1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bhv_binhminhmua, 27/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    e***ed
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhìn nick bạn này mình lại nhớ Bình Minh Mưa của K.Pauxtopxki , vui vui-1 tẹo,share chuyện vui rồi,nhớ
  3. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mua cân nhãn ăn, nghĩ cuối mùa rồi tranh thủ ăn nốt trước khi chuyển sang mùa Na, mà mình ko biết chọn, cuối cùng đem về ăn mới phát hiện ra nhãn để lâu rồi, nhiều quả hư quá, tiếc tiền quá, mua phải đồ hỏng
  4. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người không sử dụng các trang mạng xã hội cho ý muốn chia sẻ kiểu này ?
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Chị mua hàng gánh rong hay mua hàng sạp? Ra bắt đền đi chị :D :D.

    Em cũng không biết chọn nhãn, nhưng mấy lần mua chẳng lần nào bị hỏng cả, cứ chọn chùm nào trông cành tươi, quả tươi một chút kèm ăn thử nữa chắc chả hỏng đc đâu. Em mua hoa quả, nếu lười chọn hoặc quả gì không biết chọn thì cứ ra hàng sạp, mua quen không mặc cả, nhặt quả mặt đắt thêm vài nghìn nhưng quả lúc nào cũng ngon :P. Chứ cứ mặc cả, nhằm lúc mình không để ý, bán hàng nhét thêm cho quả hỏng thì khổ :P
  6. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Mua hàng rong chứ nếu mua hàng quán thì đã bắt đền rồi em ạ
    Chắc thấy mình dễ tính nên chị bán hàng cứ nhét tới tấp vào túi nilon đem lên cân, lúc đầy chỉ định mua 1kg, rồi nhét sao lên 2,3 kg rồi chi bán hàng bảo thôi 2,5kg cho tròn, mình chủ quan không để í lại nghĩ cuối mùa rồi cố ăn cho béo, đem về nhà đến tối ăn mới phát hiện ra, buồn quá đi mất. hic
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chủ nhật vừa đeo headphone nghe nhạc vừa dọn nhà, sau đó tắm sạch sẽ tối đi chơi, :x
  7. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lần sau an 0.5Kg rồi hãy mua 1kg nhe
    Thời buổi kinh tế khó khăn này chẳng tin ai được
    Cầm tiền trên tay mà còn chẳng tin nó là của mình nữa
    ....Bao giờ thì hết năm nay nhỉ?????
  8. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nhãn phải mua cả cân chứ bạn, vì toàn cành mà, mình ko mua nhãn rời vì sợ mua phải quả để lâu bị rơi rụng nên toàn mua cả cành thôi, thế thì 0,5kg ko đc mấy đâu.

    Ngày nào cũng làm một ly nước cam nguyên chất, mình mua cam vỏ xanh, loại cam sành vắt lấy nước, 3 quả là một ly đầy tràn ngon lành, 30kg/ cân - giá này có bị đắt ko nhỉ? Cam sành là của VN chứ, có sợ mua phải hàng TQ ko nhỉ?
  9. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy cái jì cũng sợ thành ra mơi thế
    Bảo là không mua nhãn rời vì sợ hỏng mà mua cả cành (không an được) vẫn bị hỏng mà
    Cầm tiền trên tay là phải quất tới luân
    Đắt không đắt, rẻ không rẻ
    Thích là đc rồi
    Mà hay ung nước cam thế thì chắc da dẻ đẹp lắm nhỉ
    Hum nào cho xin một mảnh nhé:))
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Hôm nay buồn quá, cần người tâm sự :((. Không phải mình chưa mua mĩ phẩm bao giờ nhưng chỉ mua mấy đồ nhỏ nhỏ như son dưỡng môi, kem dưỡng thể hay sữa rửa mặt thôi. Còn lại mấy thứ đắt đắt như kem lót nền, son, nước hoa, phấn đánh mắt, bột lông mày thì đều được mẹ mua hay cô dì chú bác tặng. Riêng kem dưỡng da mặt thì năm nào cậu mình ở nước ngoài cũng mua rồi gửi về cho mẹ mình với các bác gái nên về khoản mĩ phẩm mình ko phải lo.

    Hôm nay đầu óc ngu thế nào mua phải hàng fake ức chế quá. Chả là mấy tháng trc trong Unimark 8 PNT còn cái cửa hàng Naris mà hôm nay định vào mà thấy nó chuyển đi đâu mất tiêu rồi thế nên mình ra cái quầy bán gần chỗ thanh toán tiền thử mua cái lọ kem nền của Maybelline xem dùng thế nào trông qua chai lọ cũng đẹp ai dè là hàng fake ạ. Thế mà lúc đấy hứng chí lên thế nào mua cả phấn nền với phấn mắt nữa, chả là nó có nhiều màu sắc mà giá lại rẻ nên lúc đấy chỉ nghĩ mua để cho thay đổi :((. Giá thì cũng là giá hàng thật nên mình không nghi ngờ gì vì Maybelline là hàng bình dân nên giá chỉ xấp xỉ 200k/item thấy mua đc ai dè lúc về mở ra bôi thử xem có bị dị ứng ko thì phát hiện chai lọ in sai chính tả ạ, dù mùi cũng thơm??.

    Ôi từ tối đến giờ tìm hiểu về hàng fake càng đọc càng thấy mình ngu. Tiếc tiền ngu quá. Từ rày thề chỉ mua mĩ phẩm trong Parkson tuy đắt 1 tí nhưng là đồ thật cấm tiệt mua chỗ khác. Mai mang ra bắt đền chả biết có trả lại đc ko nữa.

    Chả biết cái tính này của mình có gọi là cẩu thả ko nhỉ? Mà mãi chưa sửa đc...

Chia sẻ trang này