1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải như thế là thiền khi đang lái xe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng thỉnh thoảng gặp trạng thái như bác chủ :-ss đang đi xe, xem phim có khi là đang online nhưng tụ dưng đầu lại không tập trung vào việc đang làm mà cú nghĩ mông lung cái gì đấy (nhớ lại thì cũng chạ rõ là cái gì) ... chắc tại hay nghĩ ngọi linh tinh quá
  2. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế này mà có thầy chỉ dậy chắc cũng có kết quả đây!
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    ông đang mệt nên nó phân tâm, ông mà cứ 'thiền' kiểu này phiền ông, phiền người khác lắm đấy
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    mình cũng thỉnh thoảng thế này, nhiều lúc chạy xe theo bản năng, chứ hoàn toàn mất tập trung
  5. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng bị như vậy. Nhiều lần mình còn nhầm đường vì kiểu này. Tay cầm lái mà đầu nghĩ lung tung, nên cứ đi theo đoạn đường quen thuộc (chẳng hạn đường từ nhà đến cơ quan) mà quên mất không rẽ để đến nơi cần đến. Đi quá được vài cây mới nhận ra là chuyện thường.
  6. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có gọi kiểu này là thiền, em chỉ hỏi xem có ai gặp trường hợp này, lại biết qua thiền nữa xem họ trả lời coi thiền nó có giống thế không. [r2)]

    Hóa ra cũng nhiều bác bị thế nhỉ, với em thì lúc đi xe mà bị suy nghĩ thế này thì là những lúc em chạy rất đều tay ga, đi rất từ tốn.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Hà Nội dạo này nhiều ông "thiền" như này, sau đó đạp ga húc chục cái xe máy... Dân gian thường gọi là xe điên :))
  8. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Như thế không thể gọi là Thiền được (ngược lại với thiền nữa là khác!), bạn đang Vọng Tưởng khi lái xe.
    Vọng tưởng là những suy nghĩ, suy tư kéo bạn ra khỏi việc đang làm hiện tại.

    Thiền là tập trung từng giây phút vào hành vi hiện tại của bạn - bạn đang lái xe, cơ thể buông lỏng, ko gồng cơ bắp, lái xe trông thư thái chứ ko phải là mắt dán vào kính phía trước ... ví dụ thế!

    Nói chung là người thiền trông ung dung khoan thai khi họ làm bất cứ việc gì, có khả năng tập trung vào hiện tại/việc mình đang làm, không bị phân tán tư tưởng, kiểm soát được các ý nghĩ chạy lướt trong đâu (chứ ko để nó kéo bạn nghĩ sâu vào vấn đề của nó).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tranh thủ kiểu này rất hại sức khoẻ tinh thần/ thần kinh/ tâm thần em ạ!
  9. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    như thế gọi là lơ mơ chứ thiền cái nỗi gề? Lái xe ô tô, và kể cả xe đạp đi chăng nữa thì rồi sẽ có ngày choàng tỉnh dậy thấy đang ngồi chồm hồm trên nóc tủ, nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Sức khoẻ tâm thần có vấn đề rồi. Bạn cẩn thận mở mắt ra thấy mình nằm ở đâu đó đấy.
    Những người lái xe kiểu này chỉ cần một con chó xổ ra đường là ngã hoặc tự mình ngã.
    Bạn mà lái ô tô thì là mối nguy hiểm cho cộng đồng đấy.

Chia sẻ trang này