1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để tránh bị phạt đi xe sau khi uống bia rượu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dautaythosan89, 12/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có cách. Đã thí nghiệm. =))
    Mua lọ xúc miệng ý. Rời quán bia 1 fát, xúc. Máy chỉ báo rất ít.
    Cách 2, trc khi rời quán, ăn thật nhiều lá kinh giới, máy cũng ko fát hiện nổi. Máy của CSGT Việt Nam mua là đời máy 2005, hơi ngu 1 tý. :))
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Khổ nhục kế:
    Kiếm tờ bệnh án "Ung thư vòm họng". Đi uống về chịu khó dán cục băng gạc vào miệng, đeo khẩu trang vào. Bị tóm thì ú ớ giả câm, tháo khẩu trang cho thấy băng gạc, rồi đưa tờ bệnh án ra. Kiên quyết không mở băng gạc ra.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Cách quán bia tầm 500m [:D] Có lẽ cũng có chỉ điểm.
    Mình uống rượu mặt tái. :-"
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    thật k bác :))
    mà mình hít k sâu lắm rùi thổi ra máy cũng k nhận dc đâu :))
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    KO có ô tô lấy đâu mà đi :-??
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bị bắt thổi một lần rồi. Mình kiên quyết chỉ hít vào mà không chịu thổi ra, máy chả báo gì cả. 5 chú xxx cả xanh lẫn vàng cáu lắm nhưng cóc làm gì được mình, thế là nó lôi về Phường đòi làm hồ sơ xét nghiệm máu. Mình về phường cù nhầy một lúc chả ăn thua, thế là đành phải nhấc máy gọi người thân. Được thả, nhưng bị doạ một câu: "Tôi nhớ cái mặt ông rồi đấy"
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Phạt nặng nữa vào

Chia sẻ trang này