1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc nợ tiền người khác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi denva80, 12/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ah, chú em denva nợ anh đây rồi [r23)]
    Không trả anh mà còn vào đây tìm cách bòn tiếp à ^:)^
    Thôi thì đường ai nấy đi, chả có anh em gì hết trừ phi mời anh đi bia ôm, kara và mua cho cháu anh ít quá Trung thu.
    Mệt với chú quá, có gì thì cứ nói với anh ai lại lẩn như trạch thế [:P]

  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có vài khoản nợ khó đòi. Trong đủ các hoàn cảnh. Từ hồi sinh viên cho thằng bạn nợ học phí, đến khi đi làm cho mượn tiền mua xe máy. Giờ đòi chả được, chán chả muốn đòi. Mất hút con mẹ hàng lươn
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một lần bất tín, vạn lần bất tin.

    Đã nợ của ai thì nên nhớ mà trả ngay khi có thể, để lâu tới nỗi người ta chán không buồn nhắc nữa thì mình cũng chẳng còn mặt mũi nào dám nhìn người ta. Lúc nào cũng lảng tránh người ta thì khổ sở lắm.

    Mình chưa quỵt của ai tiền vì rất ít vay, mà có là trả luôn. Đúng hẹn không có đủ cũng phải xoay chỗ khác mà trả.

    Nhưng bị quỵt thì bị mấy thằng quỵt tiền bóng bánh rồi=>đen kinh, chán chẳng buồn nhắc nữa vì nó cũng không quá nhiều. Có điều này là chắc chắn : bọn nó đều rất ngại khi đụng phải mình dù mình không hề đả động gì tới món tiền đó, nghĩ mà cũng tội. Bạn chủ topic đừng để rơi vào hoàn cảnh này nhé.
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ mình cũng hay vay/cho bạn vay (hồi sv ấy :D) tiền của bạn bè, nhưng đều trả đúng hẹn, chưa quỵt tiền ai cũng như bị ai quỵt tiền bao giờ [:D]. Hồi đấy thì cũng toàn anh em chơi thân với nhau thì mới cho nhau vay thôi, chứ còn loại làng xàng tôm tép không đáng tin thì toàn từ chối.

    Bây giờ đi làm, đôi khi có những người không đáng tin lắm nhưng vẫn (bắt buộc) tiếp xúc hỏi vay :-?, mà không cho vay thì cũng nghĩ ngợi, cho vay thì cũng khó đòi :|. Nếu là các bác thì các bác xử lý thế nào :D
  5. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn các bác, quả thât là sau mấy vụ này thì em cũng đã học được bài học nhớ đời rồi, gddượciờ em cũng dang tích góp để trả nợ dần, nói chung may mà em còn biết dừng trước khi quá muộn, ko thì lặn mất hút rồi chẳng còn ngồi đây mà hỏi các bác
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Họ hỏi vay 5 triệu chẳng hạn thì bảo em không có nhiều, có 1triệu thôi (vd thế) có vay không thì mai em đưa.

    Nếu cho vay 1 triệu mà bặt vô âm tín tiền về thì thôi coi như tiền của mình không cánh mà bay, nhưng trong cq đ/c vay của mình chắc cũng không thể ngẩng mặt lên mà nhìn mình đâu nếu vẫn chưa trả được nợ trừ khi mặt đ/c này quá dầy :))

    Cũng còn phải xem khả năng tài chính của đ/c đó thế nào, và độ thân thiết nữa. Ví dụ cho một người thu nhập tháng chỉ khoảng 5triệu vay một khoản 10 triệu và người đó hẹn đúng tháng sau trả thì có tới 90% là hứa láo [:D] nói thẳng luôn là em không ép anh chị hứa điều có thể anh/chị không làm được nhưng nếu em cần tới khoản tiền đó thì anh/chị trả ngay và cho em 1 khoảng mốc thời gian cụ thể để em dự liệu..đại loại thế :)

    Nhưng nếu không đáng tin lắm thì thôi, tốt nhất không cho vay. Bảo là không có, người ta cũng lương lậu như mình. Sao mình lại phải tiết kiệm để cho người ta vay trong khi khả năng thu hồi là còn chưa biết :)
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    mình còn có con bạn hai vợ chồng lương tháng 9trm thêm một đứa con nhỏ nữa, ko có bất kỳ một thu nhập nào khác bên ngoài, chưa có nhà HN, tổng vốn khoảng 300tr, thế mà quyết tâm muốn vay mình tiền đủ để mua một căn nhà chừng hơn 1 tỷ

    híc, mình chạy mất dép luôn vì sợ. người đi vay liều vì có gì để mất đâu chứ mình đâu có thể liều như thế được, rồi thì lại mất bạn bè thì hỏng:-ss

    chủ topic bí quá thì cứ đến thử tiếp tục nhờ vả anh họ xem sao chứ e rằng việc cũng khó mà thành
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thật là chuyện thật như đùa :-ss

    Tổng vốn chưa được 1/3 mà lương tháng có 9triệu nuôi một con nhỏ còn khó chứ đừng nói là trả nợ. Vay mượn kiểu đấy rồi lại có Luyện thứ 2, thứ 3, thứ N

    Nói tóm lại là bạn GWEN khuyên bạn của bạn 2vc chịu khó thuê nhà ở thôi, số tiền 300tr kia chưa biết kd đầu tư vào đâu thì gửi tk mỗi tháng lấy ra cũng được hơn 3tr tiền lãi để làm tiền trả tiền thuê nhà. Còn không thì muốn làm giầu thì kd, có 1 tỉ vay thêm vài trăm nghe còn có lí [:D]
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Thực ra lúc đầu bạn bè vay tiền mình nghĩ rất thoải mái là có thì cứ cho vay, đi đâu mà thiệt. Ấy thế mà đến lúc mình cần tiền thật thì bạn k thấy đâu, đòi 1-2 lần còn đc chứ đòi mãi đến mình là thằng đi cho vay cũng ngại. Nói chung là giờ rút kinh nghiệm triệt để rồi. Thà mang tiếng ban đầu còn hơn. Có câu nói rất đúng mà trước h k tin: Không cho bạn vay tiền thì mất bạn, cho bạn (một số bạn) vay tiền thì mất cả tiền lẫn bạn.
    Xin lỗi chủ topic vì đã tranh thủ thớt để kêu ca tí [:D], bác rút kinh nghiệm lần sau nhé/.
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Còn nữa là cho vay cứ lấy vàng cho mà vay. Không đi đâu mà thiệt.>:)

Chia sẻ trang này