1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày cuối cùng làm việc ở cty, các bác làm gì, nói gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vietdoan20062006, 31/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Mình đã 2 lần chuyển công ty, công ty hiện giờ đang làm là công ty thứ 3!...
    Trước khi nghỉ 1 tuần thì gửi thư cho giám đốc hoặc PM trực tiếp quản lý mình, trong thư nếu lý do nào là có việc cá nhân gì gì đó tùm lum tà la bậy bạ (toàn bịa ra mà trong khi thực tế là tìm được nơi tốt hơn)...sau đó hứa trong 1 tuần sẽ hoàn thành hết việc tồn đọng cũng như bàn giao dữ liệu liên quan, đồ bảo hộ, dụng cụ đồ nghề...
    Sếp có gọi vào nói là sẽ thỏa thuận tăng lương thêm rồi là mong gắn bó hơn gì gì đó..nhưng cái trò đời đã nói đi thì đừng bao giờ xác định ở lại vì ở lại nó không hay lắm...thế là 1 tuần làm việc cố hoàn thành nốt việc đã hứa.., buối cuối thì công ty tổ chức bữa nhậu chia tay mình (lần chuyển đầu tiên) hôm sau đi làm luôn công ty mới đến tận 10h...
    nhưng số mình vất vả hay sao ấy ở lần chuyển thứ 2,đã hứa là làm việc đến thứ 7 là hết tuần là rồi ra đi thế mà việc lại phát sinh thêm nên chủ nhật đi làm cong đuôi nốt, về muộn rồi thứ 2 lại đi làm công ty mới luôn ..chả nhậu nhẹt được gì!..
    Nói chung là cũng bình thường, chẳng có gì mà bùi ngùi lưu luyến sến sến gì đó đâu!...cảm thấy công ty không còn đáp ứng được mình nữa thì ra đi tìm chân trời mơi thôi mà!...
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    anh đi, các chú ở lại vui. có số đấy nhậu nhẹt ji call anh nhé. bibi.
    đơn giản thôi mà, đôi khi không nên thấy mình quan trọng quá mà khổ cái tâm
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Vừa đi uống bia chia tay một ông cùng cty về. Nói chung chỗ mình ko kể trai hay gái, ai nghỉ là cứ nhậu cái đã [r2)]
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Cái email bạn nói là email xin nghỉ việc mà :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tùy cái lý do vì sao nghỉ việc

    1.Nếu xin nghỉ việc thì cứ đàng hoàng, ai quý hóa mình thì làm chầu cà phê, ai không quý lắm thì gửi cái email chào hỏi, ai mà ghét thì... im lun [:D]

    2.Nếu bị đuổi việc thì thích gì thì cứ làm như thế, đằng nào cũng chẳng tròn trịa rồi [:P]

    Reference letter thường được issue khi có nhu cầu. Tốt nhất là cứ xin sếp quản lý trực tiếp mình 1 cái ref letter. Mà nếu chắc letter đẹp thì hãy xin, mất công ông í kể lể tội lỗi của mình ra thì quá tội :-"

    Nói chung nghỉ việc thì mình có nhiều kinh nghiệm, ra đi cũng nhiều lần, nhiều tư thế. Vui nhất là có lần xin nghỉ việc vì ghét sếp, hắn gây khó dễ cho mình, mình vào xin sếp lớn nhất, sếp kia cay mình lắm, ngày cuối mình đi làm mà hắn vẫn hỏi: tao tưởng mày nghỉ rồi [r24)]
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nguyên vẹn cảm giác mỗi lần nghỉ việc.
    Lần đầu là chửi nhau với sếp một trận tóe lửa, bỏ đi luôn không quay lại (sau này có quay lại để xin cái dấu xác nhận đã từng làm tại công ty để làm chứng nhận thực tập - hơi quê mặt một tí)
    Lần 2 nghỉ được sếp tổng gọi vào hỏi han xem chuyện gì xảy ra, bình thường chả bao giờ nói chuyện với sếp tổng. Xong dọn đồ bàn giao rồi té, chả liên hoan chia tay gì (nhưng thỉnh thoảng vẫn về công ty cũ ăn ké)
    Lần 3 công ty hết budget nên phải cho em nghỉ, hôm nay báo hôm sau nghỉ luôn (hoàn thành công việc đang dở tại nhà)
    Lần này thì chưa nói chuyện với sếp, nên chưa biết
  6. nyonyo

    nyonyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chưa có kn T_T
    Nhưng cứ hiên ngang thui ạ
  7. vinhxuanvn

    vinhxuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thanh toán tiền bạc. bàn giao xong rồi nói chào sếp em về. Với mấy đồng nghiệp thì éo thèm nói gì hết. Mịa, chúng mày với tao ở đâu chả thế. Cty công tiếc liên quan đíu gì. Thích nói gì thì điện thoại gọi ra quán nhậu họp nhé [r2)]:))
  8. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    ....:

    "Thôi mai em không còn làm chỗ này nữa, anh em uống cho say đêm nay nhé, rồi có gì thì alo, anh em mình múc tiếp".

    Hết!
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Tớ làm đến ngày cuối cùng. Xong việc rủ cả phòng 20 người (cả những người cũ) nhậu 1 bữa đến tối, chia tay chia chân cảm động thắm thiết lắm.
    Sáng hôm sau nhớ ra còn 1 việc quan trọng phải xử lý (gấp quá rồi, khách đợi lấy tiền mà không có mình thì không xong), lại lóc cóc lên cơ quan làm không công thêm 1 buổi sáng nữa [:D].

Chia sẻ trang này