1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gái huỷ hẹn vào phút chót!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lucky-Luck, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    bố của cáo? thế thì hơi lạ, chắc lúc đó đang có ý ngầm để hủy hẹn

    tại sao cậu biết là khả năng đau bụng thấp? cậu hơn cáo tới 5 tuổi, nên phải hành xử cho già dặn chút, không nên vì những chuyện nhỏ này mà cay cú. mà thật ra đàn ông cũng không nên cay cú phụ nữ. cứ hẹn 1 cuộc nữa rồi hỏi chuyện tế nhị.

    quen mấy em 9x hơi bị chua
  2. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Uhm cũng đúng, k thích thì nó thế và cũng chả cần phải quan tâm đến việc đó ảnh hưởng tác động đến người kia như thế nào (nhưng nhiều e nó hành xử khôn khéo lắm; chả chê trách nó đc chỗ nào);

    Lần này cũng học hỏi đc thêm ít kinh nghiệm
  3. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ cứ đọc mấy cái com của chị ANX j đấy sao mà .. hãm thế. Chẳng hiểu chị ấy lúc nào cũng ảo tưởng mình là mod, ... tưởng đây là nhà mình mà lúc nào cũng nói chuyện như bố người ta. Tôi thấy chị com nhiều lần rồi mới nói, chứ thật ra cũng chẳng định chấp người như chị. Chẳng hiểu chị học hành tài giỏi, công việc hay giầu có thế nào, nhưng xem lại cách nói chuyện của mình đi. Để ý kĩ nhé, nhiều người chẳng thèm trả lời bài của chị trong topic của người ta hay ... Người ta coi như ..ó ... ngang tai thôi. Có lẽ là vậy. Chắc chắn sau bài viết này, chị lại nghĩ ra 1 bài chửi như hát hay thôi, hay là dạy đời nhỉ?? haha. see u then ;)
  4. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ờ e kinh nghiệm chưa nhiều, may mà lúc đó hành xử vẫn ổn và chưa bị lòi cái đuôi gà ra;
    Còn về vụ mời bố thì h e nghĩ ngay lúc cáo nhắn tin là "e mời bố e đi nữa", e đoán ý định của cáo lúc đó là để e ngại và từ chối nhưng e lại k ngại;
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại thấy chú Anx nói rất chính xác, giọng điệu có hơi tàn nhẫn tí nhưng vẫn đánh giá đúng tình hình.

    Mấy chú trai trẻ lần đầu hẹn gái cứ nghiêm trọng như sắp gặp tổng thống. Nhưng thực tế gái nó có xem cuộc hẹn của các chú là cái kít gì đâu. Các chú đừng ảo tưởng, bị gái cho leo cây là chuyện thường thôi.

    Những trường hợp như này ai mới ve gái cũng gặp thôi. Lần này mà các chú không rút được kinh nghiệm thì 1 vài cuộc tình sắp tới sẽ giúp được các chú thôi.
  6. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu hành xử này chứng tỏ e nó k coi gà ra gì, thích thì vẩy cho ít thóc k thì cho nhịn; làm vài topic ntn cũng vỡ ra nhiều cái hay ho:-)):)):))
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là thế. Chỉ khi ý thức được điều này các chú mới có cơ tán gục được gái. Nếu mà tán gục rồi thì mọi việc sẽ vào khuôn khổ thôi. Trước thì có thể chờ chúng nó hàng giờ, về sau đố chúng nó to gan dám bắt các chú chờ 5 phút.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    tớ nói vậy không phải là ý bảo cáo đau bụng thật hay bắt cậu phải tin, mà đơn giản là những chuyện nhỏ nhặt thì đừng để ý, chấp làm gì. có thể đau bụng giả, nhưng đã không muốn đi mà nai ép đi thì cũng không vui vẻ gì, mà đã lần đầu đi không vui vẻ thì lần sau hơi khó.
    với lại thời gian đầu đừng quá vồn vã, bởi chả ai biết kết thúc có hậu hay không, cứ để tự nhiên là tốt nhất :)>-
    (lỡ đâu nhờ em này mà quen được 1 em tốt hơn >:), đó là tớ nói đùa)
    ========
    P/S: giờ mới đọc thấy thêm, đừng nên dùng những từ xúc phạm phụ nữ như "gái không não". cho dù có giận cũng không được xúc phạm phụ nữ, nhớ!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ghét tôi, thù tôi, hận tôi thì đã là một nhẽ, cứ đơn phương mà thực hiện cái hành vi "chấp" tôi mà bạn mong muốn đi, chứ sao lại đi gọi cả những bạn reply bài tôi, quote bài tôi là con chim ó thế kia? Thế có phải là vì nỗi thù riêng tư với một người mà đi chửi vung vít toàn thiên hạ cho đã cái nư không?

    Chủ topic: Bạn đã bảo là GÁI KHÔNG NÃO thì dĩ nhiên bạn không thèm liên lạc nữa chứ. Sao thân nam nhi biết kiềm chế mà lại phải đi quen với hạng gái không não làm gì cho phí tấm thân.
  10. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà phải đá xoáy nhau thế (nhưng đá xóay thế có khi lại là cách tốt nhất), e sai e sai; sau vụ này cũng mở mang tầm mắt ra nhiều; e chả biết mục đích của bác khi chửi e là gì nhưng mà sau khi nghe bác chửi e cũng thấy mình nhận thức tốt lên (p chăng đó là mục đich của bác) @};-@};-@};-@};-

    Mỗi một lần chinh chiến là một lần tích lũy kinh nghiệm, vỡ vạc ra nhiều để càng ngày càng mạnh thêm nên em cảm ơn mọi người rất nhiều về những ý kiến trái chiều, nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ quan điểm khác nhau;

Chia sẻ trang này