1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Help] Bạn gái phát hiện chip nằm trong túi sách

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới biết :)) , cơ mà lại dán cả số điện thoại vào chíp, ghê ghớm quá :-ss
  2. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hài vãi :)):)):)) đáng đời tên gian ác =))
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    đọc chiêu này của bác mà thấy ớn ớn...nói có thành không...đáng sợ thật :)
  4. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    P/s cho các bác : chip = quần lót đó.

    Tks bác ibra: cách nhờ bạn thì e có thử rùi. Lúc đầu thằng bạn em nó không chịu, còn hỏi lại em:
    -Thế tao nói với nó cái quần đó tao lấy đâu ra??
    -Thì may kiu là lụm trên đường rùi đem về nhà giặt, nhét zô túi sách tao.
    Sau 1 hồi năn nỉ nó Ok. Sáng hôm sau nói đúng kịch bản đã bàn. kết quả là gái vẫn như thế và nói:
    -Được rồi đừng nói nữa!!
    Giờ phải làm sao đây bác :(, giờ mình giận lại còn kết quả không. Hay là giận xong rùi tạch lun.
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ko hàn gắn đc thì chia tay hoàng hôn chứ sao nữa, kêu là anh mệt mỏi khi bị em hờn rỗi nghi ngờ mấy thứ lung tung này quá rồi, bye luôn, nếu nó còn tc với chú nó sẽ níu kéo, còn ko thì thôi, đi tán em khác
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Anh thật là chú sờ lên đầu xem có hai cái tai lừa không, hoặc thử gieo hạt lên đầu xem - có khi mọc cây đại thụ luôn không chừng
    Chết cười
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Ớn ớn hay muốn lộn mửa, cô cứ nói thẳng. Biết tội và nhận tội là điều tốt, trong tình yêu, dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về lỗi lầm của mình sẽ giúp tình cảm thêm bền chặt hơn bởi sức mạnh niềm tin được vun đắp. Nhưng có những lỗi lầm không thể thừa nhận, bởi sẽ chẳng có bản án khoan hồng nào ngoài cái án tử hình. Nhẫn nhục lấp liếm chôn chặt nó để giữ lấy tình yêu và tự dặn lòng không bao giờ được lặp lại, đó là việc cần phải làm một khi lỡ xảy chân vào vũng bùn dại dột. Chủ top còn non và cần có một cơ hội.
    @chủ top: lượm ngoài đường rồi đem về nhà giặt à, anh hoan nghênh cái tính sạch sẽ của các chú. Thôi, với gái này chú dựa cột rồi. Giờ chú chỉ còn có việc đứng im không nhúc nhích, mắt hướng về gái và trong chờ gái động lòng nghĩ tình xưa hạ nòng ở phát súng ân huệ.
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lượm ngoài đường và mang về giặt =)) :)) =))
  9. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hình như kết quả cuối cùng là OUT thì phải
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ngu thế nhỉ, sao ko kêu ăn trộm của ng yêu =))

Chia sẻ trang này