1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hôm nay là ngày giỗ Ông Nội, cũng không làm gì cầu kỳ, vài món ăn đơn giản, mời vài người xung quanh đến nhâm nhi chén rượu, rồi lại dọn dẹp

    Ông Bà Ngoại mất lúc Mẹ còn nhỏ, Ông Nội mất lúc Ba chưa cưới Mẹ, Bà Nội mất lúc mình vừa tròn 1t

    Thèm được Ông Bà chiều chuông, được mắng...được có Ông Bà như những bạn khác

    Lại sắp đến giỗ Ngoại rồi

    Hôm nay trời nắng nhẹ, ấm áp...

    Miên man...
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tối nay là tối cuối cùng Tôi và Bạn nói chuyện, cũng không ngờ hôm nay là hôm cuối cùng cho những câu chuyện phiếm diễn ra

    Nghiệm ra 1 điều Tôi và Bạn chả bao giờ hiểu nhau, hoặc cố tình không hiểu, hoặc cố tình đẩy nó sang hướng khác, hoặc tôi, hoặc Bạn hoặc cả hai đều chẳng biết tôn trọng những gì mình đang
    có. thật nhạt nhẽo và vớ vỉn, vô vị

    Quá tam ba bân, Tôi cũng chẳng muốn giận Bạn, vì giận nhau để rồi làm lành để rồi tiếp diễn và để rồi giận nhau, lại lẩn quẩn với cái vòng nhạt nhẽo ấy đến bao giờ mới dứt được

    Chẳng còn cơ hội để gặp nhau, chẳng gì cả...thấy nản

    Tôi cũng chẳng nóng tính như bạn nghĩ, chẳng qua quá nhiều thứ và đã quá với những gì Tôi phải cảm nhận và đón nhận

    Sống mà phải tìm kiếm để đánh lừa cảm giác thì thật là tệ

    Tôi không có nhiều thói quen delete nhưng những gì thuộc về Bạn mà Tôi đã save Tôi không chạm đến nó nữa.

    Chấm hết cho dù đó chỉ là 1 tình bạn

    Thà không có chứ cũng chẳng cần kiểu ấm ớ như thế

    "Chẳng duy nhất là mùa thu" những gì tốt đẹp nhất đã đi qua, Bạn trong Tôi sụp đổ

    Tôi buồn không phải vì mất đi Bạn mà chỉ buồn là ....giá như ngay từ đầu chúng ta chẳng làm bạn

    Cũng chả trách móc gì nhau, đủ lớn, đủ khôn, đủ tỉnh táo để sử dụng trí óc để suy xét vấn đề.

    Nếu những gì đã có, đã qua không quan trọng thì chính con người Bạn cũng chẳng có gì quan trọng

    Đường còn dài, Tôi sẽ có bạn mới, bạn cũng có bạn mới, liệu có bao giờ Tôi và Bạn nuối tiếc cho 1 tình bạn không? chắc là không vì nếu biết quý trọng thì cả Tôi và Bạn đã không để mất nó

    Từng sự việc, từng sự việc....nhỏ rất nhỏ diễn ra đến 1 ngày...1 giọt nước đã tràn ly

    Tôi và Bạn chính thức chấm dứt nó

    Tôi cũng thật tệ

    Thu HN Tôi vẫn còn thời gian để chạm vào nhưng tình bạn của chúng ta thì không

    Vỡ và tan biến.

    Thế thôi
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    [r37)]:-??
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18

    Tôi không có nhiều thói quen là "xóa" bất cứ cái gì, những gì về Bạn Tôi không xóa nhưng tôi không chạm đến...vậy thôi

    Chẳng có gì để phải xin lỗi cả, nếu xin lỗi mà tháo gỡ được vấn đề Tôi tình nguyện thức cả đêm nay để nói lời xin lỗi với bạn hàng ngàng lần, hàng tỉ lần

    Đừng bao giờ chúc, Tôi ghét những câu chúc ít nhất là từ Bạn

    Tại sao để mất đi rồi mới thấy tiếc nuối?
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hôm nay em dừng lại sau bài viết này [:D]
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    " Đêm càng về khuya, trời càng nhiều sương mù hơn, lạnh hơn...anh nhớ đi ngủ sớm nhé, kế hoạch vẫn còn dang dở, em sẽ cố gắng để thực hiện nó...hôm nay em không vui nên em sợ...em sợ sẽ nói những lời không phải với anh...ngày mai trời lại sáng...

    Em sẽ nhớ anh nhiều đấy..."
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác chủ top ơi, hình như mùa thu qua rồi..... mùa đông như đã tới, đêm qua em ngủ thấy lạnh.[:D]
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Ghét nhất cái kiểu viết xong rồi lại xóa
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chỗ nào bác cần đọc lại thì bảo em
    Em sẽ viết lại, vì nhiều lúc đó cảm xúc nhất thời mà bác.[:D]
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Xóa đi viết lại mất hay

    Mà xóa thì vẫn còn đoạn Quote

Chia sẻ trang này