1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trái tim đại dương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luctuyetky_kvpd, 15/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luctuyetky_kvpd

    luctuyetky_kvpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trai tim nguoi phu nu la mot dai duong sau tham,k the do dem, k the uoc luong,va k the nhin thay tan cung
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cứ thế này mà lấy chồng rồi lại đau khổ thôi ...haizzz
    hỏi thế gian tình là gì
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế người phụ nữ chôn giấu bao điều đau nhói, xót xa, khắc khoải ấy có đủ dũng khí để nói thẳng với chồng sắp cưới và bỏ đám cưới không, hay cái ng phụ nữ đó vẫn tham lam muốn sắm cho mình một anh chồng yêu mình hết lòng và sẵn sàng chăm lo cho vợ mà không biết là tim vợ mình chẳng hạnh phúc gì mà chỉ có đau nhói đến ngạt thở vì một anh đàn ông khác?

    Tim xót xa, đau nhói, khắc khoải mà vẫn có nhớ phải biết sống đạo đức giả với chồng sắp cưới và gia đình chồng sắp cưới. :)>-
  4. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn nên làm rõ mọi chuyện ra, không thể cầu toàn như vậy??? bn không thể vừa lấy chồng đồng thời lại vừa có tc với a kia --> bn cần time để xem xét tc thật sự của bạn đang dành cho ai và ai là ng bn muốn đi theo tới cuối con đường....
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    e***
  6. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã gặp hoàn cảnh này, và mình là một người trong cuộc
  7. luctuyetky_kvpd

    luctuyetky_kvpd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hanh phuc thuc su lai rat gan
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai chẳng tham lam, nhưng có kẻ dám sống thật, có kẻ hèn quá thì sống đạo đức giả.

    Đi lấy chồng, tối ngủ chung giường với chồng, mà trong lòng "tim vẫn đau nhói đến ngạt thở", "trái tim xót xa, khắc khoải" thì chẳng đạo đức giả là gì. Có phải chỉ là một chút cảm xúc còn sót lại với người cũ tình xưa đâu, là sự dằn xé kia mà. Nhưng mà vẫn sợ mất mối chồng này thì phí, nên cứ phải lấy cho bằng được chồng này thôi.

    Chỉ mong chủ topic sau này chồng có đau đớn vì ai, dằn xé vì ai, khắc khoải vì ai, thì chủ topic nhớ đến hôm nay để thông cảm và bỏ qua cho chồng nhé. Chứ đừng đòi hỏi chồng nằm cùng giường với mình mà suốt đời chỉ nghĩ đến mình. Phải công bằng và ủng hộ khi chồng mình lòng khắc khoải, tim xót xa, ngạt thở vì người khác nhé.

    :-bd:-bd:-bd
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Khả năng lại là kết quả của một thói đỏng đảnh nào đó, lại là kết quả của cái thói tự cào cấu mình, tự huyẽn hoặc lòng mình đây....[:P]
    Chả có cái thứ 'lạng lẽ" nào lại "ào đến" và "như con lốc" cả!
    Thấy mỗi 1 điều thật là sự "k thể kiểm soát" được chính mình thôi!>:)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chỉ thấy là không muốn mất những gì đang có, và không đủ cơ sở để tin vào những điều chưa biết, cái cơn lốc lặng lẽ ý... Cũng hiểu được, chẳng có gì lạ.
    Cái gì chưa làm thì còn có thể ngừng lại. Cái gì đã làm rồi, thì chỉ có thể sửa lại thôi. Nó khác hẳn nhau đấy.
    Đau xót bây giờ...
    Hay dằn vặt dài lâu?
    ( cái này chỉ chủ topic biết. Biết đâu, bạn thừa biết là, cái cơn gió kia, đến rồi lại thổi qua nhanh thôi ý mà...)

Chia sẻ trang này