1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn về cách "cua" gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kosmyn, 09/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    Bình thường mình rất vui vẻ thoải mái với mọi người xung quanh nhưng riêng đối diện với con gái thì mình có tí trục trặc...co cảm giác sao sao đó...Người lạ không quen biết em còn nhào vô nói ào ào không ngại nữa..
    Nhưng sao dứng trước ng mình thích thì nói chuyện cũng chẳng được nhiều,nói được một lúc là tớ đã cảm thấy hết chuyện để nói nữa..mà mình là thân nam nhi chi chí, cứ ngồi dòm ng ta sao mà được... nói thật với mấy anh em là e chưa có kinh nghiệm trong tình yêu... em...em mới 9x(trai mới nhớn).
    Mấy anh có kinh nghiệm gì chia sẽ với em nha... cái này e cần thật đó, mong mấy anh giúp đỡ chia sẽ e tí kinh nghiệm trong chuyện tc...
    P/S: em đòi quen người ta mà tới 1 lần mời đi uống nước còn hông dám, em chỉ biểu hiện tình cảm qua hành động thôi, giúp đỡ người đó mọi việc, ngay cả mấy đức bạn cùng lớp và chính bản thân người đó còn nhận ra được sự quan tâm chăm sóc hơi quá của em nữa... nhưng mà.. sao khi chỉ có 2 đứa thì, em giống người câm quá... không lẽ em bị tự kỹ hả mấy a????
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chú mắc bệnh tâm lý rồi, chú phải coi gái như ng bt , nch ko phải để tán tỉnh mà nói cho vui, vậy mới có chuyện để nói, ng ta bảo mồm miệng đỡ chân tay, dù chú có giúp e ấy thế nào mà có thằng nó dẻo mồm chẳng cần làm j nó cũng hạ gục đc e kia
  3. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Không riêng gì chú , mà đa số các zai khi chưa có kinh nghiệm kưa , vác kưa đi kưa lần đầu nó cũng thế . Run , không biết nói gì , mất tự nhiên các thứ ... anh nghe nhiều rồi

    Và trên này cũng chưa có sách vở nào viết chi tiết về cái mảng này , cũng chỉ toàn hướng dẫn chung chung là phải rèn luyện chém gió các thứ . Làm các gà nghe xong cảm thấy chí lí nhưng khi thực hành thì cũng chả có kết quả là bao

    Chiều nay trời mưa , ko đi đú được , ở nhà ngồi viết cho các chú mảng này vậy .

    -Nguyên nhân của sự việc "không biết nói gì" : căn cơ của nó thì cũng có nhiều : thiếu tự tin , thiếu kinh nghiệm ...

    Nhưng trên nhất , đó chính là do không biết thu hẹp khỏang cách

    Lại hỏi : thế nào là thu hẹp khỏang cách ?

    Đáp : Khi 1 zai và 1 gái gặp nhau , khi chưa thân , thì giữa họ có khỏang cách , chính cái khỏang cách này làm cả 2 mất tư nhiên , cảm thấy ko thoải mái , mà đã ko thoải mái thì chém gió thế nào được

    Vậy làm thế nào để thu hẹp khỏang cách ?

    Đáp : Có nhiều cách thu hẹp khỏang cách , nhưng dễ nhất , nhanh nhất , hiệu quả lại cao, đó chính là nụ cười . Hay nói cho rõ hơn : làm cho gái cười , và ta cũng cười

    Trong một cuộc hẹn, khoảng cách lớn nhất chính là lúc gặp nhau. Chính vì thế , làm cho gái cười ngay lúc vừa gặp mặt , là cách tốt nhất để khởi đầu một buổi đi chơi vui vẻ .

    Ví dụ cụ thể :

    Gái : Anh !
    Zai cười ngượng : uk em , ra rồi hả
    - Dạ
    Zai quay mặt chỗ khác , loay hoay tra xâu chìa khóa vào , nổ máy , rồi chạy , moi móc trong não coi bắt chuyện cài gì đây ta , à có rồi
    Zai : em ăn cơm chưa?
    - Rồi ạ
    Zai : uk
    ...
    im 1 hồi

    Zai : ba má em khỏe không ?
    - dạ bình thường anh ạ
    Zai : uk
    ...
    im 1 lúc

    Zai : em học bài chưa?
    - Rồi mới đi chơi chứ anh
    Zai : uk
    ...
    im 1 lúc

    Zai : bữa nay em ăn món gì ?
    - tùm lum , em chả nhớ
    Zai : uk
    ...

    Tới đây thì thằng zai đã thành công rồi ! thành công trong việc gia tăng khỏang cách lên cực độ :)) Tạo ra một không khí xa lạ , chán ngắt , buồn tẻ ...

    Suy nghĩ trong zai lúc đó: "bình thường ta đây chém gió đáng hàng cụ , sao nay rặng hoài ko ra ta @.@\"

    Đây chính là kịch bản các chú rất thường mắc phải

    Ví dụ 2:

    gái : Anh!
    Zai : Á á ...

    Gái: ???? gì vậy anh??
    Zai : ố mài gót , em đấy à

    gái cười: Em chứ ai , sao anh lại giật mình
    Zai : Em chơi nguyên bộ màu đen , lại xuất hiện từ trong màn đêm , nên anh tưởng ... :D

    Gái : Ăn cớp chứ gì , ai mà thèm cướp của anh >"<
    Zai : Cướp tài sản anh cũng ko sợ , chỉ sợ cướp cái khác ...

    gái :chứ sợ cái gì ?
    zai : Cướp sắc =))

    Gái cười : tự tin thấy ớn
    Zai : Thoai leo lên lẹ , bữa nay a cũng bận áo đen , đứng đây xớ rớ ko khéo công an hốt hết bây giờ

    Gái vừa leo lên vừa đáp : công an nào dám bắt em :))
    Zai: ....bla ..bla..

    Đấy , ta đã làm cho gái nổi gió từ lúc nào ko hay , và nó sẽ tạo không khí tự nhiên , gần gũi ,cho cà ta và gái . Lúc đấy cả 2 tự nhiên sẽ ra chiêu ầm ầm , gió to bão lớn , các gà nhà ta như từ gà thiến mà hồi sinh thành gà trống . Ko còn cái cảm giác "bất lực" khó tả nữa :))

    Thoai mệt roài , đi ăn ... luyện đi các chú :))



  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác chém gió đỉnh cao thật :))
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hình như mới gặp gái thì hình như không nên nói nhiều đâu , nhât là những vẫn để mà mình chưa sâu , chém gió còn yêu cầu cả yếu tố năng khiếu nữa đấy , không biết chém gió thì hãy im lặng một cách bí ẩn , rồi đợi sơ hở của gái mà chém ....
  6. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    - Phục quá... bác NamTuocBongDem007... em phục bác sát đất rồi đấy...hihi, bác có nhận để tử không cho em xin một vé nha, nói chứ thank bác nhìu nhìu nha, công nhận cái ví dụ thứ nhất ấy, làm như là nói về em vậy.
    -Em nghĩ em thuộc trường hộp "thiếu kinh nghiệm" và "không biết thu hẹp khoản cách"... các bác có cách nào giúp em khắc phục đưỡc cái nhược diểm chết người này không, làm sao gia tăng trình chém gió như các bác được ạ =]]]
  7. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    nói ít cũng được, có phải tội đâu :-s, nếu cảm thấy vẫn chưa có chuyện gì chém gió đc thì ngồi list 1 danh sách chuyện cần nói và đào sâu xem...chú ý là đôi khi cần "nói điêu" 1 chút.
  8. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    - Không phải là cái tội nhưng sợ mấy gà lại thĩ những người nói nhiều...thì thiệt cho em quá... tự nhiên sao muốn tự trách mình ngu ngốc...
  9. tungbs

    tungbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    "thiếu kinh nghiệm" và "không biết thu hẹp khoản cách" chỉ có cách khắc phục là học hỏi + thực hành. Nguyên lý chung là phải thoải mái, tự tin.

    9x bây h a thấy nhiều e xinh. CHú tán gái xinh mà
    "thiếu kinh nghiệm" và "không biết thu hẹp khoản cách" là toi rồi. Cứ tập xác đinh trước là gái còn nhìu,và chắc chắn chú sẽ k tán đc e xinh với trình hiện tại đâu, trừ khi chú nhìu xiền và tán e xinh nhưng suy nghĩ còn chưa chín chắn. Nhưng tập nhiều cũng quen thôi. :)

    Rủ e ấy đi uống nước, xem phim đi. Đây chỉ là cái cớ để gặp mặt và để chú thể hiện bản thân. Chú rủ đi uống nước, xem phim k làm e ấy thích chú đâu nhá. Đến việc rủ đi như vậy mà k làm đc thì còn làm ăn j nữa. Vậy nên rèn luyện bản lĩnh bản thân mới là cách bền vững nhất.
  10. kosmyn

    kosmyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    25
    Chắc em ko dắm nghĩ tới mấy em xinh đâu bác... tà tà đũ xài là em ok rồi, chắc em còn phải tập nhiều... hĩ em nhát gái quá=]]]] cũng thank vì ý kiến của bác nha

Chia sẻ trang này