1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua con phố nào của Hà Nội để có thể đắm chìm trong hương Hoa sữa thơm ngạt ngào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sonnenschein, 26/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nguyễn Du còn được gọi là con đường hoa sữa :)

    Đi đường Nguyễn Du hoặc Quán Thánh còn thấy lãng mạn, đi một vòng rồi ra hồ ngồi. Chứ đi mấy đường Trần Duy Hưng, Lê Đức Thọ chỉ tổ hít bụi :)
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bổ sung thêm đường Trần Khát Chân nữa các bác nhé :-"
  3. YourGod

    YourGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thoang thoảng thôi mới dễ chịu
    và phải có không gian yên tĩnh, thanh bình, không khí trong lành, cảnh vật nên thơ

    toàn thứ hiếm có trong thời buổi này. đi vào ban đêm muộn thì may ra, nhưng đêm thì dễ gặp cướp [r24)]
  4. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ mùa thu đã bắt đầu rùi:-*. tầm cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 có nhiều hoa sữa nhất, trên dg Nguyễn Du....Mình cũng rất thích đi trên những con phố có hoa sữa, nhưng ít thôi thì dễ chịu hơn:P
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    trước cửa nhà e ngta trồng hoa sữa. k chịu dc mùi e lấy khoan khoan chục lỗ ngay sát gốc rồi đổ thuốc sâu vào
    chết nhanh lắm :))
  6. phuongAptech

    phuongAptech Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Hồi sv em cũng làm thêm ở gần trường Luật, mà dạo đó trời rét, gió mùa đông bắc rét run, lại có hương hoa sữa nồng nồng, thoang thoảng, cảm giác đó giờ khó gặp lại quá vì chả hiểu sao mấy năm gần đây hoa sữa nở sớm, tới lúc trời trở rét thì hoa sữa cũng hết rồi.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    ^:)^
  8. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    nhà em ở quê trước cũng có cây hoa sữa trước cổng, nhưng tại rễ của nó phá hè ghê quá nên chặt, thay bằng cây sấu
    Nồng NẶC Hà Nội
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đêm nay em đi lượn :"> ai đi voi em ko???
  10. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bác đi ko? : D

Chia sẻ trang này