1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 13)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 31/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    xem lại các bàn thắng của Tay Ban Nha ghi vào lưới Scotland thấy đã luôn. Chuyền qua chuyền lại, đến khán giả ngồi ngoài coi còn phải chóng cả mặt, huống gì cầu thủ thi đấu trong sân :))
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nó ngồi cùng mâm với Đức, Ý, Bra, ác, Pháp... là do nó có đội ngũ PR và truyền thông rất mạnh, giải ngoại Hạng rẩ được ưa thích ở Việt nam và châu á.
    Với lại Anh cũng đả từng vô địch năm 66. Mà Tây ban Nha trước EU 2008 cũng làm gì có danh hiệu gì đâu. Đội này được mệnh danh là vua vòng loại nhưng giờ thì đổi khác rồi. Anh nếu EU này mà có chức vô địch thì mọi người sẽ nhìn nó với con mắt khác ngay
  3. tuanloe

    tuanloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    TBN từng vô địch euro 1964 rồi
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Chời chời, mấy chỗ màu đỏ giống miềng thế. :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nó chơi xấu người ngoài hành tinh đấy bác. [r23)]

    Với cả trận gặp Ý cũng chơi đểu lắm.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Thổ Nhỹ Kỳ - Croatia

    Estonia – CH Ireland

    CH Czech – Montenegro

    Bosnia & Herzegovina – Bồ Đào Nha

    Thế này thì BDN khéo tạch thật [:D]
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hàn Quốc rõ ràng là quá trắng trợn rồi, không cần phải bàn tới nữa.
    Nhưng Pháp dù sao cũng là cựu vô địch thế giới, vô địch Euro mà phải dùng cách hạ cấp như vậy thì tự nhiên sẽ bị người ta đàm tiếu nhiều hơn.
    Tôi đúng là có thù với Pháp sau năm 98, mặc dù trước đó rất thích Ginola và Cantona. Lý do thì cũng như mấy bác thôi. Được cái năm 2002 hả hê quá, đúng là khi mọi sự kỳ vọng là số không thì việc trở thành số 1 mới có ý nghĩa làm sao. Nhất là khi Pháp bị đá cho ê chề ngay từ vòng bảng mới thú.
    Bây giờ mới thích thêm một cầu thủ Pháp nữa là Ebidal, cầu thủ có kỹ thuật theo tôi còn ngon hơn Alves gấp mấy lần.
  7. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Yea Bosnía đá rất hay, :-bd

    quay lai voi PL, xem Kops có đo ván được MU ko nhé', Gerard quay lai rồi đúng ko bác ?[r2)]
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khi cần thiết thì họ sẽ làm tất cả vì đội bóng của mình, vì tổ quốc của mình.
    Tôi vẫn nhớ như in thằng Rivaldo năm 2002. Trận gặp Thổ nhĩ kỳ ở vòng bảng, thằng hậu vệ Thổ trả bóng nhẹ trúng đùi Rivaldo, anh này đổ vật ra giữa sân lăn lộn trông rất thãm hại. Kết quả là thằng hậu vệ Thổ nhĩ kỳ ăn cái thẻ đỏ, còn tôi mãi ấn tượng về lối chơi đẹp mắt hào hoa phong nhã, một biểu tượng của bóng đá đẹp Braxin đến tận bây giờ
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thằng PHáp từ ngày Platini lên nắm quyền ăn bậy nhiều quá.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Trong tình yêu không có chỗ cho sự công bằng đâu bác à, thế nên các cụ mới nói yêu thì yêu cả đường đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Thằng Pháp nó thắng Brazil thì fan Brazil thù ghét Pháp, trù ẻo Pháp và hả hê khi Pháp thảm bại chứ đâu có nghĩa mọi người khác cũng phải ghét Pháp như fan Brazil đâu.
    Rivaldo chơi quả đó với Thổ thì điếm thật, tôi cũng không khoái, nhưng ít người chửi Rivaldo vì những người tôi biết hầu như không ai là fan của...Thổ cả.
    Nói thật, ngay cả Barca mà ăn vạ, câu giờ hay chơi bóng bạo lực tôi cũng sẽ không thích. Nhưng nếu đá gãy chân, móc mắt, đổ lỗi trọng tài, nhổ nước bọt, dựng bê tông, ăn vạ khi đá với ĐỘI CỦA MOU thì tôi hoàn toàn tán thành. Đơn giản vì chẳng phải chỉ mình Mou mới có quyền chơi bóng kiểu hạ lưu một cách đàng hoàng chính chính. Dám chơi dám chịu là phẩm chất cần thiết nhất với một thằng đàn ông. Mou dám chơi nhưng lại không dám chịu, cũng như một con mụ đàn bà luôn sẵn sàng cởi truồng, giẫy giụa ăn vạ chỉ vì mất con gà.
    Nhưng cái tuồng đàn bà đó lại được nhiều "nghệ sỹ" diễn lại kiếm chút danh, vì nó " rất đời", "rất con ngừoi"...Tôi thích Barca vì họ là một người đàn bà đẹp nhưng là cái đẹp hướng đến sự quý phái, còn ghét đội bóng của Mou vì đó là thứ đàn bà có chút nhan sắc là phi ngay ra đứng đường kiếm tiền một cách nhanh nhất chứ không chịu động não để sống một cuộc sống an nhàn, ổn định hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này