1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda REBEL-STEED-SHADOW và những người anh em: Đoàn kết - Chia sẻ - Đam mê! (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 05/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rebeo250

    rebeo250 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    8
    lịch sử ra đời các logo xe:

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng qua xem cái này, tí nữa là bị nó lừa tình rồi....

    [​IMG]
  2. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3

    sặc:)):))=))=))
  3. rebeo250

    rebeo250 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    8
    FX mà độ ra được như dzầy, thì phát râu nhà ta chắc còn lâu mới đuổi kịp, phải công nhận cái trí tưởng tượng phong phú của thằng chủ xe.

    [​IMG]
    [​IMG]
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Em thì ko ngán trí tưởng tượng, chỉ là ko có gan ngồi trên con xe này mà chạy đâu. Nó mà accident thì số sắt phía trước nó găm vào......ui troài em ko dám tưởng@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)^
  5. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Lão này zảnh quá phải ko, tìm kiếm moi móc ra mấy tấm hình tởm quá đi!
  6. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chào các bác buổi sáng. Lục lọi thấy còn ít hình của chuyến xuyên Việt vừa rồi chưa đăng nên em pốt nốt.

    Chuyến Đà Nẵng-Tp.HCM: chuyến đi nhiều trải nghiệm.
    Vào Quảng Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường khá tốt
    [​IMG]
    Trời lúc nào cũng có thể mưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp sau ngã ba bến xe Tam Kỳ, Quảng Nam. Các bác chú ỷ các chú phía trước nhá. Em đến đây, vừa chụp hình xong thì móc thuốc ra định châm hút, nhưng hộp quẹt ướt nhoét. Thế là tiến đến chỗ hỏi muợn quẹt.Chubến tay phải móc quêt cho mượn. Còn chú bên tay trái thều thào hỏi... "chích xì ke hông???"[:P][:P][:P]. Kinh bỏ xừ. Khu này rất phổ biến loại này:-??:-??
    [​IMG]
    Sau cơn mưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào tới Quảng Ngãi, sắp gặp được cu Đứt òi...[r2)][r2)][r2)][r2)]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành phố đã hiện ra xa xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào cửa ngỏ thành phố, gặp ngay "sào huyệt" của đội moto Quảng Ngãi.
    [​IMG]
    5 phút sau cu Đứt cũng xuất hiện. Vẫn bảnh như xưa sau vài tháng giặt tã cho con. Anh Trường (bên trái), chủ cửa hàng với 20 năm kinh nghiệm.
    [​IMG]
    Bắt đầu lên đường đánh chén
    [​IMG]
    Vào 1 nhà hàng khá hoành tráng. Cu Đứt đãi 1 chầu cơm niêu ra trò.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giaolưu với đội chủ nhà
    [​IMG]
    Sau chầu đánh chén với cu Đứt, em lại tiếp tục lên đường kinh lý
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời khá đẹp sau khi vừa rời Quảng Ngãi.
    [​IMG]
    Nhưng cũng chẳng bao lâu, mây đen lại kéo đến
    [​IMG]
    Rồi lại quang đãng
    [​IMG]
    Nếu nhớ không lầm thì hình như đây là bờ biển Tam Giang??
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời tiết tuyệt đẹp sau trận mưa rào
    [​IMG]
    Nhưng nhanh chóng kéo mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu vào Bình Định, Quy Nhơn. Đây đúng là đoạn đường gây Stress nặng. Đường khác xấu,dânchúng thì đi lộn xộn, 2 bên lề đường đầy các loại bẫy: núi rơm, lo cốt, ổ gà... Uể oải sau 1 chầu 4 chai với cu Đứt ở Quảng Ngãi, em quyết định vào 1 nhà trọ ven đường làm 1 giấc đến 6h10 tối rồi lại lên đường.
    Bắt đầu vào Quy Nhơn
    [​IMG]
    Ban đầu, theo dự tính với cu Đứt thì tối đó em sẽ trọ lại Quy Nhơn, sáng hôm sau sẽ phi về Tp. HCM. Tuy nhiên có lẽ do đầu óc không tỉnh táo hay sao đó nên em quyết định đu về luôn.
    [​IMG]
    Từ Quy Nhơn vào địa phận Tuy Hòa có con đèo Cù Mông tuyệt vời. Em đu theo 1 anh xe khách để nhờ đèn. Anh chàng xe Khách chắc cũng biết nên chạy không sát thủ lắm để mình có thể theo sát được. Chứ nếu không, đu 1 mình trên đèo tối như mưc quả không là diều đơn giản. Đoạn này do đu theo xe khách nên không có tấm nào. Chỉ biết, trên đèo có nhiều nhà có treo "đèn quả nhót":-":-":-";));));))
    Đi theo đường Sông Cầu
    [​IMG]
    Đến đây đói quá nên quyết định phi vào Tuy Hòa làm tí gì lót lòng.
    [​IMG]
    Và đây, 1 tô bún chả cá và 1 chai tăng lực
    [​IMG]
    Lại tiếp tục lên đường. Lúc này vào khoảng 10h tối.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chơ đoàn tàu qua. Các bá nom cái đồng hồ của em. có sáng không???;));));))
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng lại đâu đó đổ xăng
    [​IMG]
    Xe nom như xe rác
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị vào Nha Trang thì gặp 1 trận mưa như trút. Thế là đành ghé quán cafe ven đường nghỉ ngơi, chỉnh trang lại xe cộ rồi lại lên đường. Lúc này đã 2h30 sáng.
    Bắt đầu vào Phan Rang, 5h00 sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Địa phận 3 tháp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Phang Rang vào đến Sàigòn thì trời nắng xanh rất đẹp, hứ hẹn 1 ngày nóng bỏng
    [​IMG]
    Bãi biển Sa Huỳnh
    [​IMG]
    Xa xa 1 đôi đangchuụp ảnh cưới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng cân bên đường chống buồn ngủ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến đây phóng sự hình đã kết thúc. Em rất tiếc về việc không thể chụp được phong cảnh dọc đường đi. Chuyến này thỏa mãn nhất vẫn chỉ là cảm giác được tự do cưỡi chiến mã rong ruổi dọc đất nước, cảm nhận được mùi và vị của từng vùng (Quảng Bình, Quảng Trị có mùi cay cay nồng nồng trong bụi, Huế có mùi thum thủm, Quy Nhơn đổ vào có mùi ngai ngái, mặn mặn của nuớc mắm). Ước gì em có thêm thời gian và ước gì em nghe lời cu Đứt ở lại Quy Nhơn đêm hôm đó. Bởi vì thế mà em đã bỏ lỡ khá nhiều cảnh dọc trên 1 số đèo từ Phú Yên vào. Dù sao, đây cũng là chuyến đi khá thú vị với đầy đủ trải nghiệm. Và em nghĩ, sự luyến tiếc của chuyến này sẽ là động lực cho chuyến sau với các bác! Bác nào máu thì lên chương trình đi, em xin đu theo.:-bd:-bd:-bd

    Tổng kết:
    _ Tổng số ngày: 4 ngày, 5 đêm
    _ Các nơi dừng chân: Hà Nội, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Rang, Long Khánh
    _ Chi phí ăn ở toàn chuyến: tiền khách sạn: khoảng 1 triệu (đắt nhất là ở Vinh, 250K), tiền ăn: khoảng 500,000đ
    _ Chi phí xăng dầu: Đoạn HN-Vinh: 250,000đ, Vinh-Huế: 250,000đ, Huế-Đà Nẵng: 140,000đ, Đà Nẵng-Tp.HCM: 550,000đ. Tổng: 1,200,000đ
    _ Tổng số km đã chạy: HN-Vinh: 340km, Vinh-Huế: 360km, Huế-Đà Nẵng: 200km, Đà Nẵng-Tp.HCM: 950km. Tổng: 1850km
    _ Số lần xe gặp "bệnh" & chi phí: Hà Nội: đứt dây côn, Hà Tĩnh: bể két nước (lần 1), 150K, Huế: bể két nước (lần 2, 3),300K, Đà Nẵng: cán đinh
    _ Gặp Hugo & chi phí: 1 lần ở Huế, 350K

    .\ HẾT /.
  7. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Làm 1 bài bình luận dài thì nó phán thế này. Còn cu Đực vào toàn pốt hình sếch mà nó đếch có phán gì, can bộ có khác!
  8. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Mai mốt Bác cứ về ngang Dĩ An Pác hú em nhá .... Em nà Em THÙ cái dzụ nâng hạ nhắm ợ ....[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bớ HỘI G7 - TRUA MỒM QUÉ - TRUA MỒM QUÉ - TRƯA NAY HỌP HEM LẦM ƠI - TẢI ƠI NHỮNG AI BÍ6T NÂNG HẠ UI TRUA MỒM TRUA MỒM
  9. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Lại coi sao.
  10. rebeo250

    rebeo250 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    8
    Sáng nay ở ngồi đọc cho hết chồng báo Lao Động ở UBND, e lượm được cái này, công nhận mấy ông nhà báo phiên âm tiếng Việt tên người ta hay ghê:

    [​IMG]

Chia sẻ trang này