1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô tình mà yêu, cảm thấy thật khó chịu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 11/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ôi biết ngay mà, bọn con trai lại hay thích mấy đứa con gái "ngờ nghệch" với lại "ngốc ngốc". Đến lúc lấy nhau về lại "tôi thương con nhưng lại thất vọng về vợ, tôi phải làm sao?"
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thực ra trong cuộc sống không phải lúc nào cũng tìm được người tâm đầu yá hợp để lấy nhau. Cũng chẳng thể trách bác hay trách ai được, một cô bé xinh xắn như thế dễ thương như thế thì Phật cũng phải động lòng phàm chứ đừng nói bác hay em hay còn ai đó nữa. Tuy nhiên bác như thé cũng là hơi quá rồi đấy ạh! Để tc lạ xen vào mối quan hệ thế là không tốt đâu. Theo em thì điều dễ nhất là phải xốc lại tinh thần + sưởi ấm tc vc bác một tý. Cuối tuần đua vợ con đi chơi hay mua sắm cho nhau vài thứ linh tinh cũng có tác dụng tốt đấy bác ạh. Mà trường hợp của bác không hiếm gặp đâu vì thường trước và sau khi sinh thì cái khoản ABC của hai bác chăc là có một số hạn chế nên cánh đàn ông chúng mình dễ say nắng lắm. Em nói cái này vì đây là kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học họ đưa ra đấy (bác cần thì êm sẽ tìm giúp cho). Có được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nữ là điều rất nên làm nhưng trong trường hợp của bác em thấy đáng ngại cho HP g/đ bác lắm. Bác thì đán giận mà vợ bác thì đáng thương. Thôi tốt nhất là bác không nên kéo dài tình trạng này vì dễ làm tan vỡ một mái ấm lắm. Còn nếu cô bé kia mà biết thì em nghĩ là cô ấy cũng sẽ không yêu bác được nữa, con gái thường hay so sánh phải không bác? Lúc đó em sẽ nghĩ bây giờ anh ta bỏ vợ lấy mình thì cũng có thể bỏ mình lấy người khác được. Vài dòng tâm sự, bác lưu tâm. Chúc bac hạnh phúc!
  3. mrabc789

    mrabc789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn linhthuydanhbo có những lời thật tâm huyết. Mấy hôm nay mình cũng nghĩ lung lắm. Có lẽ giờ mọi chuyện khá hơn chút rồi. Đây có thể là do mình chưa nghiêm chỉnh trong các mối quan hệ. Về cơ bản mình sẽ cố gắng để phá vỡ tình trạng này. Nhưng cái mình lo hơn, là ko thể tránh được trong trường hợp cũng có nữ đồng nghiệp đáng mến như thế ở trong tương lai. Ý mình là, làm sao mình có thể dự trù và tránh được khi mọi thứ diễn ra 1 cách tự nhiên, từ có thiện cảm -> có cảm tình -> quý mến -> thấy hấp dẫn -> thích -> say mê -> yêu lúc nào ko biết. Mà mình thì thấy con gái xinh, ngoan thì có thiện cảm ngay :P
  4. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Những người càng nghiêm túc thì càng dễ say nắng như thế này.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    À, hồi trước cũng có topic kiểu thế này rồi thì phải.
    Hoá ra đây là nick khác của thubayonline.
    Vừa ăn bánh uống trà, đầu óc đơ đơ, chả có gì trong đầu.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    giống giống mấy câu chuyện trong phim HQ nhỉ các bác nhỉ. nói chung là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế nào cũng bén, bất kể điều kiện gì cũng bén. tránh tiếp xúc với em ấy đi, hết ngay í mà bác chủ top. :D
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Oh! Thật áh! Chắc không phải em. Nhưng em có tật hay tán linh tinh lắm.:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kiên quyết ngay và luôn đi bác ợ! Để lâu hỏng việc. Vợ bác mà biết lại buồn. Chúc bác sớm vượt qua khó khăn!
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình hạ quyết tâm rùi, cảm ơn các bạn nhiều :)
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sao giống cái topic mà vợ đang có bầu 5 tháng thế nhỉ? Bây giờ là con 2 tháng. Hình như mình cũng láng máng...hy vọng là nhầm :(

    Nhưng dù thế nào, dù mọi người có ném đá hay khuyên bạn chủ topic thế này thế kia mình vẫn thấy vợ bạn chủ topic hẳn hiểu tính chồng mình và luôn sống chung với những cái gọi là " cơn say nắng " của bạn ý. Chán :(
  10. -ufb-

    -ufb- Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    77
    bạn An-xiety vui lòng nói thêm về cái ý này đc k0 vì đọc xong bài của bạn tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng toàn là ý nghĩ rối loạn lung tung k0 rõ ràng đc, mong bạn nói rõ thêm về cái điều đang làm tôi cảm thấy thú vị và băn khoăn này, cám ơn bạn@}
    ý bạn có phải là rất biết cách ăn mặc = ăn mặc để đạt được đúng mục đích, cụ thể ở đây là khiến ng khác nhìn nhận về mình theo ý muốn từ trc của mình: mình lõi đời mà ng ta thấy mình ngây ngô trong sáng;))

Chia sẻ trang này