1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội muộn duyên và có nhu cầu xây dựng tình yêu và gia đình nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codoc1102, 09/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    he. em cùng quê với bác chủ top.
  2. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vậy hôm nào họp hội anh em mình họp thêm hội đồng hương nữa [r2)]
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hê hê, đừng bao giờ khuất phục trước những áp lực.
    Đằng nào thì cũng muộn rồi, nên cứ bình tĩnh mà lựa chọn chọn cho kỹ, chọn đúng rồi hẵng quyết.
    Dù sao thì người phải lấy chồng cũng là mềnh, sướng khổ gì cũng là mềnh chịu.
    Coi chừng nghe lời phụ huynh nhắm mắt đưa đầu ra đến lúc về sau mà khổ lại kêu rầm trời phụ huynh càng xót.
    :-"
    bác về cứ bóng gió với phụ huynh là bg lấy chồng cũng được thôi.VN bg nhiều đàn ông, quơ tay vớ đại thế nào cũng được tấm chồng.Nhưng rồi nếu sống không được vui vẻ, không được sung sướng thì sao? lúc đấy ai chịu trách nhiệm? bố mẹ có cho về lại không...hê hê...
    em là em cứ bảo: bố mẹ hết thương con rồi hay sao mà cứ đòi đuổi con đi thế, hay con sống ở đây làm bố mẹ không vừa mắt thì nói để con dọn ra ngoài,chứ bố mẹ cứ bắt con đi lấy chồng trong khi con chưa tìm được người thích hợp, đến lúc lấy vào con sống ko được vui vẻ chắc con bế tắc mà chết[r2)] thế rồi dẫn chứng hôn nhân chưa chắc đã là hạnh phúc (mua tờ hạnh phúc gia đình về vứt lay lắt ở nhà ấy ạ,trong đấy đầy cảnh vợ chồng xích mích hục hoặc)
    Riết rồi quen, chẳng ai ép nữa đâu bác ạ
    Giờ chúng ta phải cố gắng thay đổi quan niệm của người lớn, giống như học đại học không phải là con đường duy nhất để thành công í, hôn nhân chưa chắc đã là hạnh phúc[r2)]
  4. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mẹ bảo:
    - có một cô giáo viên mới về trường mẹ, mẹ nhìn nó ngoan ngoãn, hiền lành, con nhà gia giáo.... con về xem mặt đi.
    Con: vâng, mẹ cứ xem đi ạ.
    Me: Mẹ gặp nó rồi, con bé được lắm.
    Con: Vâng, vậy là được rồi, mẹ cưới cô ấy đi.
    Me.... Cho một trận tơi bời
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này được,
    có chí khí
    [r2)][r2)]
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top đang kể chuyện của bác sao.

    Bác thế này là hơi bị cố chấp rồi. Đầu tiên phải có cơ hội gặp mặt, rồi mới có cơ hội cho tình yêu chứ. nếu bác không gặp gỡ ai thì làm sao tìm được người yêu? Nếu bác nói ghét chuyện xem mặt này nọ thì cũng còn nhiều cách khác cơ mờ. chưa gì đã từ chối thẳng thừng như vậy.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói chung khi bác rơi vào cái hoàn cảnh lúc nào cũng bị thúc giục phải lập gia đình ấy, thì những từ như giới thiệu, đi xem mắt,tìm hiểu... sẽ bỗng nhiên trở nên cực kỳ đáng ghét và phiền phức. chỉ muốn tránh xa cho rảnh nợ thôi [:D]
    nếu người khác có ý muốn giới thiệu với mình, tốt nhất cứ sắp xếp một cuộc gặp thật tự nhiên, đừng báo trước gì cả, còn chấp nhận được. chứ nói trước rồi cảm thấy cứ ngượng ngịu mất tự nhiên kiểu j ấy.[r2)]
  8. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói được cái chuận...mềnh kêu than với các bác cho xả bớt thoai...chứ nghe giục giã mà vớ bừa thì có ngày ra toà thì cũng oải...Mềnh có quan niệm: sống là sống cho mềnh...không cần quá quan tâm đến nhận xét của những người không có thiện ý...hihi...[r2)]...!!!
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hội gà vắng quá nên ông bạn này chạy sang đây à :D

    Hay bạn chủ topic gặp riêng em hongkong_girl xem thế nào ? tớ thấy em ấy nhìn hay hay đấy. Mà tuổi 81 với tuổi 84 không hợp nhau thì phải ?!
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Em là người hướng ngoại mà lại vô cảm với đàn ông thế à [:D]

Chia sẻ trang này