1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Kết quả bầu chọn Slogan chính thức cho đại hội VI: Hạnh Phúc Lang Thang (Trang 11)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 07/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamsontung

    phamsontung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    1
    Em không ở bên box này nhưng cũng theo giõi suốt,em có ý kiến riêng để anh em tham khảo nhé!
    1:Chung một dấu chân

    2:Dấu chân lang thang

    anh em đóng góp nhé!
  2. jesmin

    jesmin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Góp tý nèo :D

    - Cảm xúc những cung đường

    - Nẻo đường bất tận
  3. haunguyens

    haunguyens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vui Thì Tôi Đến ... Và Chính những Con Người ở Đây mà Tôi trở lại .
  4. Vnsidecar

    Vnsidecar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hị Hị !!!! A Đây Rồi
    ( Những chỗ mà chưa bao giờ tôi đến , khi đến nơi tôi thường phát ra câu này Hị Hị ) chúc đại hội thành công
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mỗi người đều cho mình có 1 slogan có lý.Nhưng sau nhiều năm tớ thấy chưa có 1 slogan nào về an toàn cho chuyến đi cả.Ai cũng muốn vui vẻ,ai cũng muốn có sự hoành tráng nhưng lại bỏ qua những đau thương đáng tiếc đã từng xảy ra.Không biết mọi người thấy thế nào chứ tớ thấy sau nhiều vụ tai nạn trên đường với những người mà chúng ta từng quen từng biết mà phải mất đi vì tai nạn.Để lại gia đình,bạn bè cũng như những người thân 1 nỗi đau nhưng hầu như không ai muốn nói đến.Ai cũng trẻ khỏe,nhiều người cũng nói,trẻ khỏe là phải đi,phải xông xáo,phải trải nghiệm,phải thử thách.Nhưng hầu như vấn đề an toàn sau khi được ngòi bàn bên quán cafe thì đến lúc đi là được bỏ hết cho nhẹ đầu,để tận hưởng được những cái ôm của người phía sau.Năm nay 2 lần tớ đi Hà Giang và cả 2 lần đều bắt gặp những lỗi sơ đẳng đến những lỗi nguy hiểm khi đi cung Hà Giang.Nào là đi quá tốc độ,xe trước và xe sau cách nhau vài mét,cố vượt trái và vượt phải khi ô tô đang có tín hiệu đèn báo nguy hiểm v.v...

    Mọi người ai cũng thích những slogan hoành tráng,ấn tượng và vui vẻ nhưng chưa 1 lần nhắc đến an toàn.Hi vọng mọi người hưởng ứng năm an toàn,dù chỉ 1 lần để mọi chuyến được an toàn.Đi đến nơi,về đến chốn
  6. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL
    Box Du lịch
    Sologan: "Việt Nam yêu thương[r32)] (ta) lên đường khám phá!"[r2)]
  7. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thế còn đi đâu nữa..:P
  8. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vậy tớ đề nghị câu: "Thích thì di nhưng....chú ý!"@-)
  9. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép góp một cái "Đã đi là sẽ tới".
  10. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chung một bước chân

    Dù bạn là ai, bạn làm gì, đến với box du lịch chúng ta đều "chung một bước chân"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này