1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng trống........................................... ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangcong968, 28/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ..........
    ................
    ....................
    Giá như ta có thể nhìn trước được tương lai , nhìn trước được con đường mà ta chọn
  2. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ..........Qua nửa đời phiêu bạt ,con lại về úp mặtvào sông quê.Ôi con sông dạt dào như lòng mẹ chở che con đi qua chợp biển mưa nguần.Từng giọt phù xa tháng ba tháng bảy ,từng ngọn heo may trên đôi má em hồng.Ơi con sông quê con sông quê... ơi con sông quê con sông quê... sông còn nhớ chăng khi ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một su bánh đa vừng.Ơi con sông quê con sông quê... ơi con sông quê con sông quê...con cá dưới sông cây trồng trên bãi ,lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm, cùng một khúc sông con trâu dằm sóng dưới , bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguần,................
    Mỗi lần nghe bài hát này chỉ mong cuộc đời bình yên , êm ả, không còn lo toan, không còn toan tính.Con người là vậy luân ao ước cái không phải của mình
    Thưong trường là chiến trường , nó lấy đi sự bình yên .Ở đó con người luân tìm mọi cách để ngồi cao hơn người khác luân muốn chiếm lấy cái không phải của mình , bon chen, ganh đua, thủ đoạn ,toan tính thiệt hơn ...........nó làm biến đổi con người bạn, con người tôi và tất cả những ai tham gia vào nó
  3. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích bài này và cũng có tâm trạng thế:). Giá như được bé lại như ngày xưa nhỉ chả phải lo nghĩ gì cả, không bon chen, đố kị...
  4. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày CN nữa trôi qua, một ngày như mọi ngày , căng thẳng mệt mỏi.......
    Có lẽ đây là thời điểm mình cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong ngày vì nó yên tĩnh và cũng vì chiếc điện thoại không còn đổ chuông nữa chắc nó cũng mệt mỏi quá rồi.
    Chỉ mong được quay lại thời cắp sách đến trường . bao mộng mơ hoài bão , bao cuộc vui mà không hề mang tính chất vụ lợi nào
    ...........!Thời thơ ấu!... giá như ta mãi chỉ sống trong thời ''thơ ấu''. Được sống trong sự đùm bọc của gia đình , Nhưng mình đang có 1 gia đình và mình cần phải đùm bọc nó
    Thời gian cứ trôi đi ,dòng đời cứ chảy còn mình cứ căng sức ra để chạy theo cái 'trôi'cái chảy đó .
    Giờ thì mọi thứ đều gắn theo một chữ Tiền và mình thì phải tìm mọi cách để tim ra nó
    Quá nhiều áp lực , mệt mỏi mình thật sự thấy chán nản và mệt mỏi
    ................tìm kiếm một ngày bình yên thât khó.........
  5. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua , con người lại chở nên cằn cỗi trên mảnh đất thiếu mưa nhiều nắng , cứ mong..... cứ đợi sự bình yên sẽ đến
    Tự nhiên thấy mình lạc lõng , tình yêu niềm vui lớn nhất đang ở rất xa, đang sống và đang cố gắng vì nó........ Mỗi con người sinh xa đều mang theo mình một số phận mà không biết khi lớn lên theo thời gian cái mảnh đời đó có thay đổi được cái số phận đã được sinh ra để dành cho cái tên , cái khuân mặt ấy, nó sẽ quay lại với ai hay sẻ chấm dứt cùng với con người đó?
    ...Lại sắp giao mùa , cái găy gắt , nóng bỏng qua đi nhường chỗ cho nhưng dịu dàng và se lạnh , những cơn gió thu liệu có làm dụi đi những trăn trở cuộc đời
    Cứ giao mùa đi , cứ dịu dàng , cứ se lạnh đi cứ thổi những cơn gió vô tình mang đi đám lá vàng đã không còn sức sống , Rồi chiếc lá cuối cùng cũng rụng để nhường chô cho chồi non , nhường chỗ cho sự sống mới hồi sinh
    Con người cũng vậy cũng hồi sinh cũng trưởng thành và cũng thành công nếu ta biết chịu đựng , biết chấp nhận,biết hy sinh và biết vượt qua những thử thách mà mình cứ nghi nó sẽ là kết thúc u ám của một mảnh đời
  6. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng cảm thấy cái gia đình mình đang có ,nó vô nghĩa , lạc lõng ............Cảm thấy nó trống vắng và lạnh lẽo tại mình, mình đòi hỏi quá cao , hay mình gia trưởng
    Nếu không phải vì thằng Nghé thì mình đã từ bỏ và buông xuôi mọi thứ !
    Cuộc sống không vất vả nhưng quá bận , mình không có nhiều thời gian cho con nên đã gửi về ông bà nội , không biết có phải vì vắng đi sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng hay không mà mình cảm thấy mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách,
    Cuộc sống hiện tại làm mình chán nản ......................................................................................
    ............................................................................................
  7. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy tin vào thực tế , mơ mộng quá , ảo tưởng quá .. nếu có j xảy ra người đau khổ nhất cũng chỉ là ta
  8. rat

    rat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác này tâm trạng nhỉ. Cuộc sống là thử thách, có trải qua sóng gió mới thấy đc sự quý giá của bình yên.
    Đứa trẻ nào cũng muốn đc chung sống cùng cha mẹ. Nên đừng ngụy biện mình quá bận mà quên mất chúng. Nếu k 1 ngày nào đó, bác sẽ thấy chúng rời xa tầm tay của bác đó.
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    bác này nói chuẩn đấy ạ, có trải qua sóng gió mới thấy được sự quý giá của bình yên, mất đi rồi mới thấy tiếc.

Chia sẻ trang này