1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá, mọi người vào tâm sự với mình với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi semi_pro, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. semi_pro

    semi_pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    2h sáng không ngủ được. Mọi người ơi, có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng mình ở cùng với vợ và con mình trong cùng 1 mái nhà. Ngày mai tổ ấm của mình sẽ không còn nữa. Mình và cô ấy quyết định chia tay nhau rồi.
    Mọi người có biết mình đau khổ thế nào khi phải đưa ra 1 quyết định như vậy không?
    Mình và cô ấy đến với nhau được hơn 4 năm và giờ tụi mình có 1 cậu nhóc kháu khỉnh.
    Đầu tiên mình khẳng định là mình rất yêu vợ và con mình, mình cũng tin rằng vợ mình cũng vậy. Có điều trong hôn nhân thật quá nhiều điều phức tạp không dễ gì giải quyết. Mình không biết chia sẻ cùng ai nữa và thực sự bối rối không biết mình có phải là 1 người chồng tốt, 1 người cha tốt.
    Có quá nhiều việc mà 2 vợ chồng mình mỗi người nhìn về 1 hướng thành ra không thể hiểu nhau được nữa.
    Mình và cô ấy yêu nhau được 2 năm thì cưới. Mình sống cùng với bố mẹ ở HN còn cô ấy quê ở rất xa, không xinh cũng không duyên cũng không có gì cả, và gia đình mình lúc đầu cũng phản đối do gia đình cô ấy ở quá xa nhưng hồi ấy ty vượt lên tất cả nên mình và cô ấy đến với nhau với 1 đám cưới cũng hoành tráng và đầy đủ so với rất nhiều người. Phải nói thêm rằng hồi yêu nhau tụi mình rất hay cãi nhau, nhiều khi chỉ là những lý do hết sức vớ vẩn.
    Sau khi cưới 2 đứa mới hiểu rằng hoàn toàn không hiểu chút gì về nhau hết và có chút ân hận khi đã đến với nhau. Mình không phải là người đàn ông trăng hoa, không cờ bạc, rượu chè. Đi làm về là về nhà luôn không là cà quán xá, tiền lương đưa vợ đầy đủ. Cô ấy thì công việc không ổn định, bây giờ lại đi học thêm nữa nên thu nhập không đáng kể. Mình không muốn vợ con mình khổ nên cố gắng hết sức kiếm tiền nuôi vợ con. May mắn là mình ở cùng với bố mẹ mình nên các cụ giúp cho 2 vợ chồng mình rất nhiều. Nói chung gia đình mình tuy không giàu có gì nhưng phải nói là cuộc sống đầy đủ mà nhiều người mơ ước.
    Mình phải nói thật là vợ mình không khéo, đối nhân xử thế rất kém. Hồi cưới nhau xong, cô ấy chưa có việc làm, mình đưa cô ấy vào làm trong công ty mình( anh mình làm GĐ) nhưng quả thật là cô ấy làm mình quá xấu hổ. Ương ngạnh, khó dạy, bảo thủ, đanh đá đó là những gì mình có thể nói về cô ấy.
    Bất cứ điều gì cô ấy cũng cãi và cãi lấy được vì lúc nào cũng tin tưởng là mình đúng. Mình không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa. Gần như là trong nhà cô ấy không kiêng nể bất cứ 1 ai kể cả chồng hay bố mẹ chồng. Mình không phải là người hay soi mói nhưng có quá nhiều việc cô ấy làm mà mình không đồng ý. Các cháu nhà các chị mình đến chơi, tuy không nói ra nhưng cô ấy có vẻ không thích, nếu anh chị, các cháu có ở lại ăn cơm thì sau khi rửa bát thì lên gác nằm, ăn nói với bố mẹ chồng thì chỏng lỏn, cộc lốc. Chồng góp ý không tiếp thu lại thành ra cãi nhau. Dạy con học thì cứ như mổ bò chửi con như hát hay, góp ý thì lại kêu anh giỏi thì vào mà dạy con. Nản quá, đi làm về mệt chỉ mong nhà cửa êm ấm, gia đình hoà thuận chứ không phải tiếng nàng dâu cãi bố mẹ chồng, tiếng mẹ mắng chửi con hay tiếng vợ cãi nhau với chồng. Mình cũng không phải thằng chồng đớn hèn. Đã từng vả vào mồm vợ gần gãy răng vì tội thách thức chồng nhưng sau đó m thấy sai nên đã hứa với bên nhà vợ là ko đánh vợ, mọi việc đều cố nhịn và khuyên bảo vợ nhưng khốn thay càng nhịn vợ mình nó càng lấn tới. Mình tuy cũng không phải người chồng hoàn hảo, cũng có những tật xấu nhưng không nghiện ngập, trai gái, cờ bạc mình nghĩ đối với 1 người vợ đó cũng là 1 điều đáng trân trọng, vợ mình có lẽ không biết tôn trọng chồng và gia đình bên chồng, không biết nâng niu hp gia đình mà chỉ luôn cho rằng mình đúng, cho rằng mình không sai.
    Biết bao lần mình khuyên giải, nhẹ nhàng có, cứng rắn có, rồi chiến tranh lạnh cả tháng trời nhưng thú thực là mình cảm thấy bất lực. Chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ đều không ai khuyên bảo được hết. Giờ mình không còn lựa chọn nào khác. Buồn ghê
  2. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của anh, tôi cũng thấy buồn thật, và lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Trc đây hoàn cảnh vợ chồng tôi cũng như hoàn cảnh của vợ chồng anh, và tôi cũng như anh, vợ tôi cũng có phần nào đó giống vợ anh.
    Tôi cũng từng cho mình là một người chồng tốt, và thực tế là nhiều người con gái mơ ước...Vợ chồng tôi cũng đã ly hôn rồi và ly hôn được 3 tháng thì cô ấy thực sự nhận ra sai và xin lỗi bà nội, bố mẹ tôi và tôi nữa.
    Sau khi chia tay, tôi sống rất thoả mãi, biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống điều độ và nghi ngơi, thể dục thể thao nên tôi mập và khoẻ khoắn hơn so với trước rất nhiều, còn cô ấy thì ốm yếu, gầy gò đi nhiều lắm, từ 47 - 48kg cô ấy giờ còn có 42 kg. Suy nghĩ nhiều quá nên mới vậy
    Lúc đầu tôi nghĩ, ly hôn có lẽ sẽ là một bài học cho cô ấy, và hy vọng cô ấy sẽ học được rất nhiều từ bài học này, thật ko ngờ rằng chỉ trong vòng có một thời gian ngắn cô ấy đã thực sự nhận ra sai lầm của mình, cô ấy thực sự đau khổ ( đã có lần cô ấy gọi điện xin lỗi, đến nhà năn nỉ tôi nhưng tôi ko chấp nhận sau đó cô ấy nhắn tin nói rằng có lẽ cô ấy đang bị quả báo vì trước đây cô ấy đã làm tôi quá đau khổ ). Tôi rất mừng vì cô ấy đã nhận ra sai lầm, vì còn thương yêu nhau nên tôi đã cho cô ấy một cơ hội quay trở về, một tuần đầu quay về, hai vợ chồng vẫn gặp những khúc mắc về cách sống y như trước đây, tôi tuyệt vọng vô cùng. nhưng sau đó, được những người thân trong gia đình góp ý, nặng lời có, nhẹ nhàng có, phân tích dần dần cô ấy đã hiểu ra. Chúng tôi cũng đã thẳng thắn nói chuyện với nhau và tư tưởng của cả hai đã được đả thông rất nhiều.
    Đôi khi mình đúng, mình chu toàn nhưng chưa chắc đã đem lại hp cho người khác bạn ah, Vợ tôi luôn nói với tôi rằng " em là con gái, bố mất sớm, anh là người đàn ông gần gũi nhất với em mà luôn làm em khóc nên e buồn lắm". Tôi chưa bao giờ rượu chè, cờ bạc, trai gái ... ngược lại rất chịu khó làm ăn, giúp đỡ vợ việc nhà, sống rất tình cảm và có trách nhiệm nhưng vợ vẫn nói với tôi những lời như vậy. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng chính những lời góp ý không khéo, và rất thẳng thắn với vợ đã làm cho vợ buồn và tủi thân, phụ nữ họ rất nhạy cảm anh ah, đôi khi mình chỉ là góp ý thôi, nhưng họ sẽ nghĩ rằng mình chê bai họ, họ sẽ buồn và nghĩ mình ko tốt với họ.
    Còn một điều nữa đó là, trong đồi sống vợ chồng rất cần có sự hài hước và những tiếng cười anh ạh, ko nên mang nằng tâm lý quá mức. Nói thật, vợ tôi cũng giống vợ anh nhiều điều lắm, ăn nói vụng về, làm cái gì cũng vụng về, lại con pha chút lười biếng, pha chút mộng mơ kiểu trẻ con ( vì là cô giáo dạy văn ), nhưng tôi là người hiểu vợ tôi nhất, tuy cô ấy có những tính cách như vậy, nhưng lại rất hiền lành và có một cái tâm rất "Thiện". Chình vì lẽ đó mà tôi đã quyết định cho cô ấy và bản thân mình một cơ hội nữa để hàn gắn lại. Ko biết được tương lai sẽ thế nào nữa, nhưng hiện tại tôi đã thấy hai vợ chồng đang có một chút nhen nhói về một điều tốt đẹp hơn, hy vọng rằng chúng tôi sẽ đem lại hp đến cho nhau và tìm được tiếng nói chung.
    Đọc tâm sự của anh, tôi biết vợ anh có rất nhiều điều tồn tại, nhưng anh hãy thử một lần khéo hơn với vợ, nhẹ nhàng hơn với vợ, tâm lý hơn với vợ biết đâu sẽ thay đổi được tình hình? và nếu như thực sự ko thể thay đổi đc gì thì anh cũng cư quyết định ly hôn đi, biết đâu ly hôn sẽ là một bài học cho cô ấy thì sao? và bài học này sẽ làm cho cô ấy nhận ra nhiều điều, tôi tin chắc là như vậy, và đến lúc đó, nếu như anh vẫn còn tình cảm với cô ấy thì tại sao lại ko dang tay ra để đón nhận cô ấy một lần nữa nhỉ? bây giờ xã hội khác rồi, ly hôn rồi tái hôn là chuyện bình thường anh ah, quan trọng là tình cảm ta dành cho nhau.
    Nguyễn Cao Kỳ Duyên có nói một câu " hai người tốt sống với nhau cũng chưa chắc đã có hạnh phúc" và ai đó đã nói " tình yêu là cả hai phải cùng nhìn về một hướng" chính vì vậy, anh hãy làm bất cứ việc gì có thể để xoay chuyển cách nhìn nhận của vợ mình về cs giống như anh đi, nếu như anh nghĩ cách nhìn nhận về cs của anh là đúng, hãy để cho cô ấy tự nhận ra điều đó thì cô ấy mới có thể thay đổi đc anh ạ.
    Chúc gia đình anh giữa đc hp đang có.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân mấy bác, "thế gian được vợ mất chồng...", câu này xưa nay chẳng sai mà. Chị em đa số cố gắng nhẫn nhịn, còn các bác giai thì thường khó chấp nhận hơn vì lệch thiên chức. Đối với mình, phản bội là cái tội to nhất, còn những cái thuộc về tính cách, lối sống, vợ chồng từ tình yêu đi lên có thể uốn nắn khuyên bảo nhau được, quá lắm thì mới dùng đến biện pháp ly hôn, tội nghiệp con cái.
  4. lemedia13

    lemedia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mối cảnh nói chung cuộc sống hôn nhân vô cũng phức tạp. Các bác cứ suy nghĩ kỹ đi vì nhiều khi chia tay khổ thân con cái lắm đấy. Như bác BE HEO nói điều tồi tệ nhất là phản bội còn mọi thứ vẫn còn đường giải quyết mà. Con cái thiếu cha hay mẹ đều tội nghiệp lắm
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cũng không mong tan vỡ, con cái sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, hãy cố khi còn có thể bác nhé
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Bạn làm mình nhớ 1 truyện cười, trong đó cũng có câu, phản bộ là tội to nhất. Truyện thế này:

    Hai vợ chồng dắt nhau ra toà, quan toà rất mệt mỏi sau khi nghe 2 vợ chồng biện luận, quyết định như sau:
    Anh chồng, tội danh phản bội vợ được thành lập, phản bội là tội to nhất, gây ra vô vàn ảnh hưởng cho gia đình và xã hội, toà tuyên án tử hình.
    Chị vợ, tội danh đày đoạ chồng, đanh đá với nhà chồng và các tôi danh khác được ghi hết trong 3 trang giấy bản tuyên án thành lập, toà tuyên án tù giam suốt đời.
    Toà tuyên xong anh chồng cười trong nước mắt, chị vợ khóc trong nụ cười.

    [r23)]
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đổ thêm chai mắm vào cái...
  8. hoanggia149

    hoanggia149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bác ơi. Nhiều khi cuộc sống nó vậy đó bác ah nếu mà kể ra thì ít đôi vợ chồng hạnh phúc lắm. mình nghĩ vậy mình thấy bọn bạn mình cưới xong mà cũng thất lắm vấn đề lắm
  9. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đúng như nhiều người nói : mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Khó có thể phân tích hay tìm kiếm những giải pháp đúng từ những người ngoài cuộc. Chỉ có mình mới biết nên hành xử thế nào là hợp tình hợp lý nhất trong từng hoàn cảnh cụ thể thôi. Mình tin nếu nhất là hai người vẫn có tình cảm với nhau, vẫn có nhu cầu muốn cải thiện tình hình, vẫn cùng coi niềm vui con trẻ là hạnh phúc, các bạn nhất định sẽ tìm ra cách như bạn tranquynhat đã làm được.
    Chúc may mắn.
  10. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    Nguyên chất không thèm đổ nước mắm dấm tỏi linh tinh đâu nhé. [r23)]

Chia sẻ trang này