1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình mà yêu, cảm thấy thật khó chịu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 11/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đang cảm thấy thật khó chịu nên lên đây tâm sự vậy.

    Kể ra cũng hơi buồn cười, vì câu chuyện đúng là chẳng đâu vào đâu và nó không nên xảy ra. Tất nhiên thì chẳng có gì trầm trọng xảy ra cả nhưng nó làm tôi ko thoải mái. Xin được tâm sự vài điều mong các bạn có những lời khuyên hữu ích. Thật là, nhiều khi cũng khó biết và khó xử mọi việc trong cuộc đời.

    Mô típ chuyện thì cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc sắc hay đột biến ở đây. Chuyện là, tôi mới sang môi trường mới làm việc. Và trong bộ phận của tôi thì có 1 cô bé sn 87. Cô bé này trắng trẻo, xinh xắn( xinh trên mức bình thường 1 tý), vóc dáng cũng trên mức bình thường 1 tý. Hai anh em phối hợp làm việc khá tốt, và có 1 điểm chung là cả 2 đều vui vẻ, thích đùa nghịch. Em này hay chạy sang phòng tôi để nhờ vả mấy vụ liên quan đến IT - điều mà 1 cô gái như em khá mù tịt. Cô bé này có người yêu rồi, và có lẽ sang năm sẽ cưới. Còn tôi có gia đình, mới có em bé được 2 tháng. Hai anh em hay cùng ngồi xem ảnh em bé nhà tôi rồi cười rúc rích. Đại để các dữ kiện ban đầu như thế, bình thường như Đan Trường đi ngoài đường.

    Cô bé này có mấy đặc điểm mà tôi ngỡ ngàng và rất quý mến: Ngoan hiền, thuần khiết là một. Em này cực kỳ ngoan hiền, đến mức tôi cũng sững sờ. Lâu lắm mới đào được một người như thế. Tôi thì hay sai vặt em, chủ yếu toàn gọi em pha cà phê, trà hay mang nước vào cho mình. Cô bé phục vụ rất nhiệt tình, cứ như tôi là anh trai của em ý. Tốt, ko sao cả. Vì em có nhiều điều còn ngờ nghệch – hơi chậm trong công việc, và 1 phần về cuộc sống, nên suốt ngày bị tôi chê là ngốc. Tôi gọi em là Mèo ngốc, còn em thì gọi tôi là Anh Cún. Nói chung 2 ae chơi khá vui. Cứ đầu mỗi buổi sáng, cô bé gõ cửa phòng tôi rồi hỏi: “ Anh ơi ăn gì để đi mua đồ ăn sáng cho anh” Hix, nghe mà xúc cả động đậy. Trong cái ngoan hiền, thuần khiết ở trên có cả cái tình cảm nữa. Đôi khi tôi chớm lên ý nghĩ: “ mình mà chưa có gia đình thì chắc chắn là sẽ yêu và cưới em này, không cần phải phân vân nhiều gì cả” – đây là điều cực kỳ hiếm, nếu ko muốn nói là ko có khi tôi tiếp xúc với những cô gái khác trong đời. Nhưng ý nghĩ chỉ dừng lại vậy thôi.

    Rất biết cách ăn mặc là thứ hai. Cái này tôi không đánh giá cao lắm. Nhưng có lẽ cái đầu tiên và cái thứ ba đây mới là cái dở đối với tôi. Khi tiếp xúc gần, 2 anh em đều quý mến nhau, tôi cũng hay trêu cô bé như cốc đầu, hay bịt mắt em, và ngược lại em cũng thỉnh thoảng hay trêu tôi như khi tôi đang đứng thì chạy ra khụy vào sau gối của tôi làm tôi suýt ngã, hay thỉnh thoảng vỗ vỗ vào cái bụng to của tôi đầy vẻ nghịch ngợm. Điều thứ 3 hơi trìu tượng 1 tẹo, là khi tiếp xúc gần mới cảm thấy em ấy có 1 mị lực khó cưỡng lại. Tôi cảm thấy dằn vặt mình vì điều này.

    Nhưng càng để lâu, tôi phát hiện ra 1 sự thật là, có lẽ mình thích cô bé này mất thôi. Hồi đầu, tôi chủ quan, tưởng là chuyện vớ vẩn, lại nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được, không sao cả.Thật ra trong đời tôi tiếp xúc với con gái ko phải ít, nhưng ai đó để lại trong lòng mình 1 thứ tình cảm nhẹ nhàng, tha thiết, một dấu ấn, một xúc cảm, một sự ghi nhận, 1 sự khát khao, 1 niềm mong muốn hạnh phúc, 1 sự dễ chịu, vui vẻ, thân tình.. để trái tim mình hoàn toàn hướng về quy phục là tương đối ít. Nhưng thái độ ngoan hiền, rất chi là nữ tính, rất đáng yêu… blah blah rồi những khi anh em vui đùa bên nhau, tôi mới thấy mình bắt đầu nghĩ đến em nhiều hơn, nhớ đến em nhiều hơn…

    Đoạn tiếp tôi ko cần kể vì các bạn cũng dễ hiểu. Nôm na là giống như nó bén rồi, thì lửa nó cứ lan dần, lan dần và cháy to lên. Tất nhiên cô bé cũng chỉ nghĩ 2 ae quý nhau thôi. Khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô bé có chiều hướng khác đi, cũng đồng thời tôi thấy biết ghen khi thấy em vui vẻ trò chuyện với ng yêu qua điện thoại. Hôm vừa rồi, em ấy đưa cậu người yêu đến cơ quan chơi, và tôi thấy trái tim mình như thắt lại. Cái quái gì thế nhỉ. Có lẽ tôi ko kiểm soát được mình nữa rồi.

    Tôi có 1 anh bạn chơi thân, cũng hay sang bên cty tôi làm việc( cty anh ấy và cty tôi là đối tác). Anh này cũng mới biết cô bé ấy gần đây, một hôm tôi và anh bạn cà fê, anh ấy chợt bảo “ Con bé T hay nhỉ, nhìn thì bình thường nhưng khi gặp thì khiến ai cũng thấy quý. Ai mà yêu được nó thì hạnh phúc lắm đấy”. Tôi gật đầu thừa nhận. Có lẽ, đây là cảm nhận ko của riêng tôi.

    Vấn đề của tôi bây giờ là cảm giác khó chịu khi có 1 tình cảm – có vẻ bất đắc dĩ như thế xảy ra với mình. Tôi ko muốn điều đó xảy ra. Hiện tại tôi cảm giác rất nhớ em ấy, muốn lo lắng và quan tâm cho em ấy và hoàn toàn có thể gọi điện như trao đổi về cv thoải mái. Nhưng tôi phải kìm lại, ko thể thế được. Tôi muốn dừng và delete hẳn cái thứ gì vớ vẩn đang tồn tại kia. Thật khó chịu. Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên, một giải pháp nào đó vừa rút kinh nghiệm về sau tránh xảy ra việc tương tự, cũng để thoát khỏi tình trạng bây h? Xin cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với tôi.
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bác nào có chém thì chém nhẹ tay thôi nhé.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn không có cảm giác nhớ vợ, nhớ con, không có cảm giác muốn lo lắng và quan tâm cho vợ và cho con, thì bạn chỉ việc đâm đơn li dị vợ, để có điều kiện đường hoàng nhớ, lo lắng và quan tâm cho em ấy.

    Không ai cấm bạn hết yêu vợ, thương con. Không ai cấm bạn sinh lòng yêu người khác.

    Chỉ có điềiu là đừng có đạo đức giả để lòng thì nhớ 1 cô mà tối về nhà thì ngủ với 1 cô khác.

    À, người "ngờ nghệch về cuộc sống" thì không thể "rất biết cách ăn mặc" đâu nhé bạn. Kẻ nào rất biết cách ăn mặc là lõi đời lắm đấy. Đủ lõi đời để còn có thể tạo cho mình dáng dấp ngờ nghệch về cuộc sống. ;))
  4. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi nào ghen thì ra uống 1 cốc nước lọc đá.

    Tớ thấy ai lấy pải cô này mới là khổ, vớ vẩn sẽ bị cô ấy cắm sừng bất cứ lúc nào.. :))
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn này nói hay thật. Vợ mình ngày xưa cũng có nhiều người thích và yêu. Rồi mình có được cô ấy. Trong chuyện vợ chồng, mình nghĩ mang yếu tố duyên số nhiều hơn. Người lấy mình là người phù hợp nhất, chưa hẳn là người xinh, giỏi, giàu... nhất.

    Cảm ơn bạn vì nhận xét rất hay.
  6. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em thấy câu này chuẩn quá ạ ! :D
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ là tại bác chủ thấy cô gái ấy hay hay, thú vị nên say năng thôi và bác luôn nhìn thấy điểm tốt đẹp ở em ấy nên càng ngày bác càng thân hơn nc, vui đùa ... tạo thành thói quen cho mình chứ nếu bác thật sự đã yêu thì sẽ không còn suy nghĩ là muốn vất bỏ cái cảm giác đang nhen nhóm dần kia.bác cũng đâu muốn li dị vợ. thế nên bây giờ bác hạn chế nghĩ và tiếp xúc với em ấy đừng tạo thói quen cho mình và bác hãy tìm và nhìn vào những điểm không đẹp của cô ấy ... những cảm giác của bác bây giờ sẽ hết thôi.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :"> oi cuoc đời, có bao lần ta gặp mỹ nhân,, ma mị..:) cho qua đi thôi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này rồi sẽ gặp thêm nhiều cái vô tình nữa
    không hiểu sao mình có ác cảm với nữ sn 87~~~
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ừa, biet ngta có vợ có con, con ngta hai thang mà còn ham hố dục vọng :)

Chia sẻ trang này