1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi trong tiết thu bạn cảm thấy thế nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 25/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    không, ý em là mùa thu cái gì nó cũng nhàn nhạt, không ồn ào, không náo nhiệt, không đậm đà, không đông đặc nên cái gì nó cũng chưa tới, chỉ hơi hơi thôi. không phải bí từ
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn thăng quá mà quên mất là người khác khó phiêu hơn bạn.:)) Không có Robert Kincaid mà bạn losuoi nghĩ đến 1 vòng tay là quá ổn rồi. À mà bạn cũng chưa thử cơ mà nhỉ, nếu bạn thử mà nghĩ đến Robert Kincaid thì cũng khó coi lắm! >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Hơi hơi" là đúng rồi, nhưng mà "nhàn nhạt, không ồn ào, không náo nhiệt, không đậm đà, không đông đặc nên cái gì nó cũng chưa tới" thì chắc là em chưa đi hết mùa thu rồi. Có khi vài năm nữa, Lucky sẽ nghĩ khác.
    Mùa thu có tất cả đấy, có cả cái "hơi hơi" của em, se se, hơi hơi, mơ màng, dìu dịu..., có cả bão giông như trong thơ Xuân Quỳnh ("mùa thu nay sao bão mưa nhiều..."), có cái nắng cũng rát bỏng (Nắng tháng tám rám trái bưởi), có hương ngọc lan thoang thoảng, hương hoa sữa nồng nàn, có nỗi nhớ - lúc mơ hồ, ve vuốt, lúc da diết khôn nguôi...
    Cứ từ từ cảm nhận đi em nhé! :x
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hì. em chỉ tiện mồm phát biểu liều mấy câu cho vui thôi chị ạ. :D
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng cảm thấy thế nào cả. Vì đơn giản mình sinh ra trong mùa thu. Lớn lên và yêu mến mùa thu. Những gì quý giá nhất của mình đều thuộc về mùa thu vĩnh cửu. Mỗi khi thu về đối với mình ngôi nhà rộng hơn, không khí trở lên mát lành hơn. Và cảm xúc cũng dày lên theo từng khoảnh khắc.
    Mình yêu Hà Nội không phải vì thu Hà Nội thật đặc biệt. Mà đối với mình chỉ Hà Nội mới có mùa thu ...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừa, chị cũng tiện thể góp vài câu cho vui thế thôi. Chứ mỗi người một cảm nhận, chẳng có đúng sai ở đây. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Oài, bạn thật đa cảm và mơ mộng! Hình như còn mong manh dễ vỡ nữa... [:P]
    Có hai điều mình đồng cảm với bạn: yêu Hà Nội và yêu mùa thu Hà Nội kể cả những ngày trời oi bức nồng nàn như mấy hôm trước.
  6. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thu ve lam noi dau them dai...:(

Chia sẻ trang này