1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hôm nay là SN người ấy, định gửi hoa nhưng nghĩ lại thứ 7 cơ quan Người không làm, gửi 1 sms chúc mừng, chẳng biết tự bao giờ đã không sms vào đấy. rồi cũng nhận được hồi âm thế là xong,muốn làm 1 cái gì đó nhưng không thể làm được mọi thứ cứ rỗng tuột

    Quyết định delete 1 cái nick ra khỏi danh sách, hậu đậu thế nào lại xóa nhầm cái nick bên cạnh, add lại nhưng chắc bạn giận, mình cũng không muốn giải thích

    Nếu sự giận dỗi làm bạn thấy vui và thoải mái hơn thì cũng nên giận, bạn nhỉ?

    Mình xin lỗi

    Định hôm nay qua Cty giải quyết nốt công việc nhưng lại chẳng muốn đi, không đồng nhất, mỗi người 1 ý kiến tốt nhất không làm chung với nhau nữa, còn 1 lô lốc thủ tục hành chính, 1 mớ sổ sách chưa làm, những con số cứ nhảy mua, có lẽ cũng nên làm cho xong để chuyển lại cho người sau hoặc 1 cái gì đó trước khi mình bước sang 1 bước khác

    Có lẽ sẽ dành 1 thời gian để về nhà chơi hoặc đi đâu đó, chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều
  2. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn quá...là những cảm xúc mênh mang..chông chênh giữa nhớ thương, yêu ghét...
    Thu về làm lòng người cũng se sắt lại...
    Thèm một vòng tay, một bờ vai...
    Thèm một buổi dạo ở chiều thu mông mênh và sâu lằng..
    Thèm một sự đồng cảm...biết nhường nào...
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thèm có ai đó để mình giận dỗi, để mỗi khi khóc có người lau nước mắt cho mình, có 1 điểm tựa cho mình chờ đợi
    Nhìn những chiếc lá vàng trải dưới con đường để được cùng nhau đi ngang qua, mùa thu là những miên man không thể rạch ròi
    Yêu hay là thương, hay chỉ là nỗi nhớ, là thật hay là ảo chỉ biết cảm xúc đã dâng đầy

    cảm ơn bạn losuoi đã chia sẻ cùng nhé, nick bạn luôn là sự ấm áp bạn nhỉ?
  4. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bởi đã trải qua những giây phút thăng hoa nên thấy lòng man mác..
    Vẫn còn yêu thương và nhung nhớ trong lòng...
    Losuoi cung da tim duoc su dong cam o ban..
    De luon tin rang...khi ta co don nhat..ta van con co nhung nguoi ban..
    Silent_love có thể dịch là: "Hạnh phúc thường không nói bằng lời, nó lặng lẽ như em thường lặng lẽ..."
    Nick của bạn ý nghĩa lắm đấy!
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    hì hì

    Nick mình đúng với những gì mình đang sống, đó là 1 tình cảm lặng lẽ như mình vẫn chọn sự im lặng vì chỉ có im lặng HP mới tồn tại

    Thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng đúng là vậy

    Cảm ơn bạn và bây giờ mình có thêm một người bạn là bạn để mùa thu không còn cô độc nữa
    [​IMG]
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Haizzz... Thèm một bàn tay để thấy lòng ấm áp...
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Tay tớ này, có mượn không? hihi:P
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng bạn cái cảm giác vừa ghét vừa yêu, vừa gần gũi vừa xa lạ, yêu thích 1 ai đó thì quan tâm người ta nhiều hơn, nhưng lại giận hờn vô cớ nếu thấy người kia có gì đó lạnh lùng, xa lạ không như mình mong đợi.
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình nhé

    Đúng là cái cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ thật đáng ghét, nó..cứ hành hạ tớ híc híc
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Cả buổi chiều dầm mưa để tìm "bạn". Lục bao cái ngõ, ngách nhỏ nhất, hỏi thăm xuôi ngược cuối cùng thì cũng tìm được cái địa chỉ ấy

    Thật khốn nạn, người ta lại bảo không có ai tên như vậy, người Tỉnh như vậy, đi xe biển số như vậy, dáng người như vậy, 4 đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau

    Còn ngày mai nữa để khẳng định vấn đề, tôi vẫn chưa thể tin "bạn" là người hèn nhát đến mức bỏ trốn như vậy

    Cố đợi ngày mai, mọi thứ quá mông lung

    Đã hình dung ra những gì xấu nhất, cũng đã hình dung ra các biện pháp nhưng chẳng lẽ phải ráo riết cạn tàu ráo máng như vậy sao?

    Bao nhiêu lần mình lấp liếm và che đậy dù biết trong công việc như thế là sai, là thiên lệch cá nhân....rồi đến lúc chẳng lẽ mình là người chống bạn

    Cũng mong bạn đừng vì vài đồng lương còm của mình mà bạn trốn nhủi như thế, hèn lắm

    Mình sẽ cho bạn hết ngày mai

    Hy vọng...chúng ta còn cơ hội để làm bạn

Chia sẻ trang này