1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" hay "phúc tất trùng lai, họa vô đơn chí" ? Câu nào đúng ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi qth88, 26/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    phúc bất trùng lai , họa vô đơn chí - câu nói này dân gian thường dùng
    phúc tất trùng lại ...là nhại lại câu trên để động viên tinh thần bệnh nhân , hay một ai đó thôi _ em nghĩ là như vậy [:D]:-??
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Ví dụ của bạn chỉ là sự nhặt nhạnh những cái tốt cho Phúc và những cái xấu cho họa với mục đích là chứng minh câu "phúc tất trùng lai, họa vô đơn chí"của bạn mà thôi. Cuộc đời 1 con người, mỗi giây xảy ra hàng ngàn hàng vạn sự kiện gián tiếp và trực tiếp liên quan đến phúc và họa của chính bản thân họ nên không thể VD chung chung như thế được!

    Bạn nên tìm hiểu cái câu :" Phúc bất trùng lai, họa vô dơn chí" người ta hay sử dụng trong trường hợp nào thì bạn sẽ thấy rõ nghĩa hơn!
  3. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0

    Hiểu ý của bạn rồi

    như vậy thì theo tôi nếu nói về ý nghĩa thì "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" hay "phúc tất trùng lai, họa vô đơn chí" đều có nghĩa cả, nghĩa hơi khác nhau một tý nhưng đều đúng cả

    còn nếu bạn tìm về nguồn gốc, xuất xứ thì câu nói "gốc" là "phúc bất trùng lai, ..." chứ ko phải "phúc tất trùng lai, ..."

    như vậy, câu nói "phúc tất trùng lai, ..." chỉ là một biến thể của câu "phúc bất trùng lai, ...", nói ra với mục đích của người nói, chứ không phải là câu nói gốc

    [r2)]
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tán thành với câu trả lời của bác này :)
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí nhé
    nghĩa là tai họa thì bất ngờ ko kịp đề phòng còn phúc thì không thể cứ phúc mãi được
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    bác giải nghĩa thế này chết người ta.
    Phúc bất trùng lai: phúc không đến 2 lần
    Hoạ vô đơn chí: cái hoạ không đến 1 lần
    cả câu: biét cách sử dụng nhưng tôi cũng ko biết giải nghĩa sao. Vì thường tôi chỉ dùng câu 'họa vô đơn chí' mà thôi.
    Ví dụ anh kia vừa bị xe đâm bị thương, đến viện lại mất luôn cái xe , người ngoài có thể chép miệng: ' rõ khổ, họa vô đơn chí!'
  7. stardict

    stardict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ câu gốc là "Tất" thì bạn sai rồi. 100% khẳng định câu thành ngữ đó là: phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí

    ai đó tạo ra phiên bản "tất" bạn cho là đúng thì cũng không ổn lắm.

    thực tế bạn thấy vận may đến mà không cố gắng hết sức giữ gìn lấy nó thì nó sẽ khó đến thêm lắm, bạn sẽ tiếc. không có chuyện "tất" đâu.

    Còn tai hoạ, khó khăn, trắc trở thì là chuyện thường, chỉ cần ta ngu ngơ, thiếu cố gằng là nó sẽ đến ngay và chẳng chịu rời đi.

    cách lý giải của bạn không thích hợp. con người may mắn kia lớn lên thành đạt là do biết giữ cái phúc từ khi mới sinh ra. nó đâu có đến thêm. nếu anh ta để mất những lợi thế thi tai hoạ cũng sẽ đến thôi, và may mắn rất khó trở lại.

    Câu thành ngữ này có ý nghĩa là nói lên qui luật của cuộc sống này không dễ dàng nên ai cũng phải luôn cố gắng hết sức để giữ vận may và sẵn sàng để đối phó với tai hoạ.
  8. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Thực ra nghía của nó là: phúc chẳng bao giờ đến trùng nhau, có một điều phúc là tốt lắm rồi. Còn họa thì không mấy khi tới đơn lẻ: một họa, hai họa... ập đến, cứ thế làm ta khổ. Đời là bể khổ mà.
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chuẩn, e cũg định nói thế này :D[r24)]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu người ta thường dùng là câu X.

    Câu mà bạn cảm thấy phù hợp với quan niệm của bạn là câu Y.

    Bây giờ bạn "muốn hỏi xem mọi ng thường nghe thấy câu nào nhiều hơn" hay bạn "muốn tranh luận để chứng minh rằng câu Y có ý nghĩa hợp lý hơn câu X"?

    Nhu cầu thứ nhất của bạn đã đc mọi ng đáp ứng: Mọi ng đã nói rằng trong dân gian lưu truyền câu X.

    Nhu cầu thứ hai của bạn không phù hợp với box này, bạn có muốn tôi chuyển topic này sang box Thảo luận không? Vì để topic ở box này thì đóng topic là được rồi.

Chia sẻ trang này