1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Hôm nay mình lại bị người khác giận rồi, chả biết dỗ thế nào nữa.

    Thôi kệ, lúc nào chả giận nữa thì nói chuyện

    Cũng tại cái đt mà ra, tài khoản còn xiền mà sms nó chả đi...chán thế cơ chứ
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Con đường thu đầy nắng
    Lá vương gót em qua
    Chiều đong đầy kỉ niệm
    Lần hò hẹn hai ta

    Đông sắp về gõ cửa
    Dáng gầy dọn đường thu
    Chút gì cho hoài niệm
    Của giây phút tạ từ

    Em viết tên người mới
    Trang nhật ký thay màu
    Anh thuộc về ai đó
    Của thời gian qua mau

    Bao lần em ngược gió
    Tìm dáng một người quen
    Nơi bậc thềm ô cửa
    Nụ hôn đầu không tên

    Em chẳng thể giải thích
    Quá khứ và tương lai
    Tình ngày xưa tan vỡ
    Nguyên nhân chẳng tại ai

    Có đôi lần người mới
    Hỏi về anh ngày xưa
    Hoàng hôn như chậm lại
    Em tan giữa trời mưa



  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bác này làm thơ hay quá [r2)]
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    hờ...hờ :-w
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đã biết không thể yêu anh
    Mà sao em vẫn cố tình để nhớ
    Phải chăng khoảng cách xa
    .....đã làm nên cản trở
    Bản hợp đồng mực ký vẫn còn nguyên
    Giữa chúng ta yêu chỉ một cái tên
    Những hẹn hò - anh - ơi - em không thể nào hiện thực
    Anh bảo anh nhớ em nhiều đến mức
    Mỗi ngày trôi qua...dòng tin nhắn càng nhiều
    Anh - người đàn ông hóm hỉnh đáng yêu
    Dỗ dành em trong những chiều đơn lạnh
    Khoảng cách xa ...em giũ lại ...điều canh cánh
    Vì em biết có một ngày
    Em sẽ rời xa
    Anh vẫn đang lên kế hoạch của chúng ta
    Từ đáy lòng hay bản hợp đồng hôn ước
    Anh biết em
    Thích những chiều gió ngược
    Thích lá me bay...thích nắng cuối con đường
    Anh dậy em từng chữ nghĩa văn chương
    Để em thấy trước anh em vô cùng nhỏ bé
    Sợ em thức giấc anh ru hồn thật khẽ
    Anh chiều em trong lặng lẽ ân cần
    Có phải thu đâu?
    Sao lá rụng vàng sân
    Anh bảo không nói chuyện anh nhớ em da diết
    Vẫn là em, em ngồi đây...em biết
    Sẽ có một ngày
    Em
    Lặng lẽ rời xa
    Có phải chăng khoảng cách hai chúng ta
    TRong đáy mắt còn bao điều chưa nói
    Mình cùng thức đêm .....gọi cho nhau mỗi tối
    Nghe giọng ngọt ngào ấm áp từ anh
    Ta nhìn nhau bằng đôi mắt long lanh
    Bằng trái tim đôi lần khắc lên vết sẹo
    Đã đôi lần đi qua cơn bạc bẽo
    Cớ sao ta lại hợp đồng yêu
    Để giờ đây nhớ hơn những buổi chiều
    Anh dạy em bước đi trong bão tuyết
    Anh bảo giờ đây mình chẳng còn đơn chiếc
    Em mỉm cười dẫu biết rằng
    Sẽ có lúc mình xa

    ....

    Yêu thầm, 16/04/2011
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Tuần mới rồi bình yên anh nhé.hôm qua em thức muộn để chăm nhà cho anh đấy, sang năm nhất định em sẽ gặp để đòi công anh đấy
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Thì ra vụ cướp hôm ấy là do bạn đạo diễn, thảo nào thái độ bạn hôm ấy cực kỳ quặc. trong lúc mình hoảng hốt bạn chẳng 1 lời động viên mà chỉ nhăm nhăm để đi về...không thể nào ngờ được bạn lại ác độc đến vậy


    Mất Lap mình đã mua lại cái mới

    Mất Đt mình cũng đã mua lại cái mới

    Mất tiền mình cũng đã đền xong

    Vẫn còn nợ 2 tháng lương đấy

    Bạn - đã từng ngửa tay ra để xin tiền mình mua từng gói mì tôm, xin từng mấy ngàn lẻ để đi xe buýt

    Giờ đây bạn trốn chui như 1 con "dog"

    Bạn thật là " năng lực có hạn, khốn nạn dư thừa"
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Quá tệ...
    Nhưng mà...mất iền, rút ra được một bài học. Vậy cũng coi như được đi...
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Uh bài học để đời
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Già rồi mà còn ngây thơ [:D]

Chia sẻ trang này