1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bar,sàn, club khác nhau thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi T.T, 12/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T.T

    T.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em ko phân biệt đc các khái niệm này:-??
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bar: Vào chén rượu, chén bia, ****tail nghe nhạc, nhảy cũng tùy: Hà Nội có Relax, Dragon Fly, Temple, Tom's, Funky Budha là kiểu đấy, bar khác mình chưa đi, thành phần: Tây ta lẫn lộn, vào rít shisha, thuốc lá, vui vẻ là chính, Coca cũng xong. Nhạc thì lung tung Hip-Hop, Jazz, House

    Club: Vào bia, rượu, ****tail theo bàn hoặc ngồi quầy, hầu hết vào để nhảy ^^, HN có T-Bar, Lacasa, Tunnel... Thanh niên 8x, 9x, văn phòng nhã nhã nghe Hip-Hop.

    Sàn: New-Square, Ocean, S3, Nextop, Nutz, vào đây rượu chẳng ai bia, thêm tí đá (nghe đồn thế), nhạc House - Trance - Electro là chính. Nhìu thanh niên nón Sơn, hay ném cốc với chai lọ.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    http://ttvnol.com/f_69/1203932
    tớ cũng tò mò nên tìm ra cái này, bạn thử tham khảo xem.
    Mình chỉ nôm na Bar là một nơi uống nước có ánh sáng tối, nhạc dễ chịu, là nơi dân có điều kiện và địa vị hay ngồi cho đỡ lẫn lộn như quán cà phê thông thường. Khách sạn 5 sao nào cũng có.
    Sàn là nơi chơi nhạc disco, có không gian và ánh sáng phù hợp để xả street hoặc vui chơi cho dân chơi hoặc người tò mò. Nhạc đập ong đầu, rượu mạnh và khói thuốc khắp nơi, gái gú kiếm dễ hơn mua rau ngoài chợ
    Club ở một dang kết hợp giữa bar và sàn, ở phố cổ nhiều lắm, dân Tây balô vào để vui vẻ vì giá rẻ, môi trường giao lưu thuận tiện. Mấy tháng trước tớ vào cái quán gì giữa đường Hàng Giầy với Lương Ngọc Quyến, uống cái thứ gì đựng trong hũ nhựa to bằng cặp ***g thợ xây, uống hút to bằng ngón tay cái, mới đầu rít lấy rít để, sau say như điếu đổ, vẽ mặt như thổ dân, bạ ai cũng bắt tay ôm hôn rối rít, về đến khách sạn rốt cuộc áo cũng chẳng còn mà mặc....
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Mình vào bar ngồi một uống một mình được không? Chưa vào bao giờ muốn thử mà ngài ngại.
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    vào bar Tây mà ngồi 1 mình chứ vào Bar việt Nam mà ngồi 1 mình mấy anh phục vụ với Pr nó nhìn nó cười đểu đấy! :-"
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thoải mái và rất nhìu gái, biết đâu lại có thêm bạn [r2)][r2)]
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thử chưa mà nói như đúng rùi thế :-ss
  8. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    thật à 3:-O .
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thử rồi chú ạ, hôm nào ra HN anh dẫn đi [r2)]
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ , tự nhiên ngồi 1 minh 1 ban với 1 chai rượu à! trong khi bọn nó đi cả đám đông vui, nhảy múa, còn mình 1 ngồi 1 mình 1 bàn, bọn nó nhìn như kiểu người ngoài hành tinh! Nếu buồn mà thích uống 1 mình, vào mấy Bar Tây ngồi quầy gọi Ken ra uống thoải mái vui tươi ko thích hơn à ![r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi mời bác lên Bar G &C ở Bảo Khánh vào uống ken ngồi quầy, ăn lạc rang húng lìu nghe nhạc cho nó lành bác ơi mà lại tự nhiên! [:P]

Chia sẻ trang này