu [r23)][:D]
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà kiểu này đáng vất vào sọt rác,không ế thì lấy chồng rồi cũng bị nó bỏ theo con khác thôi !
  7. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    người ta đi chợ để mua ,
    tôi đây đi chợ để xua nỗi buồn
    chợ kia gặp mấy bà buôn
    nhìn thôi tôi đã chạy luôn về nhà
    về nhà mà nhớ món gà
    món canh rau muống với cà dầm tương
    ôi là tôi thật đáng thương
    nỗi buồn còn đó vấn vương thêm vào
    giờ tôi bụng đói cồn cào
    =))
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cũng may mà ế, chứ ko lấy phải thằng nào rồi nó bỏ lại khổ thân nó bị mang tiếng 2 đời vợ [:D]
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em To Chân chắc chỉ nghe kể ( hoặc biết) về một số zai thôi,nhở. Ngoài nỗi khổ riêng là chưa đến chợ đã hết tiền,còn một số zai nữa khổ rất giống em,là đi chợ lâu mà ko xuất được...tiền.
  10. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ ăn quà mà quên tiền ở nhà, tình huống lúc này dở khóc dở cười, còn chẳng đem theo gì đáng giá mà đặt cọc, đành nói khó với chủ quán :))

Chia sẻ trang này