1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em về việc uống rượu ạ, em vô cùng cần, cảm tạ các ace!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Black_Leopard, 28/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    KO phải Vote sao đâu cứ Pm số phone bạn cho mình là được heheh!
  2. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tips cho bạn nhé ( trong trường hợp không từ chối được T____T )
    - Cứ uống 1 chén thì uống thêm 1 cốc nước to, giang hồ gọi là giảm xóc :D
    - Trước khi uống nhất thiết phải ăn, trong khi uống càng phải ăn, nếu có rau luộc thì tốt
    - Gọi 1 đĩa khế xanh/ cóc xanh hoặc bất kỳ quả gì chua, vừa ăn vừa uống sẽ ko say
    - Cháo đậu xanh loãng giải rượu rất tốt, ở 1 số quán nhậu có món này
    Tip tiểu nhân hơn tí là uống 1 chén xong ngậm rượu trong mồm, ngay sau đấy cầm cốc trà đá hoặc nước lên uống thì phun vào [r23)]
    Còn cách an toàn nhất là nhờ các anh uống hộ :D . Mấy chén đầu các lão ấy còn tỉnh táo thì ép uổng vậy thôi chứ các chén sau có tí rượu vào, máu anh hùng nổi lên, khéo mồm 1 tí nhờ là các ông ấy uống hộ hết đấy. Chịu khó ăn nói nhẹ nhàng lả lướt flirt 1 tí ^^

    Good luck!
  3. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có mấy thằng bựa thế nhỉ? Con gái mà ép uống rượu :o, đúng là mấy thằng đàn bà. Chắc mấy thằng này cũng bê tha lắm đây, nghĩ ngợi với cái loại đàn ông này làm quái gì, cứ thẳng thừng từ chối hoặc nhờ thằng nào đỡ cho.

    Mà theo mình đọc thì hình như bạn đi uống rượu với đồng nghiệp. Thế thì có gì nhỉ? tưởng uống vì công việc, xã giao thì còn phải cố làm một vài chén chứ. Uống kiểu này thì đôi khi đi một lần thôi, việc gì lần nào cũng phải theo nhỉ :-?. Mà xem ra bạn có vẻ hiền và dễ bị bắt nạt :P, thuộc tuýp người yếu đuối, hiền lành.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Cả nể quá.
    Đã không uống được, thì cách gì cũng đỡ được một chút thôi, chứ sao mà thành uống nhiều và uống không say được.
    Mình uống rượu cũng tạm, nhưng luôn chọn người, và cực ít uống. Trong công việc nói gì cứ nói, mình cứ bảo là không uống được, chả ai ép được cả. Cứ sợ mất lòng người này, mất lòng ngưòi kia thì có mà lo sợ cả đời, và đâu chỉ trong chuyện uống rượu đâu.
  5. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình là con trai, uống được nhưng cực kỳ ghét mấy thằng khi uống cừ lè nhè mời con gái uống :(
    Thực ra vấn đề của bạn là từ chối thế nào cho khéo thôi, uống vài chén rồi bảo em mệt rồi, em uống không quen ..., nếu là con trai lịch sự chẳng ai ép ******** huống đó. Còn ai cố tình bắt ép bạn thì mình thấy bạn cũng chẳng cần hi sinh vì niềm vui cho những người không quan tâm đến bạn làm gì :)
  6. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Dễ dãi với nhiều thứ nhỏ sẽ dần mất nhiều thứ, con người phải biết điểm dừng, biết chế ngự bản thân. Mong e có cuộc sống tốt.

    p/s: mấy cái thằng anh/chú của e đáng ăn b-(
  7. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cả nể thì bụng to!
    Nó ép em 2,3 câu em nhất quyết thì nó cũng nản thôi!
    Như anh đây này! Em ke_chien_bai ép uống mà anh nhất quyết ko uống! Có sao đâu!
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cả nể, dễ dãi thôi.
    Như các cụ nhà ta nói gái có mấy con mà chả biết bố nó là ai.

    Nói sốc óc cho tỉnh ra.>:)
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    các bác ý nới phải đấy chị chủ, không uống được thì cứ thẳng thắn mà từ chối, 1 hay 2 lần họ biết mình không uống được thì sẽ không ép nữa đâu.
  10. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố mà luyện lên lever như Quách Tỉnh vận nội công ép rượu ra một số bộ phận thì đập chít đám đó đi.
    Nghe nói trong Box này có mỗi chiên ra Li và Hiếu Casa là cao thủ nhất

Chia sẻ trang này