1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muộn duyên, đi tìm nguyên nhân và giải pháp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân giống một cái toa lét, người ở trong thì muốn chui ra, người bên ngoài thì muốn chui vào - mình ngẫm cũng đúng. Mình cũng đang muốn vào toa lét.
    [r23)]
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    ToT kìa, có 1 người cũng muốn vào.
    Nào chúng mình cùng vào "Toilet". [r2)]
    =))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Duyên = (tình cảm) TÌNH CỜ PHÁT SINH ("Trời định")==> Làm gì áp tiêu chuẩn "thời điểm" vào được chứ!

    Tra từ điển xong thì có hiểu cụm "trời định" không chủ topic?

    Mót = không thể nén nổi, thèm muốn làm việc đó quá mức

    Tra từ điển xong thì có hiểu cụm "không thể nén nổi" không chủ topic?

    Chính từ cái ngộ nhận rằng Duyên là có thời điểm, là quy định đc về thời điểm, là ràng buộc đc về thời điểm, là trông ngóng cái thời điểm của Duyên thì Duyên nó mau đến hơn nên mới sinh ra cái Mót. Nếu hiểu được rằng Duyên là sự tình cờ, có thể có hoặc không có trong đời một người, có thể xuất hiện từ tuổi 12 hay tuổi 78, thì làm gì mà Mót. Vì Mót thì cũng chả làm Duyên nó tới sớm hơn được. Nhưng mót thì có thể làm cho sớm có chồng được. Càng mót càng nhanh có chồng. ;))

    Ngộ nhận nhưng cứ ưa lôi tự điển ra để lý luận kia. Bao giờ mới đạt được đến cái sự hiền minh của bà mẹ này:

    Con gái: Bao giờ thì con sẽ gặp người đàn ông của đời mình hả mẹ?
    Bà mẹ: Lâu lắm con ạ, chẳng ai biết trước được. Giờ con cứ lấy chồng trước đi cái đã. >:)
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng Tôt đã sang bên này rồi à!
    Chị hầu bên này từ năm 2004 và vẫn một câu hỏi giống em bây giờ, chưa trả lời được.
    :)
    Vui vẻ lên và hãy mở rộng mọi cơ hội xung quanh có thể.
    Nhưng đừng cố nhé, tình yêu ko thể cố, chỉ có thể là có hay ko có cảm tình mà thôi.
    Tình yêu cố, mệt mỏi lắm!

    Chúc em một Trung thu vui vẻ và có ai đó đi bên ngắm trăng cùng vào hôm tới!
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì những người nhiều duyên (trái nghĩa với ý muộn duyên của chủ top) là những người biết đi cưa người mình thích :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (mình nhấn mạnh chữ biết nhé)
  6. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của riêng em thì chuyện j đến thì sẽ đến thôi, mất công đi tìm "nguyên nhân và giải pháp" làm j cho mệt đầu ạ!
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    duyên đề cập ở đây chắc là duyên lấy vợ, lấy chồng , duyên hôn nhân ....
    có lẽ nên hiểu là Muộn hôn nhân
    cứ nghĩ như ngu em thì cứ lấy nhau thì gọi là do duyên số còn chưa lấy đuọc chồng ( vợ ) thì là duyên chưa tới .
    đi tìm nguyên nhân và giải pháp thì nên cho cái duyên này vào '' .."
    ------
    - tại sao anh ( chị ) lại lấy chị (anh ) ?
    - tao cũng không biết nữa , ngày xưa tao thích nhưng abc mà tao vớ ngay phải xyz
    - anh chị quen nhau ở đâu ?
    - à ..ở trên mạng , ở ngoài chợ , nhà chờ xe , ... cãi nhau xong thì quen
    -----
    đi tìm nguyên nhân cho chữ DUYên thật khó , đi tìm giải pháp cho chữ DuYên lại càng khó hơn .
    thôi bàn thì cứ bàn cho vui thôi các bác nhỉ [:D]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi.

    Gặp đc nhau 1 lần trong đời cũng đã là Duyên gặp mặt.

    Nhưng có người giật nước cho cái Duyên đó trôi xuống cống. Họ thích là người kia phải cảm mến họ trước, bỏ công cưa cẩm họ trước, nhận ra được nét đẹp tâm hồn của họ trước, chấp nhận được thói hâm của họ trước, hiểu được hoàn cảnh chưa mót chồng/vợ, chưa mót cưới và chưa mót đẻ của họ trước, cắn răng đợi họ sẵn sàng mở lòng cho...

    Nói chung họ không quý cái Duyên gặp mặt.

    Sau đó, khi vào tuổi ế, thì họ than vãn là chưa từng nhìn thấy mặt con Duyên thằng Tình, rằng sao mà họ tốt đẹp mà họ không có ai...Thế những lần họ thấy thích ai, quý mến ai, lòng lặng đi vì ai, thì sao họ không tiến đến một bước để tìm cơ hội quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu người kia?

    Họ sẽ lý luận láo toét rằng: Chưa có ai làm tôi thích, chưa có ai làm tôi mến, chưa có ai làm lòng tôi lặng đi.

    Thế thì tôi phải nói thế này: Lạy Cô/Thầy, Cô/Thầy lòng tịnh không chút rung cảm với bất cứ kẻ khác giới nào, thế sao bây giờ lại quẫn lên mót cưới, mót đẻ? Sao tự dưng giờ mót sống chung đụng với một kẻ khác giới khác, khi lòng chưa từng rung động vì ai?

    Trên đời cha mẹ chỉ ngăn cấm con đi chơi, đàn đúm, chứ chưa cha mẹ nào cấm lòng con rung động vì người khác được. Còn nếu lòng đứa con lạnh lẽo nên không quý mến ai thì đấy là do cái lòng nó tự lạnh lẽo, chứ có phải do bị ngăn cấm đâu.
  9. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi chơi cho hết thời trai (gái) trẻ
    Rồi về già dzui dzẻ đạp xế lô


    Cứ vô tư đi thôi, các bạn ế Trung thu này gặp nhau bụp xoẹt có khi Duyên nó nổi ầm ầm í chứ :D - ở xa như mợ An thì chịu
    có phải vậy không hả anh Oz và chị Tốt [:P]
  10. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Gái có duyên là gái phải khách quan, với mình, với zai, với mọi người, các pác nhỉ? Mà lúc nào em cũng muốn làm một gái duyên; nên sau khi nghĩ được thế, em xin sơ sơ tô đậm mấy chỗ ở bài trên mà em cho là cần phải kịp thời =D>=D> ngay!
    Được =D>=D> nghĩa là em thấy vui vẻ ạ.[:D]


Chia sẻ trang này