1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muộn duyên, đi tìm nguyên nhân và giải pháp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mẹ em bảo em thế thì đúng là em duyên thật rồi em ạ [:D]
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thế thì em được khen suốt ấy [r2)]
    chứng tỏ em rất là duyên , hí hí
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    cái này thì là duyên ngầm hay duyên nổi chị tot ;))
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạh...nói chung em thấy càng ngày càng nhiều người chống lấy muộn với rất nhiều nguyên nhân khác nhau...như em đây...cũng đã 28 cái xuân đã qua nhưng hiện tại cũng vẫn đi về một mình...nhiều khi em cũng có tư tưởng cứ nhắm mắt yêu và lấy đại một anh...nhưng quan điểm của mình lại không cho phép...hihi...!!!
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Rất mong các bác thảo luận tiếp xung quanh vấn đề muộn duyên nhé.

    Bài này mình muốn nói đến việc cải tạo giao tiếp và các mối quan hệ xã hội, yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất nhiều trong việc gặp "duyên" (gặp, ko phải tìm nhé).


    Trước hết mình cùng thử nhìn lại chút sự khác biệt trong lối sống cộng đồng giữa nông thôn và thành thị xem thế nào đã nhé.
    Cuộc sống thành thị của ta thì giờ càng ngày càng sống theo kiểu khép kín, kiểu nhà ai biết nhà đấy chứ không như ở nông thôn. Ở nông thôn, nhà nào cũng biết các nhà còn lại trong làng. Tính cộng đồng ở nông thôn rất cao trong khi người thành phố thì thậm chí người hàng xóm ngay bên cạnh nhà mình còn chả bao giờ thèm hỏi. (Mình không nói tất cả nhưng tình trạng này là có và có nhiều là đằng khác). Thế nên con người thành phố khó lấy chồng lấy vợ hơn ở nông thôn là vì vậy. Điều này là chắc bởi cứ thử nhìn lại mà xem. Con gái ở nông thôn chỉ trừ phi vì hình thức xấu tệ xấu hại thì mới bị ế thôi chứ còn không á, độ 18 tuổi trở lên là đã lũ lượt xuất chuồng hết roài.

    Ở thành phố người ta chỉ biết có đi làm, đi học rồi về nhà đóng cửa. Thế thì làm sao mà phát triển quan hệ xã hội làng xóm láng giềng. Rồi quan hệ bạn bè, nhiều khi người ta cũng ngại giao tiếp vì cho rằng nó là không cần thiết. Vì người ta lúc nào cũng suy nghĩ xem cái gì có lợi mới làm. Chẳng hạn đi làm bắt buộc phải đi vì không đi làm thì không có lương. Nhưng đi chơi thì có khi lại đắn đo nghĩ ra đường hít bụi chứ ích gì. Thôi ở nhà ngủ cho sướng. Chính vì suy nghĩ ấy mà có thể trong trường hợp kiểu như bạn được một người bạn rủ đi sinh nhật em nó, bạn sẽ không đi vì nghĩ là mình không biết, ko chơi với em nó nên chả đi làm gì. Trong khi biết đâu tới buổi sinh nhật đó, bạn lại gặp được ông anh cực kỳ đẹp zai của chủ nhân buổi tiệc thì sao. Như vậy, viêc bạn từ chối lời mời đi chơi của người bạn là bạn đã tự mình tước đi 1 cơ hội "gặp duyên" của bạn rồi. Sự thật là đa số trường hợp con người ta gặp được 1 nửa của mình ở những lần tình cờ như thế.

    Có thể ví thế này. Việc bạn gây dựng thêm 1 quan hệ xã hội mới cũng giống như việc bạn bỏ tiền ra mua một tấm vé số vậy. Tấm vé ấy có thể không trúng, nhưng nếu như mối quan hệ đó phát triển lên thành một "cái gì đó" thì là bạn trúng số rồi. May mắn mà bạn gặp được "duyên" nữa thì là bạn trúng số độc đắc rồi đấy. Nói dông nói dài thế nhưng tóm lại là thế này: Muốn trúng số thì phải mua vé số. Không chịu đầu tư, không chịu thay đổi thì kết quả ra sao tự chịu đừng ngồi đó mà kêu ca oán trách ai. Đừng ngồi đó mà tự biện hộ rằng "Cái gì đến sẽ đến", không có mùa xuân tươi đẹp đó đâu.

    Con người ta ngại những cái lạ. Chẳng hạn như bạn chơi với rất nhiều hội, nhưng rất khó để bạn rủ 1 đứa ở hội này cùng đi đến một buổi gặp mặt ở hội kia đúng không? Ví dụ bạn có những người bạn rất tốt, những đứa em họ rất tốt. Nhưng chúg nó chỉ thích hội nào ra hội đấy. Tụ tập với bạn thì chỉ là nhóm bạn đó chứ không thích có sự xuất hiện của 1 sinh vật lạ là đứa em họ bạn. Và ngay cả đứa em họ bạn cũng ngại đến đám bạn của bạn vì nó sợ đến đó không biết nói gì. Thế thì cơ hội để bạn muốn 1 đứa em họ trở nên quen và thân với 1 đứa bạn của bạn có khó không? Nói chung, điều này chỉ có thể khắc phục bằng cách mỗi người cần cải thiện tính hoà đồng của mình. Bản thân mình phải làm sao ai mình cũng có thể nói chuyện được, kể cả là bị lạc trong một nhóm người lạ mà họ đã thân nhau từ trước. Và nhóm người đó cũng cần cởi mở để hoà nhập với người không thuộc nhóm mình.

    Lý thuyết là vậy thôi, nhưng thực hiện được cũng khó đấy.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chốt lại là: khi ế thì rất chăm viết linh tinh.:D
  7. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào dạo trước thấy bác SH lập một loạt toipic, cái dạo có topic về em Điêu Thuyền nào ấy. Kiểu này là từ bụng ta suy ra bụng người đây! Nhưng đâu phải lúc nào kiểu suy ra ấy cũng đúng đâu bác nhể:D
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nguyên nhân muộn duyên 1 phần ở cách đặt tiêu đề Topic, em ạ. Đọc tiêu đề cứ như 1 đề tài nghiên cứu xã hội học ấy.
    Có một quy luật là người nào nghĩ nhiều, nghiên cứu nhiều, phân tích đầy lô gic về 1 lĩnh vực nào đó thì trên thực tế, khả năng thực hành của người đó trong lĩnh vực ấy thường kém. Ví dụ như hỏi đại tỷ phú Đoàn Nguyên Đức kiến thức về kinh tế chính trị với lại chủ nghĩa tư bản hay là kinh tế vĩ mô nọ kia, anh chắc ông ấy không thể nói giỏi như mấy ông thầy nghèo rớt mồng tơi dạy ở khoa Kinh tế các trường Đại học.

    Thay vì phân tích nguyên nhân, hãy làm việc hăng say, hết giờ thì ĂN - CHƠI - NGỦ - NGHỈ một cách vô tư lự, chả nghĩ gì đến chuyện chồng con cả. Và khi mình đã chả nghĩ ngợi gì thì tình yêu nó đến nhanh lắm. Tình yêu cũng vô tư lự thì bác sỹ sản khoa cũng rất nhanh chóng đưa ra lời khuyên hãy sớm lấy chồng.

    Và thế là cưới. Lúc đó có muốn không cưới cũng khó chứ phải đùa.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em thấy anh đang giống mấy ông thầy dạy kinh tế đấy ạ [:D]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lời khuyên của anh rất đúng. Đúng không?! Bởi vì anh nghiên cứu khá kỹ về tình yêu hôn nhân gia đình.
    Và nghiên cứu nhiều, thì như anh đã nói: ế vợ là đương nhiên.

    Nếu muốn hết ế vợ, giờ này có lẽ mình đang phải đong đưa với mấy em ở 1 sàn nhảy nào đó....[:D]

Chia sẻ trang này