1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm ngủ hay gặp ác mộng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi teleman, 19/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một là do cuộc sống của bạn đang có điều gì không ổn thỏa, hai là do phong thủy nhà bạn có vấn đề.
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    nhớ có câu chuyện rắng có anh đang ngủ tự dưng dậy xuống bếp cầm con dao Phay rồi đi sờ đầu từng người trong phòng làm ai cũng sợ chết khiếp ..sáng ra hỏi : đêm qua cầm dao làm gì đấy .đáp : là tao mơ thấy đi ra ruộng dưa Hấu nhưng tìm mãi không thấy quả nào To cả .^:)^:((:-??
    khi nào ốm mệt . hệ hô hấp và tim có vấn đề thì hay mơ ác mộng - khi nào khỏe mạnh thể dục thể thao lao dộng chân tay , ngủ say ắt hẳn chỉ quay tay - toàn mơ gặp tiên tiền . :-bd>:D<
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cũng có chuyện kể rằng có ở một phòng trọ nọ toàn sinh viên nam, nửa đêm có 1 thằng đang ngủ bật dậy xuống bếp lôi dao ra mài xoẹt xoẹt rồi sau đó đi sờ từng đứa làm đứa nào cũgn sợ. Sáng ra hỏi: đêm qua làm gì đấy, đáp là: tao mơ thấy đi ra ruộng dưa chuột nhưng tìm mãi toàn thấy dưa chuột héo nên ko cắt đựoc quả nào.
    Chỗ nằm ko thoáng khí, hệ hô hấp có vấn đề hoặc tim mạch có vấn đề gì đó, thì hay mơ thấy ác mộng. Thay đổi lại chỗ nằm, hướng nằm, kiểm tra lại tim mạch ra sao rồi có hứong thay đổi. Đừng làm dụng quay tay - lạm dụng thì chỉ có chóng suy kiệt mà chết thôi.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :( nghe sợ nhỉ :( em nàm đau cũng bị mơ và một điêu nữa là mẹ em nói lúc em ngủ em hay nói lung tung, đặc biệt cách đay tầm hai tuần em nói những câu có nghĩa: con đau lắm mẹ ơi :(( phải vài lân như thế. trong luc đó em ko biet j, ko nhớ j, ko hiểu j :(
  5. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    =)) hôm nay mới nghe chuyện này :-bd=)) nhưng Cụ này dậy lúc nửa đêm là không đúng lúc rồi lần sau dậy vào tờ mờ sáng chắc thu hoạch ối :))
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Cách tốt nhất là kiếm việc gì đó làm về đêm cho đỡ phải ngủ :D
  7. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6

    :D khí ko phải bác cho em hỏi : thường bác làm ji về đêm để ko phải ngụ ạ ? bác chia sẻ cho em với bác chủ top chút kinh nghiệm với ạ ^:)^.em khi nào mệt quá ,hay cv căng thẳng đêm cũng hay gặp ác mộng lắm ạ ,mà em lại rất muốn ngụ để lấy lại sức khỏe để ngày sau còn đi làm :-??.bác bảo ko ngủ thì thà em chọn gặp ác mộng mà được ngụ còn hơn ợ [r2)]:-"
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    mơ không kiểm soát mà gặp đúng lúc đánh 1 con lô 1k điểm thì có phải lúc này giàu rồi không :-bd
  9. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn mơ làm anh hùng với siêu nhân. Chả hiểu là sao nữa. Híc
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tớ mơ rụng răng, gãy răng cực nhiều, đến giờ cả trăm lần chứ chẳng chơi, đêm qua lại mơ rụng răng [r37)].....cái tớ mơ thấy nhiều nhất là rụng răng và trượt tốt nghiệp cấp 3....mở mắt ra mới nhớ là mình đã tốt nghiệp dh! [:D]

    Ah mà các bác đã thấy ai bị mộng du chưa? Ex của tớ thỉnh thoảng mộng du đến tức cười....thỉnh thoảng nửa đêm gọi mình dậy rồi hỏi cái gì đó mà mình ko hiểu đc....lần tức cười nhất là nửa đêm em ý thức dậy, giường tầng hẳn hoi mà leo xuống đc, cứ thế như nhộng đi vào phòng tắm rồi tí nữa mở cửa ra ngoài, may mà mình chạy qua túm lại đc, nói lảm nhảm cái gì đó rồi lại leo lên giường ngủ tiếp....sáng hôm sau nói chuyện thì ko nhớ gì cả

Chia sẻ trang này