1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Blog mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silent_love13, 17/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Bắt đầu từ hôm nay, chắc chắn đấy, không khác nữa đâu
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình đã nói dối, có 1 sự thật là mình đã nói dối

    Chát với bạn bạn lại chúc mừng mình, mình bảo chưa đến lúc, mọi thứ vẫn là kế hoạch, 1 kế hoạch của lý trí nhưng sẽ bình yên
    (Cái đích cuối cùng của đời người chả phải là sự bình yên đó sao)

    Mấy hôm nay chẳng reply bất cứ 1 sms nào rơi vào máy, tệ thật nhưng quả thật chẳng muốn

    Thời gian còn lại bây giờ có thể tính bằng tháng nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ tính bằng tuần và rồi sẽ tính bằng ngày...và rồi sẽ chấm dứt

    (chấm dứt sẽ là 1 khởi đầu) bạn mới nói với tớ câu ấy sáng nay ...uh thì sẽ có 1 sự khởi đầu mới

    Bạn vừa phê phán tớ là cứng đầu, là ương bướng uh thì biết sao được à có khi bạn cứ thổi phồng lên ấy chứ, tớ vốn thích là làm bằng tất cả những gì tớ có thể để tớ ko phải hối tiếc

    Thế nhưng...Tớ lại phạm 1 điều cấm kị đó là...Nói dối

    Nhưng chắc chắn điều tớ nói dối không ảnh hưởng đến ai và không gây hại tớ nên tớ hoàn toàn yên tâm, bạn nhỉ?

    Đừng bảo tớ ngố nữa nhé, giận đấy
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Anh yêu thương

    Tối nay, tối nay thôi em nhớ anh, trời đêm càng ngày càng lạnh,em thu mình vào 1 góc và ôm máy tính...em thấy buồn.mưa nhẹ ngoài trời làm em cảm thấy trống tênh, anh đi đâu vào giờ này cơ chứ, em sang nhà anh mọi thứ vẫn tươm tất em biết anh vẫn bình yên.kỷ niệm ngày nào ùa về, từ ngày bước chân vào thế giới của internet vui có, buồn có, thật có, ảo có...có những cái qua đi và tan biến nhưng có những cái khiến ta cứ mong ngong day dứt.em lang thang qua các nơi quen thuộc nhưng chẳng hề viết gì, em vụng về trong câu chữ và vụng về cả việc giữ anh cho riêng mình.em chẳng giữ, em cũng chẳng ép mình phải quên hay nhớ,nhiều khi càng cố càng mệt.
    Dạo này em mệt mỏi vì nhiều thứ, anh biết mà...
    Trận cầu vẫn chưa dứt điểm....hôm nay màn hình ti vi chả có trận đá nào....em lại càng mù tịt về bóng đá...

    "Cơn gió nào khiến cuộc đời trôi rất nhanh..."

    Lời 1 bài hát em đang nghe...

    Buồn tênh
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Hôm nay không có trận đá bóng nào đâu bác ơi [:D]

    Buồn mà tìm được người chia sẻ thì nỗi buồn cũng hóa hư không [r2)]
  5. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mình lại đi gây thù chuốc oán roài hức hức

    Kể cũng lạ, đàn ông gì mà mới bị vài câu vô thưởng vô phạt đã xoắn lên thế, lại còn ôm vào mình cơ sự

    Hãm
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Dạo này bác chủ top bận rộn hèn hò à? mà mãi chẳng thấy online [:D]
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Bác lại đoán roài ~X
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Làm gì cho hết thời gian cuối tuần

    Tự nhiên thấy trống rỗng

    Đơ xừ ấy rồi
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã bảo là đi chơi đi.
    Thế mà cứ còn hỏi nhỉ? :P
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Lượn cũng chán, giờ chỉ thích ....có ai đấy dỗ mình thôi

    Dở thật ý

Chia sẻ trang này