1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bọn phạm vụ cướp, giết ở bắc Giang sắp bị tóm rồi! Em thấy nhẹ cả ngưười. Hì.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 29/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Luyện sinh ngày 18/10/1993. Như vậy là tính đến thời điểm gây án 24/8/2001 bị can chưa đủ 18 tuổi
    Theo pháp luật VN thì không tù chung thân và tử hình mà chỉ tù max là 18 năm.

    Chả lẽ nó ko bị tử hình thật hả các bác^:)^

    Trích:


    Điều 69 Bộ luật Hình sự quy định: “Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội... Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa thành niên phạm tội...”. Cụ thể, theo điều 74 Bộ luật Hình sự, đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức hình phạt mà điều luật quy định.
    Như vậy, mức hình phạt cao nhất với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội là không quá 18 năm tù. Việc tính tuổi này là tính đến ngày người đó thực hiện hành vi phạm tội chứ không phải đến ngày xét xử của tòa án.
    Luật sư Nguyễn Ngọc Thông, Pháp Luật.
  2. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [r23)]
    ...
    Đồng thời, kết hợp với lời khai của cháu Bích cho đến 11 giờ trưa ngày 29-8, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành khám xét nhà ông Lê Văn Miên (thôn Đình 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Tại đây, Cơ quan Công an đã phát hiện những biểu hiện khác bất minh của đối tượng Lê Văn Luyện (SN 1993, con trai đầu của ông Miên). Đồng thời, CQĐT còn thu được một bát ôtô các loại nhẫn vàng, lắc vàng và một lượng vàng đựng trong túi nilon khác ở trong vỏ gói mì tôm.
    Được biết, thời gian gần đây đối tượng Lê Văn Luyện hay đi làm ăn xa. Khoảng những ngày cuối tháng 8, Luyện đã mượn chiếc xe máy của cô rồi mang đi đặt ở hiệu cầm đồ, lấy tiền ăn chơi. Bị bố phát hiện, bắt chuộc về, Luyện đã phải tìm cách xoay tiền. Do nhiều lần uống nước ở gần tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện lên kế hoạch đi cướp…
    Theo như lời khai của cháu Bích, quá trình gây án của đối tượng cũng dần được dựng lại. Thời điểm gây án vào khoảng rạng sáng ngày 24-8. Khi đó, gia đình anh Ngọc, chị Chín đã dậy hết. Cháu Bích đã mặc xong đồng phục, chuẩn bị đi học.
    Hai đối tượng đã đột nhập từ ban công tầng 3, gặp lúc anh Ngọc đi lên phát hiện ra chúng. Hai tên đã rút hung khí đuổi đến chân cầu thang tầng ba rồi ra tay sát hại. Anh Ngọc cũng vốn là người có sức khỏe, nên trong lúc vật lộn tên Luyện đã bị thương ở vai, hai bàn tay cũng bị thương.
    Sau khi anh Ngọc gục xuống, chúng tiếp tục đuổi theo chị Chín đến phòng thờ (tầng 3) thì đuổi kịp và xuống tay. Cháu Bích trông thấy cảnh tượng ấy vội trốn vào gần bàn học phòng ngủ tầng hai, định thò tay với điện thoại thì bị chúng chặt đứt. Chúng còn dùng kiếm khua vào gầm bàn để giết cháu. Cùng lúc cháu Thảo khóc ré lên rất to. Đối tượng dùng dẻ nhét vào miệng, song vẫn không ngăn được tiếng khóc. Vậy là để tránh việc bị phát hiện chúng đã lại xuống tay…
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình đang có 1 thắc mắc là ngay sau khi gây án xong, tên Luyện này đã trốn lên Lạng Sơn rồi. Bố nó lên tìm mà nó còn lẩn trốn cả bố nó. Thế thì làm gì có chuyện nó mò về Mỹ Đình mà lại có vụ lục soát gõ cửa từng khu nhà trọ ở Mỹ Đình để tìm nó nhỉ. Từ Lạng Sơn nó chỉ có tìm đường vượt biên qua TQ thôi chứ ngu gì lại quay đầu về HN cho dễ bị tóm?
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Thì nó đã từng đi làm phu hồ, thợ xây ở HN, Ngệ An mà.... Từ LS đi HN thì quá dễ dàng. Hơn nữa, biết bố lên LS, đã phải trốn , nghĩa là biết sẽ bị lộ, nên nó phải đi tới những địa bàn nó từng quen biết mà.... Cái này thie em thấy dể hiểu.:-w

    Em đang thắc mắc là chúng nó mò lên ban công tầng 3 từ khi nào? Nếu bé BÍch đã mặc áo đồng phục chuẩn bị đi học thì cũng phải cỡ 6h hoặc gần 6h rồi; vì theo như hàng xóm quanh đấy nói thì cứ khoảng 6h30 là a Ngọc lấy xe đưa con đi học mà.... Hôm xảy ra vụ án; hàng xóm thắc mắc "sao ko thấy đưa con đi học?", chị dâu a Ngọc cũng chờ a Ngọc đến để nhờ đưa con mình cùng đi học nữa.....
    Do vậy, nếu chúng lên đến tầng 3 và sau đó ra tay ngay thì chả hóa ra chúng liều đến thế cơ à? giũa ban ngày sáng sủa mà leo "thang lan chớp" lên nhà ngta sao?:-w
    Em thấy sáng tỏ và ko thắc mắc như trc là "sao bảo bé Bích thoát chết là do trời tối, chúng tưởng đã chém chết bé rồi mà sao bé lại còn biết đc là chúng có 2 đứa "tóc xanh, tóc đỏ" ?" Giờ thì em rõ chuyện này rồi và chỉ còn thắc mắc về thời điểm chúng có mặt tại tầng 3 thôi.

    Tiếp đó, thàng Luyện goi anh họ ra đón-- về nhà cất vàng-- ra trạm xá xã-- ra phố Vôi-- lên LS....:-bd[:D]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đau lòng, nên em chẳng muốn vào chỉ hi vọng bắt đc tội phạm nhờ ngiệp vụ của các chú CA, còn những j thắc mắc..thật sư nhắc lai thêm đau lòng. Đợi công an tóm gáy bọn ác ôn dã man đấy, lũ vô nhân đạo.. còn riêng chuyện Tội phạm truy nã đặc biệt tên Luyện, sẽ đủ cách cho nó vào khung hình cao nhất là tử hình. Thằng này nên cầu mong được chết hơn là vào tù
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Mí cả, phải về HN nó mới có đường đi nhiều nơi, mới cód thể trốn đi xa đc! CA chốt bến Mỹ Đình là đúng sách về trinh sát mà em cũng đc dậy 1 ít rồi!>:)
    ở LS á.... đấy là cùng đường rồi, chỉ còn cửa là phọt sang Tung Của thôi a....>:) Trong môn Địa - Kinh tế, đất LS là đất héo lánh, cuối đường mà![:P]
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lời khai của cháu Bích :

    Cho đến ngày 27-8-2011, sau ca phẫu thuật nối tay thành công, cháu Trịnh Thị Bích đã tỉnh táo và trả lời rất thông minh những câu hỏi của CQCA. Theo lời cháu Bích, khoảng 5g sáng 24-8-2011, cũng như thường lệ, bố mẹ cháu là anh Trịnh Thanh Ngọc, SN 1974 và chị Ninh Thị Chín, SN 1976 đã gọi cháu dậy đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị đi học. Phòng ngủ của cả gia đình ở tầng 2, khi dậy, bố cháu đã lên tầng 3 phơi quần áo, còn hai mẹ con cháu đi xuống dưới tầng 1 đánh răng rửa mặt. Khi vừa đi xuống, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố cháu Bích: "Nhà mình có cướp…".

    Chị Chín vội chạy lên thì cũng bị hung thủ khống chế. Thấy mẹ chạy lên, cháu Bích cũng chạy lên theo và thấy hai đối tượng đang khống chế bố mẹ mình nên vội chạy vào phòng ngủ tầng 2 định gọi cảnh sát 113.

    Tuy nhiên, thấy cháu Bích gọi điện, một trong số đối tượng này đã chạy vào dùng một thanh đao sáng loáng chém lìa bàn tay cháu khiến cháu sợ hãi ngất xỉu. Một lúc sau, cháu Bích tỉnh dậy thì thấy tiếng em gái mình là cháu Trịnh Phương Thảo, SN 2009 khóc thét. Một trong những đối tượng này đã dỗ dành nhưng cháu Thảo vẫn khóc lớn tiếng hơn và rồi chúng đã ra tay liên tiếp với em của cháu Bích. Thấy vậy, cháu Bích đã giả vờ chết chờ bọn sát nhân bỏ đi rồi mới bật dậy gọi điện cho người bác.
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vậy là lại rõ thêm một số chi tiết!

    Vậy nảy ra câu hỏi khác nữa. Lúc a Ngọc lên tầng và gặp chúng, chúng đã lấy xong vàng chưa hay mới đang chuẩn bị xuống tầng 1? Lúc ấy trời đã sáng rồi....:-w
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Tình hình là ku Luyện đã biết mình chưa đủ 18 tuổi, nên tối đa thì 18+18= 36 tuổi cũng có thể lấy vợ chưa, nhể?>:)

    Tình hình là còn ku phạm thứ hai (lùn hơn, cỡ 1 mét 6) thì đang ở đâu nhể?

    Cho nên, vẫn mong tóm được ku Luyện để hỏi:

    1- Các ku chèo lên tầng 3 từ bao giờ, bằng lối nào?[:D]

    2- Chia chác vàng với nhau ra sao?

    3- Tại sao lại có tới 4 người yêu thế? Tham thế , hử?>:)
    Nhiều zai ngon ở đây đang mong chỉ 1 gái yêu mà còn vất vả đây này....[:P]
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Ầy dzà.... em mà cá mấy vụ này thì có pao giờ thua đâu....heh...he.....:))

    .
    .."16h chiều nay, 31/8, Đại tá Nguyễn Văn Dư cho biết bị can Lê Văn Luyện bị các trinh sát truy bắt thành công khi đang lẩn trốn tại cửa khẩu Na Hình (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và tìm cách để vượt biên sang Trung Quốc.Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Văn Luyện cuối cùng đã bị bắt lúc 16h chiều nay. Ngay sau khi bắt xong đối tượng Luyện, trinh sát Bộ Công an kết hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Lạng Sơn lập biên bản, ghi nhận lời khai từ hung thủ. Hiện Luyện đang được di lý về tại trại tạm giam của công an tỉnh Bắc Giang...."

    Em lại phải mất tý thời gian để lên kế hoạch "đập phá" cái "một nửa của 1 triệu đông "tiền Quốc Khánh" của con cạ đây.... Ke...ke...ke....=))


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này