1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chinh phục hoa có chủ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huynhnam.dl, 14/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnam.dl

    huynhnam.dl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nếu một ngày, bạn bị tiếng sét ái tình đánh trúng nhưng chẳng may cô nàng đã có người yêu thì phải làm sao đây? Ngậm ngùi bỏ cuộc hay vẫn đi theo tiếng gọi trái tim?

    Ông bà ta nói “trâu đi tìm cột” quả không sai. Trong trường hợp này, hãy dành 1 phút lắng lòng để suy nghĩ chính chắn các bước chiến lược tiếp theo là gì. Nếu thực sự yêu nàng thì dũng cảm tiến lên đi bạn, bởi trong tình yêu không nên nhường nhịn, đôi khi phải tranh đấu mới có được tình yêu xứng đáng cho mình.

    Một phút lắng lòng, củng cố tư tưởng
    Nếu nàng vẫn chưa kết hôn thì bạn vẫn còn cơ hội đeo đuổi và chinh phục, không nên cảm thấy có lỗi hay mặc cảm vì là người đến sau. Tình cảm của bạn là động lực giúp bạn tấn công và giành phần thắng bằng tình cảm chân thật của mình.

    “Xông vào hang cọp”
    Kiên nhẫn làm quen và chờ đợi cơ hội. Vì là người đến sau, nên bạn đương nhiên là người thiệt thòi, ban đầu rất có thể nàng sẽ lạnh nhạt, giữ khoảng cách, từ chối khéo sự tấn công của bạn. Nhưng đừng lo, luôn có chiến thuật để tiến lên phía trước.
    Kiên trì đóng vai người thứ ba và “kẻ thế vai” trong những lúc nàng cần. Chấp nhận bị lép vế và luôn sẵn sàng giúp đỡ nàng khi có thể, làm cho nàng biết vẫn luôn có một chân tình hướng về nàng.
    Con gái luôn có nhu cầu được chìu chuộng, quan tâm và được chăm sóc. Nàng đang ghi nhận và cảm động trước chân tình của bạn.

    Tấn công liên hoàn
    Cho nàng thấy những ưu điểm của mình, từ những tài vặt, duyên ăn nói, sự quan tâm cho đến khả năng tài chính vững chắc, và là một bờ vai nương tựa an toàn cho nàng. Sẽ bắt đầu có sự so sánh và một cái nhìn mới về bạn.
    Thể hiện sự quân tử và chừng mực. Quan tâm đúng lúc sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là dồn dập săn đón. Thể hiện sự tế nhị trong giao tiếp với nàng, ánh mắt, lời hỏi thăm, một cuộc điện thoại là chừng mực. Tìm cách nắm tay hay ngồi quá sát có thể bị coi là suồng sả.
    Đừng tỏ ra ganh đua với “đối thủ”, cạnh tranh công bằng, biết nhường sân chơi đúng lúc và đôi khi phải biết chấp nhận thất bại khi “đối thủ” giỏi hơn mình.

    Kết quả
    Tình yêu sẽ đến với ai chân thành, biết chờ đợi và có trái tim yêu thương.
    Cho dù thất bại, bạn vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng nàng và “đối thủ”, biết đâu lại trở thành bạn tốt của nhau.

    Nguồn: http://www.brandsontop.com
  2. fox_nox

    fox_nox Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không nên tơ tưởng đến hoa đã có chủ, như thế ko nên!!!
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tui chưa có ai:))..có ai tấn công hem
  4. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0

    con ma này đi đâu cũng chạm mặt
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    trong forum này làm rì có chỗ nào chơi ngoài mấy chỗ này mà chả gặp:-":-"
  6. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hic.... :-"
  7. ghiocei

    ghiocei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2010
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái này là kinh nghiệm của chủ topic à? Thế đã kua được em nào hoa có chủ chưa. Chủ trương của mình :"không kua hoa có chủ"
  8. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Iem cứ tưởng tấn công đồn có địch nó mới hay?
  9. mimi24

    mimi24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thì bài đấy là tấn công đồn có địch còn giề? Thế ấy thích mạo hiểm như thế à?
  10. svsbk

    svsbk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    5
    Ko có lòng tự trọng à? Người ta đã có người rồi còn phá làm j`? Ghét nhất mấy loại người như thế? Thế nếu một ngày người iu của bạn cũng bị cướp đi thì cảm giác bạn thế nào?

Chia sẻ trang này