1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em quá nhỏ nhen ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Casanova_86, 31/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Chả là em có đứa bạn cũng hơi thân, Nó khá xinh và em đã giới thiệu cho nó toàn các anh con nhà đại gia đều là bạn của em ! Sau đấy em vào Nam thay đổi sim nên cũng ko liên lạc với nó lắm, thế là hôm trước gặp nó trên mạng và nó nói đã cưới anh T con 1 nhà đại gia con 1 lại ngoan hiền lành ko ăn chơi và lại còn sinh con trai nữa! Thế nhưng em chả nhận được 1 câu cảm ơn gì cả, pó tay luôn! Em cảm thấy hơi chạnh lòng vì nó cưới được anh T thì quá may mắn thế mà chả thấy 1 câu cảm ơn mình! Đang định sau này làm ăn kém có gì nhờ vả nó thế mà chưa được 1 câu cảm ơn thì ko dám nghĩ đến chuyện đấy nữa! Các pác thấy em nghĩ về cô bạn kia như vậy thì có nhỏ nhen quá ko hay cô bạn kia quá vô tình![r2)]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em nghĩ về cô bạn đó và nghĩ về em hơi nhỏ nhen. Chân tình và thẳng thắn là nói vậy.
    Câu cám ơn ko nhất thiết là gặp 1 phát phải nói ra mồm đâu, mặc dù nói ra thì nó nhẹ nhàng cho cả hai bên.
    Mai kia làm ăn có gì cần nhờ vả thì cứ mạnh dạn, vẫn coi cô bạn đó là bạn bè, đâu có sao.
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quan trọng câu cám ơn đầu tiên còn chưa nhận được thì nói làm quái gì nữa, mà thấy bây giờ nó cũng chả thân thiết gì với mình nữa gặp trên mạng cũng ko thấy hỏi thăm gì ngoài 1 hôm nói chuyện đã cưới và sinh con trai rùi! Từ đấy là ko thấy hỏi thăm luôn! Bác bảo thế ko bực sao!
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thích kiểu: Cám ơn mày đã mai mối ko thì tao ế à :))
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ế thì nó ko ế nhưng mà nó lại chọn lựa cao toàn thích các anh con nhà giàu nhưng lại phải ngoan ngoãn vì em này cũng hơi xinh gái ! Nhưng sau khi cưới được anh đấy thì nó cũng chả thấy hỏi thăm gì cả, đợt trước mình ở nhà thì suốt ngày qua nhà rủ mình cà fe còn bây giờ 1 câu hỏi thăm cũng ko thấy! :-??
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Trời, giờ nó có chồng rồi chứ có phải là còn phòng không như xưa đâu.
    Nó lạnh nhạt thế kệ nọ, đừng tủi thân. Tới lúc cần nhờ, thì cứ nhờ.
    mà cái tính em ồn ào như thế, giờ gặp lại đứa bạn cũ, nó giữ ý tứ ko vồ vập nữa thì thấy hơi bỡ ngỡ mà thôi. Ko có chuyện gì hết. Nghĩ thoáng tí đi.
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Bác phải hiểu là em đi lam xa nhà mà ko hỏi thăm gì cả là hơi bực rùi đấy, chỉ 1 lần là thông báo chuyện kia, em nói trêu đùa nhờ vả thôi chứ em cần quái gì nhờ vả! Nói chung con này là ko được rùi, cho nó lượn thôi! Em binh cho nó con đường sau này chắc là chỉ ngồi mát ăn bát vàng thế mà nó lại vớ vẩn thế này thì hơi bực rùi!
  8. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác thế thì cũng không có gì lạ. Nhưng mà xòa cho qua đi. Sau này nhờ vả mà nó lờ đi thì hãy nghĩ lại :P
  9. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 trường hợp gần giống thế, đó là 1 đứa em, mình giới thiệu cho nó 1 người bạn, ko đến nỗi đại gia nhưng nhà cũng giàu có và hiền lành tử tế. Thời gian chúng nó yêu nhau có thể nói mình là người mai mối và cũng là nhân tố cầu nối luôn. Tụi nó cưới nhau tầm 1 năm và cũng có 1 đứa con trai, quái cái là từ hồi cưới tới giờ chồng nó rất hay liên hệ với mình nhưng nó thì mất tăm, tuy nhiên mình chả để ý vì vốn dĩ với con gái nói chung, khi có gia đình thì có thể gạt những cái râu ria ra ngoài hết. Không thể đánh giá tốt xấu người con gái trong trường hợp này được. Tốt nhất bác mặc kệ, đừng để ý cho nó đỡ mệt đầu.
  10. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Em nghĩ thé là ko được, nhất là với một đứa xởi lởi trong giao tiếp, đi làm sales, thích networking như em. Em mà cứ thù vặt kiểu này thì tự em làm khó em đi. Nhất là trong chuyện này, chưa thể trách con bé bạn em được, vì nó giờ đã có chồng có con, dồn tâm trí vào chồng con rồi.
    Còn chuyện nhờ vả trong tương lai là chuyện ko thể tính trước được. Cứ giữ mối quan hệ bình thường nhưu từ trước tới nay đi.

Chia sẻ trang này