1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý lẽ của tan vỡ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rexar, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rexar

    Rexar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    10.959
    Đã được thích:
    82
    ...
    .... Anh vẫn thường một mình dạo bước trên con đường nơi em và anh đã qua, nơi quán nhỏ anh từng nói lời yêu với nhiều người con gái . Và từ lần biết em trông thấy anh ngồi cùng con bạn đang xích mích với chồng. Anh không trở lại quán đấy nữa và hạn chế những mối quan hệ với những người con gái khác. Anh không còn muốn bị hiểu lầm nữa ...




    Trước khi đến với em, anh từng có mối quan hệ với hai người con gái. Người đầu tiên là vợ, nhưng hai người chia tay bởi như anh nói: không hòa hợp, anh mệt mỏi, đau đớn lắm - và anh nghĩ không thằng đàn ông nào có thể thoải mái khi thấy đầu mình cứ mọc lên cái mà người ta vẫn gọi là sừng ...


    Anh đã thề sẽ giết chết kẻ nào còn lừa anh 1 lần nữa.Còn lần ấy,coi như là 1 bài học đầu tiên ...





    Người đàn bà thứ hai được anh hết lòng yêu thương, chăm sóc, bởi chị ấy mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng một lần, anh chị gây lộn, chị cãi láo, trong lúc vô tình anh khiến chị sảy thai. Và lí do cuộc cãi lộn ấy - cũng như lý do chia tay cuộc tình đầu - anh phát hiện ra giọt máu kia trùng ADN với thằng bạn thân nhất của anh. Vì sao đột nhiên nó bay sang Úc mà không phải là 3 tháng nữa. Và lời thề trong quá khứ được chứng thực nhưng có chút nhầm lẫn ...




    Cuộc tình ấy ra đi, anh như trút bỏ được gánh nặng. Em đến với anh, không hề lo lắng mình sẽ rơi vào bi kịch của hai người đàn bà trước. Em cũng thề rằng sẽ không bao giờ phản bội anh... Nhưng em không bao giờ thề sẽ phản bội chính bản thân mình .
    Có lẽ,em nghĩ rằng anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh. Em nghĩ rằng anh không thiện tâm dành cho em những điều em mong muốn. Em nghĩ rằng vì em đã quá yêu, sẵn sàng hiến dâng nên anh không cự tuyệt. Em nghĩ rằng em sẽ trở thành người đàn bà của cuộc đời anh. Nhưng em có biết anh là 1 thằng đàn ông như thế nào? Liệu em đã hiểu được 1 phần của anh ???



    Em nói em yêu anh và em chấp nhận những điều đã xảy ra một cách vô điều kiện, em tự hứa với lòng mình sẽ không buồn và uỷ mị. Rồi em biết tin mình có thai. Điều đó không hề khiến em hoảng loạn. Nhưng điều đó lại càng làm anh đau khổ và thất vọng ... Điều đó lại càng làm anh giằng xé con tim anh 1 lần nữa,điều đó lại càng làm anh hết lòng tin vào đàn bà 1 lần nữa ...





    Em ấp ủ tình yêu và bào thai bé nhỏ với tâm niệm có ngày anh sẽ hiểu được lòng em, sẽ yêu em và đón nhận đứa con bé bỏng ấy.
    Và em cũng biết điều em mong muốn khó mà thành hiện thực!
    Em biết là 2 chúng ta sẽ phải đi riêng 2 con đường ...
    Còn anh ...
    Anh biết là em đang nghĩ anh bây giờ đang tay trong tay với người con gái khác.
    Anh biết là em đang nghĩ bây giờ anh đã quên em rồi.
    Giữa 2 chúng ta ... ai cũng nghĩ mình biết được nhiều lắm... Ai cũng nghĩ mình sẽ nhớ được nhiều lắm.....


    Những kỉ niệm giữa 2 đứa,anh để cho em nhớ hết,anh chỉ xin nhớ được 1 điều .... Trong cái ngày anh nhận kết quả XN vô sinh tuyệt đối,cũng là lần đầu anh đi chơi over night để em 1 mình cùng kỉ niệm 1 năm chúng ta quen nhau,yêu nhau. Lần đầu tiên anh nói dối em,không phải anh say đến mức em phải đưa anh về - mà là - ngược lại,anh cũng không biết em đi chơi cùng với bạn bè mới quen như thế nào nữa...
    Anh muốn bỏ qua tất cả,tất cả chỉ là quá khứ,nhưng,giọt máu kia không phải ... quá khứ không phải...







    Nếu có thể,em cứ hận anh đi,quên anh đi,mặc dù anh còn yêu em nhiều lắm ....
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đọc đến dòng cuối cùng, thật xót xa

    Một chút chút sẻ cùng với chủ top nhé
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chưa ghi nhận trường hợp nào mang bào thai bị sẩy đi xét nghiệm ADN.

    Tuy nhiên, tâm trạng của bạn thì có thể là thật.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À mà bạn chủ Topic này.
    Thử đi chữa bệnh đi. Qua bài viết của bạn, mình biết bạn vẫn là 1 người đàn ông. Tức là vẫn chữa được.

    Chữa chỗ này không khỏi thì chữa chỗ khác, đừng tuyệt vọng.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Tư duy logic của bạn O không ổn, thì đừng có nhận xét linh tinh.
    Đến cả cảm nhận của bạn cũng còn không ổn nữa là.
    Đọc lại bài viết của chủ topic đi.
    Bạn KCB không biết mấy vấn đề này, nhưng chuyện xét nghiệm vô sinh tuyệt đối, thì liên quan gì đến " biết bạn vẫn là một người đàn ông. Tức là vẫn chữa được" ???
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn có cho rằng mọi chuyện trên đời này bạn đều hiểu rõ không? Và bạn cho rằng ai nghĩ khác bạn đều là 1 thằng ngu?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thôi...... Ai cũng có lúc không kiềm chế được bản thân mình. Chẳng ai là ngoại lệ cả. Mình bỏ qua, coi như chưa đọc bài của bạn KCB.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Ồ...Hóa ra là bạn O không kiềm chế được mình.
    Bạn KCB chẳng cho ai nghĩ khác mình là thằng này thằng nọ cả, bạn luôn nghĩ mỗi người đều có quyền suy nghĩ riêng. Bạn O tự nghĩ, thì tự trả lời đi.
    Bạn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bạn hiểu rõ mọi thứ. Về cái cuộc đời này.
    Bạn KCB chỉ nói rằng: Tư duy logic của bạn O không ổn, và cảm nhận cũng không ổn. Đó là quan điểm cá nhân, rút ra từ nhiều bài viết, và từ topic này.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình khuyên bạn chủ Topic nên thử đi khám và cố chữa bệnh.
    Với những điều mà bạn đã viết, mình biết hàm lượng hoóc môn nam trong máu bạn chưa quá thấp. Và đó là 1 tín hiệu cho thấy bệnh vô sinh của bạn còn có khả năng chữa được.

    Còn có chữa được hay không, thì phải qua nhiều xét nghiệm. Box Tâm sự không phải là bệnh viện nên không thể đưa ra những chẩn đoán chính xác, nhưng là nơi mà người ta có thể TỰ DO đưa ra những lời khuyên.
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic, đáng buồn là bạn gặp phải toàn những người không đáng tin. Đối với đàn ông chúng ta, mất niềm tin quả là đáng sợ.
  9. Rexar

    Rexar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    10.959
    Đã được thích:
    82
    2 bạn O & KCB không nên gay gắt đến mức độ cãi lộn như vậy...
    ... cuộc sống còn nhiều điều vui vẻ,online cũng chỉ để tìm thấy thoải mái trong bản thân mình,cớ sao ta mất công online để lấy sự khó chịu ???
    Thêm nữa box này là box tâm sự ... niềm vui sẻ chia mới nhân đôi chứ đâu phải sự buồn bã,bực mình :)
    @ bạn O : nếu nói tôi mang ... đi xét nghiệm thì tôi tiểu nhân quá... nhưng tôi đã khám bệnh mình từ hồi tôi còn sống bên người đầu tiên... cứ hy vọng .... rồi ...
    Chỉ để xác nhận xem thằng bạn thân ... dù sao chắc chắn nó cũng không phải của tôi ...
    Mà thôi qua rồi ... mỗi bước đi ... một lần ... :)
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :( sao lai cãi nhau thế kia :D đọc bài bác chủ cứ như đọc trên afamily ấy :P

Chia sẻ trang này