1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam và hành trình tới SEAGAMES 2011mừng ít, lo nhiều

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 05/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
  2. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thời xưa hồi còn Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải thì mỗi lần đến Seagames hoặc Tiger Cup là xóm mình lại trở nên sôi động. Từ già trẻ, gái trai ai nấy đều nhanh nhanh cho xong công việc để về nhà ngồi trc TV xem đội VN đá. Nhiều nhà bưng cả TV ra ngoài đường để cùng nhau xem, cùng nhau hò reo, khua chiêng gõ trống. Nó giống như lễ hội vậy, ai ai cũng náo nức hớn hở cả.

    Nhưng từ ngày vụ Văn Quyến đến giờ thì :( Các cầu thủ ngày nay chỉ biết tiền đến tiền, thay đổi câu lạc bộ xoành xoạch. Hồi xưa mình hâm mộ Huỳnh Đức của CATPhcm, còn bố mình hâm mộ Thể Công, cứ mỗi lần 2 đội này gặp nhau là 2 bố con có dịp tranh luận. Nhưng giờ thì chẳng ai thèm ngó đến cái giải V-League chán ngắt đó nữa
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    sự thật nó bắt nguồn từ những ganh ghét nhau, có vậy mới phát giác ra thằng Quyến, Vượng.
    còn cái Video trận cầu đó tìm đâu ra bây h? ngày đó có trang youtube để up lên đâu. bác tìm được thì cám ơn!
    cái góc nhìn của bác JannieDL là góc nhìn của 1 khán giả, họ có quyền nói lên cũng như bác, đừng có đánh lận con đen bằng cách hỏi những câu như vậy, họ là cầu thủ, họ thi đấu cho cả ngàn người xem và đó là nghĩa vụ chứ ko phải ơn huệ họ ban cho người xem mà nói như vậy được. cũng giống anh là ca sĩ, anh hát như vịt đực thì bị chửi, bị ném cà chua từ khán giả và anh phải chịu chứ ko phải bảo: "khán giả ngon lên hát xem hay hơn ko".
    về thể lực thì dỡ vẩn hoàn dở, nếu anh ko đủ thể lực thì đừng theo nghiệp bóng đá, thế thôi! làm khán giả tốt hơn
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét 1 người khác nếu mà nhận xét tốt thì không sao, nhưng nhận xét xấu thì phải xem xét cân nhắc kĩ lưỡng. Không thì tội nghiệp người ta. Mà họ có dở đi nữa thì cũng ko nên xoáy vào khuyết điểm của họ mà phơi bày ra. Rồi sẽ có lúc "Cười người hôm trc hôm sau người cười". Không ai hoàn hảo cả. Hãy biết cách động viên nhau và thôg cảm cho nhau thì cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác cứ chửi bới chê trách và ko tha thứ cho người khác, thì sẽ có lúc bác cũng bị người khác đối xử lại như vậy
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    mỗi người trong XH này có 1 nhiệm vụ và nghề nghiệp khác nhau, nhưng đã làm cái nghề mua vui cho người khác thì khi đá dở ráng mà nghe chửi, chứ ko thể xuề xòa cho qua hay tâng bốc lên mây rồi bỏ đó và cứ tiếp tục đá dở và được bơm vá tiếp. bác coi trên diễn đàn này, cầu thủ nào bị chửi, cầu thủ nào được khen có hết và đa chiều, phải chấp nhận vậy thôi.
    chỉ tiếc là cách yêu bóng đá của tụi tui khác bác, đá dở thì chửi tụi nó, đá hay thì khen, chứ hiếm khi nào tụi tui nể nang, lựa lời chửi!
    tôi ko phải cầu thủ nên chẳng thể áp dụng câu: "Cười người hôm trc hôm sau người cười", thông cảm!
    tôi cũng bị chửi nhiều, bị đánh, rồi bác ạ! nhưng tui biết tự thay đổi để ko nghe những lời đó lần 2, nhưng có rất nhiều những thằng lùn, trình độ ko cao mà khoái vẽ vời, bị chửi thì chúng vẫn y như cũ, ko thay đổi thì đáng bị chửi nặng hơn.

    có những cái nó là như vậy, nhưng "bằng chứng đâu?" bằng chứng thì ko có, câu nói muôn thửa của VFF, mối quan hệ Thắng TD,Hồng Sơn nó có hết, đầy rẫy ra, chỉ là ai muốn nghe sự thật, ai ko muốn phá bỏ tượng đài thôi. bác hỏi "bằng chứng đâu" thì tui cũng chịu, thôi thì tui ko nỡ phá bỏ tình cảm có bác với nó!
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    18.10 bốc thăm bóng đá SEA Games

    Trưởng đoàn thể thao VN dự SEA Games 26 Lâm Quang Thành cho biết BTC vừa có thông báo (nhưng chưa có giấy mời), lễ bốc thăm môn bóng đá nam không diễn ra ngày 14 hay 16.10 như dự kiến mà lùi lại vào ngày 18.10 với 11 đội chia làm 2 bảng. Do số đội nhiều hơn mọi năm nên lịch thi đấu vòng bảng SEA Games phải kéo dài đến 5 lượt trận, vì vậy thời gian thi đấu chính thức môn bóng đá được đôn lên sớm thi đấu từ ngày 3.11.

    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết do lễ bốc thăm SEA Games sát ngày thi đấu VFF Cup (khai diễn ngày 19.10) nên rất có thể VFF sẽ không cử đại diện đi dự bốc thăm mà nhờ *********** VN tại Indonesia chứng giám

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    *********** là Đa.i s.ứ.quá.n
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Quốc Anh biết ý tự động rút lui.... Còn chú Long Giang thì nếu không phải gốc TG chắc về quê chăn trâu lâu rồi


    Vì sao Quốc Anh vắng mặt?

    Kết thúc chuyến tập huấn tại Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai), trung vệ Quốc Anh không cùng ĐT U23 Việt Nam ra Hà Nội.

    [​IMG]
    Trung vệ Quốc Anh



    Nhiều người khi ấy đã nghĩ rằng cầu thủ gốc Tiền Giang này xin rút lui khỏi đội tuyển.

    Tuy nhiên, trợ lý HLV trưởng Phan Thanh Hùng cho biết: “Trước khi ra Hà Nội, Quốc Anh đã xin phép BHL cho về qua nhà 2 ngày để giải quyết việc riêng và được HLV Falko Goetz đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày 11/10, Quốc Anh vẫn chưa có mặt, chúng tôi đã liên lạc nhưng vẫn chưa biết ngày nào Quốc Anh mới có thể trở lại đội tuyển”.

    Trong những buổi tập vừa qua, HLV Falko Goetz liên tục thử nghiệm đội hình, nhất là những miếng ghép hàng thủ. Với những Thanh Hào, Huỳnh Phú, Anh Quang, Văn Nam, Long Giang... cạnh tranh vị trí trung vệ tại ĐT U23 Việt Nam đang diễn ra quyết liệt. Quốc Anh là một trong số những cầu thủ có thể hình tốt, kinh nghiệm nhất. Nếu trung vệ này góp mặt ở các buổi tập, rõ ràng HLV Falko Goetz sẽ có thêm những tính toán để thử nghiệm.

    [​IMG]

    “Tôi xin phép BHL U23 Việt Nam cho về gặp CLB chủ quản là TP.HCM để giải quyết chuyện thanh lý hợp đồng. Tháng 12/2010, tôi ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM. Mặc dù vậy, thời gian sau đó, tôi chưa được nhận đầy đủ phí hợp đồng. Mà theo hợp đồng thì nếu CLB không trả đủ khoản tiền này, tôi sẽ được quyền ra đi. Suốt mấy ngày qua, tôi tất bật đi giải quyết chuyện này, và thật may CLB TP.HCM đã thanh lý hợp đồng sớm, để tôi có thể tìm đội bóng mới”, Quốc Anh cho biết về lý do tạm thời vắng mặt tại U23 Việt Nam.

    Bên cạnh lý do kể trên, trung vệ này cũng cho biết anh muốn về TP.HCM để tìm thuốc chữa căn bệnh đau dạ dày đã “đeo bám” suốt một thời gian dài: “Dạo này đau dữ quá, ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt, tập luyện nên tôi muốn chữa được phần nào hay phần đó, từ đó sớm trở lại sân cỏ”.

    HLV Falko Goetz đã được thông báo về chuyện của Quốc Anh và vẫn chờ đợi trung vệ này sớm trở lại. Tuy nhiên, Quốc Anh chưa chắc chắn được thời điểm anh sẽ trở lại cùng U23 Việt Nam: “Hiện tại em vẫn ở nhà chữa bệnh, chưa biết lúc nào khỏi để lên tập trung, chỉ mong bệnh sớm khỏi”. Ngọc Anh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Long Giang: Điểm tựa tin cậy

    Ở hàng thủ của đội U23 Việt Nam lúc này, không cầu thủ nào thi đấu nhiều và kinh nghiệm hơn Long Giang.

    [​IMG]
    Trung vệ Long Giang được đặt



    Chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam trong khi nhiều đồng đội xuất phát từ đội hạng Nhất, hạng Nhì, trung vệ đội N.SG còn chơi nhiều trận nhất trong số các cầu thủ phòng ngự của đội U23 Việt Nam hiện nay. Ở V.League 2011, Giang đá tổng cộng 22 trận, với 1.927 phút thi đấu, ghi nhiều bàn thắng nhất với 3 bàn và đặc biệt là chỉ 2 lần nhận thẻ vàng trong suốt cả mùa giải.

    Không có hậu vệ nào ở U23 Việt Nam hiện nay được cọ xát nhiều ở đấu trường quốc tế như Long Giang. Từ thời HLV A.Riedl đến HLV H.Calisto và bây giờ là HLV Falko Goetz, trung vệ này luôn có tên trong kế hoạch của các đội tuyển, từ ĐTQG đến U23 Việt Nam. Ở SEA Games 2009 tại Lào, Long Giang cũng là trung vệ chính thức và góp phần đưa đội vào chung kết. Anh là một trung vệ không chỉ biết phòng ngự mà còn nguy hiểm trong tấn công, biết ghi bàn và quan trọng nhất là có lối chơi khôn ngoan, ít bị phạt thẻ và giàu kinh nghiệm quốc tế.

    Rất may cho U23 Việt Nam, chấn thương của Long Giang hồi phục rất nhanh và tới nay, anh đã có thể vào sân luyện tập đối kháng cùng đồng đội. Vui hơn là trung vệ đội N.SG không bị trạng thái tâm lý sau chấn thương mà vẫn đầy tự tin và quyết liệt trong từng pha bóng. Với tốc độ bình phục này, Long Giang sẽ hồi phục 100% phong độ cho SEA Games 26 sắp tới trên đất Indonesia. Anh cũng có động lực mạnh hơn hẳn, bởi đây đã là lần cuối cùng được dự giải.

    Việc HLV Falko Goetz cùng BHL coi Long Giang là thủ lĩnh của hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng là điều bình thường và thấu tình, đạt lý! Diệu Minh
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Không biết các bác có còn nhớ trận U19 VN - U21 Sing năm rồi không nhỉ ? Trong đó có 1 bàn thắng nã thẳng vào lưới nhà của 1 hậu vệ VN (Phan Lưu Thế Sơn) . Sau trận đấu đó , giới chuyên môn đã xác định tới 6 cái tên đã trực tiếp và gián tiếp tạo ra "bàn thắng kiểu Lã Xuân Thắng" đó gồm : Hậu vệ đa năng Phạm Văn Nam , tiền vệ phòng ngự Hải Huy , trung vệ Lâm Anh Quang , trung vệ Thế Sơn , hậu vệ trái Xuân Hùng và thủ môn Anh Đức . Bây giờ , thì 2 trong số 6 cái tên đó đang có mặt tại U23 ... Nên chuyện lão Dũng "nắm gân" là chuyện dễ hiểu .
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đã xác định được danh tính mà vẫn nằm trong danh sách kì này thì chứng tỏ tụi nó có ô to. Có ô to thì hù cỡ nào cũng cóc sợ. Chắc vụ 1 triệu đô kì này là để mua độ lại tụi này đây
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chuẩn bị mở topic đặt kèo đi, đặt từng trận và dự đoán coi tuyển VN sẽ đi tới đâu, vòng loại hay bán kết. bàn suông thì chán lắm

Chia sẻ trang này