1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người. Lấy một người.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhtuyencie, 06/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi cuộc sống không cho ta lựa chọn. Thật buồn. Thật thương.
    Biết làm sao đây??? Hai từ "Trách nhiệm và Nghĩa vụ" thật quá..phũ phàng.
    Biết chia sẻ cùng ai???.....
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mỗi người đều có sự lựa chọn. Làm gì có chuyện cuộc sống không cho lựa chon? Chỉ là chọn thế này thì bạn có thấy hài lòng không, chọn thế kia bạn có thấy yên ổn không, vv và vv... Vậy thôi.
    Có điều là: Nếu được thì hãy lựa chọn cách tốt nhất có thể. Còn nếu tự cho mình là không còn cách lựa chọn nào khác, nghĩa là chỉ có một cách, và phải theo thôi, thì hãy cố gắng mà hài lòng- ở mức có thể cố gắng nhất với nó. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng bớt được phần nào.
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    :) bạn ở trên nói đúng đấy
    Chẳng bao giờ là không có sự lựa chọn cả, chỉ là đôi khi phải cân nhắc giữa những sự lựa chọn trong cuộc sống mà thôi :)
    Nếu như đã quyết định với lựa chọn nào thì hãy cố gắng sống tốt với sự lựa chọn đó và hài lòng vì những gì mình đã chọn
    Cuộc sống có bao lâu mà hững hờ...
  4. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Dau long lam ban a! Dung lam nhu the ma an han ca doi. Tha song ma dc yeu cho du ngan gon ven ven vai ngay thoi cung du lam vien man, de biet ta da song va cong hien het minh ve tinh yeu ay..
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống và làm theo con tim, đừng quá ý trí:D
  6. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    "Yêu một người mà sống bên một người... em khóc cho em cuộc đời ơi..." :D.. Dù sao còn có người để lấy, mình còn chả có ai để lấy.. huhu
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn,men ! CON tim nó bẩu gì , nhào zô luôn, Ý trí nhiều lúc ba xạo bỏ mịa =))
    Xin phép rờ thêm ( thêm r ) vào CON t...im cho nó đúng nghĩa con , nhá :x
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia sẻ với chồng k được thì chia sẻ với bạn tình, sướng thế còn than gì nữa!
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quả Avatar "đẹp" dịu dàng mà không chói loá của em An mà buồn cho những khóm hoa dại Forsythia quá ( ngoài lề tẹo [:D])
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Ai nói câu này đều là bốc phét
    Đấy chỉ là say nắng thôi
    Chứ thời này làm gì còn thằng nào yêu 1 người lấy 1 người
    Con thì lại càng không
    Nghĩa vụ là cái đếch gì, là để cho bố mẹ phiền lòng vì mình đếk hạnh phúc à, vì nghe ông bà già à hay vì tiên tửu trong 1 phút sai lầm bảo thế.
    Nguỵ biện lắm
    Đừng ảo nữa
    Về với chính mình đi

Chia sẻ trang này