1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em quá nhỏ nhen ko?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Casanova_86, 31/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    sâu xa hơn là cậu có thích em nó, giờ lại quá đỗi vô tình , hị hị
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    @ Casanova: bỏ qua chuyện này nhanh đi, còn lấn cấn trong lòng là mọi người sẽ xây dựng lên rất nhiều câu chuyện tình lâm li bi đát cho mà coi. he he he
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thi` mình cũng giới thiệu cho nó hết thằng này đến thằng khác, rùi cũng àl cầu nối luôn, mình cũng hơi buồn thôi để xem tết về gặp nhau xem nó thế nào rùi đánh giá lại nhưng thấy hơn 1 năm nay chả đoái hoài gì là cũng ko happy lém rùi đấy, chắc chuyển qua bạn xã giao thôi! [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì tất nhiên là vẫn giữ mối quan hệ rùi Bác nhưng chắc là xã giao thôi ! Dù sao cũng cám ơn Bác!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    No với em chơi với nhau từ hồi đầu năm thứ 1 đại học đến bây giờ là phải 7 năm nay rùi đấy bác, thích gì em giới thiệu cho nó hết đứa này đến đứa khác, khi nó ở Hà Nội về là nó ko yêu ai vì nó ko ưng các đối tượng tán nó thế là em bắt đầu giới thiệu cho nó toàn con nha đại gia vì con anỳ cũng có sắc với lại con nhà tiểu thư nhưng ko ăn chơi và cũng hiền lành ! Thế mà bây giờ ko thấy hỏi thăm mình 1 cái gì, cũng ko thèm hỏi số phone mình bây giờ là gì luôn thì em cũng hơi akay thật! Bọn em chơi khá thân với nhau nên em mới hơi ức, năm nào tết nhất chả đi chơi với nhau đêm 30 mấy năm trời như vậy đến nàh nahu ăn cơm! Thế mà bây giờ 1 câu gì đấy cũng ko hỏi thăm, gặp trên mạng là lờ thì em thua luôn rùi! ^:)^
  4. tuong7492

    tuong7492 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    con người bản tính vốn vô ơn,hãy lấy việc giúp đỡ mọi người mà tạo niêm vui trong cuộc sống là tốt nhất,nếu trong cậy vào sự biết ơn của ng khác thì cả đời bạn chỉ nhận dc sự thất vọng ! :D
  5. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    người ta có chồng rồi mà, làm sao mà vồn vã được với anh nữa :P nói chung là chấp nhặt mấy cái chuyện đó làm gì, người ta không hỏi thăm cám ơn thì thôi kệ, mình cũngcó công có việc chứ ngồi lăn tăn mãi về một người bạn làm gì.
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Nhỏ nhen thật!
  7. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có mấy cái ngu thì trùm thịt chó gặp ngay cái thứ nhất.

    Chuyện tưởng đã ngon ăn thoát được thì chủ thớt lại thấy mình "bị", nhưng người ngoài thì lại chả thấy thế. Phức tạp nhỉ :P
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ở đời có mấy cái ngờ u ,làm mai ,lãnh nợ, gác cu ,cầm chầu ,trong đó cái khoản làm mai là đứng đầu tiên nhất ,bạn bè tốt thân đến 7 năm thì cũng có nhiều chuyện hiểu nhau quá rồi ,chấp nhặt ji nhỉ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có trách là bạn tự trách mình chưa thấm được lẽ này: Cái gì đến dễ dàng thì người ta thường ít trân trọng. Cô kia chắc cũng chẳng bị đời làm cho bầm dập gì, nên nghĩ rằng không có bạn thì cũng có đứa bạn khác giới thiệu cho đại gia để cô ấy lấy, cần gì phải ơn sâu nghĩa nặng?
  10. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Kể ra con bé kia cũng vo tình thật, không biết điều mấy

Chia sẻ trang này