1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic Việt Nam và hành trình tới SEAGAMES 2011mừng ít, lo nhiều

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi GDTLA04, 05/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Dân ta là cái giống thân lừa ưa nặng, cứ phải phang thật nhiều thì mới khôn ra đc. Cái này thì chẳng cứ bây giờ mà từ xưa đã chứng minh rồi =).
    Đ hiểu cả một hệ thống cả chục năm nay đào tạo cầu thủ không có một chút kĩ thuật cơ bản nào mà suốt ngày cứ ra ra là người VN khéo léo kĩ thuật, thằng đ nào đỡ quả bóng cũng bật ra vài mét, tạt bóng thì một là lên khán đài,hai là vào chân đội bạn mà cứ há mõm ra sủa. Nhiều khi người ta cứ nhầm thằng hay hát với thằng hát hay, thằng hát hay nhiều lúc còn không thích nghe, nữa là loại giọng đã kém mà còn thích rống thì càng nghe càng muốn đấm vào mặt. Nói chung đúng là phóng tinh viên nước nhà chỉ toàn đá bia là giỏi, có thằng đ nào biết đá bóng hay được đào tạo chuyên ngành đ đâu, toàn thức đêm xem bóng đá rồi tưởng mình cũng là CR7, là M10, chiến thuật thì thằng nào cũng ngang ngửa cỡ Mou với Pep. Mẹ BTS, chúng mày mà hiểu biết thế về bóng đá thì đã không làm mấy thằng Phóng T Viên quèn.

    Thể hình thể lực thuộc loại kém nhất thế giới, kĩ thuật cũng vậy, còn cái tinh thần là để thẩm du vì chẳng lẽ cái đếch gì cũng bảo yếu thì lấy gì mà khen nữa.
    Nói chung, phải biết mình ở đâu, hót lắm vào mấy hôm nữa dẹo ngay vòng bảng thì hay.
    Mà tính lại xem, theo cái logic của các TRuyên Ra và Phóng Tin* Vin nước nhà thì Phi nhập tịch, có thể hình thế lực rất đáng gờm, Myanmar cũng có thể lực , Lào cũng có thể lực và là thế lực đang lên, Đông timor thì seagames năm nào đá hộc bơ mãi sang hiệp 2 mới ăn được nó.....do thể lực ???
    Cuối cùng thì có lẽ nên chuyển các ĐT U23 và QG VN sang đá giải nữ hoặc giải thiếu niên cho nó phù hợp với thể trạng.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đi so sing với vịt là quá khập khiễng bác ạ, 1 đằng thì có cái đầu nhưng thiếu nhân tài do dân số có hạn, 1 đằng thì không hề thiếu các cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng cái đầu lãnh đạo thì như sit vậy. Dân sing nó hiểu cái thế của nước nó, nên lúc nào cũng đoàn kết cố gắng phấn đấu, còn bọn lãnh đạo nhà vit là 1 lũ bất tài tham quyền cố vị, tuyển chọn 1 lũ dở hơi bơm vá vào rồi kêu gọi lòng thương hại của cổ động viên, đúng là bệnh hoạn ^:)^. Chừng nào vịt còn tư tưởng kì thị cầu thủ nhập tịch, bơm vá quá đáng 1 địa phương thì không thể phát huy tiềm năng dân tộc, không ngẩng đầu lên nổi đâu [-(
    Nói thật chứ chỉ cần cam, lào ổn định, kinh tế phát triển 1 chút, có điều kiện 1 chút thì singapore sẽ không còn là đối thủ của cam, lào nữa đâu. Sing có mặt hạn chế về nhân lực không thể khắc phục được, nhớ lúc trc thời fandi atma, bọn sing đè vịt ra hấp liên tục, nay ta ổn định có điều kiện hơn nên đội tuyển cũng đã trội hơn sing rồi, nhưng tốc độ phát triển của nhà ta là quá chậm so với tiềm năng bóng đá
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú Tấn Đạt tội nghiệp không hiểu sao mình cũng ngoáy đít đâu kém mấy thằng kia đâu mà vẫn không được chọn


    U23 Việt Nam: Lời người ra đi

    Thứ Ba, 25/10/2011 13:22


    (TT&VH) - Các cầu thủ của U23 Việt Nam kể lại rằng buổi họp toàn đội sau trận đấu với U23 Malaysia diễn ra trong không khí khá trầm lắng, không phải chỉ vì họ đã không thể giành chiến thắng trước đối thủ mà còn bởi cuộc họp ấy đánh dấu sự chia tay và cũng là quãng thời gian góp mặt cuối cùng của 3 cái tên Tấn Đạt, Tấn Công và Văn Nam trong màu áo ĐT U23. Theo thông lệ, HLV trưởng là người trực tiếp nói chuyện với những cầu thủ sẽ không còn nằm trong hành trình của U23 Việt Nam từ nay đến SEA Games 26, tiếp đó là những cái bắt tay, những lời chia sẻ của phần còn lại. Dù cố gượng cười nhưng cái đêm 23/10 ấy có lẽ sẽ khó phai mờ trong ký ức của Tấn Đạt, Tấn Công và Văn Nam.
    Trong khi khá nhiều đồng đội khác tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn sau quãng thời gian luyện tập, thi đấu vất vả vừa qua, trước khi tập trung trở lại tại TP.HCM sau 2 ngày nghỉ, thì bộ ba cầu thủ vừa nhắc tự tìm đến với nhau trong cái lạnh của một đêm đầu đông ở Hà Nội như một sự đồng cảm. Phàm đã theo nghiệp quần đùi áo số, việc không còn nằm trong kế hoạch bao giờ cũng mang đến cái cảm giác quả có phần cay đắng.

    [​IMG]

    Sinh năm 1989, điều đó cũng có nghĩa rằng Tấn Đạt sẽ không bao giờ còn cơ hội để tham dự SEA Games nữa
    Không trách ai cả vì cuộc chơi là thế, nhưng Tấn Đạt, Tấn Công và Văn Nam có đủ lý lẽ để than than trách phận, rằng 3 người họ (cùng với thủ môn Lâm Ấn Độ) không hề được chơi, dù chỉ một phút, tại VFF-Eximbank Cup 2011, trong khi tất cả các cầu thủ khác đều đã có cơ hội được thử sức. Điều đó hẳn nhiên rất khó khiến những gương mặt còn rất trẻ ấy cảm thấy tâm phục khẩu phục, bởi ít nhất họ cũng không hề thua kém chúng bạn về khát khao và nghị lực.
    Với khuôn mặt bẽn lẽn theo kiểu một chàng trai mới lớn hay xấu hổ, Văn Nam phá tan bầu không khí im lặng: “Em và Công (Tấn Công) còn trẻ (sinh năm 1992-PV), lại thi đấu ở vị trí trung vệ nên khó cạnh tranh với các anh lớn, nhưng thật tiếc cho anh Đạt (Tấn Đạt)”. Tiếc nuối và ngạc nhiên cũng là cảm giác của khá nhiều người trước việc Tấn Đạt không còn nằm trong kế hoạch của U23 Việt Nam tại SEA Games 26.
    Hậu vệ của K.KH đã đá không tồi tại Eximbank Cup TP.HCM diễn ra hồi tháng 9 và cách sắp xếp đội hình U23 VN của HLV Goetz cho tới sát ngày thi đấu VFF-Eximbank Cup 2011 cũng mang đến rất nhiều hy vọng cho Tấn Đạt. Nhưng rồi cứ sau từng trận đấu, anh lại bị đưa dần về mặt đất và đến buổi tối ngày 23/10 ấy, nó là điểm dừng của rất nhiều hoài bão bên trong chàng trai trẻ đến từ phố biển Nha Trang.

    Sinh năm 1989, điều đó cũng có nghĩa rằng Tấn Đạt sẽ không bao giờ còn cơ hội để tham dự SEA Games nữa. Hậu vệ của K.KH tỏ ra rất dằn vặt: “Đang đá tốt, không biết tại sao lại như vậy?” và tìm mọi lý do để giải thích cho việc mình bị loại: “Hay là trong trận đấu giao hữu với HN.T&T, hậu vệ đội chủ nhà và tôi va chạm trên sân nên ông Goetz trừ điểm”?

    Nhưng rồi những suy tư ấy cũng nguội dần theo cách 3 người bạn sẻ chia với nhau: “Cuộc đời còn dài lắm”. Và thất bại ngày hôm nay biết đâu lại trở thành lý do khiến họ mạnh mẽ hơn cho một ngày trở lại. Tâm sự cuối cùng mà Tấn Đạt, Tấn Công và Văn Nam muốn gửi gắm tới đồng đội của mình là hãy thử ở vào địa vị của họ mới thấy hết khát khao đứng trong hàng ngũ U23 Việt Nam lớn đến nhường nào, vậy thì những người ở lại hãy luôn nắm lấy từng phút giây, từng cơ hội trong màu áo đỏ.

    Hoàng Minh
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bác Gạch thấy Gốt có chiến thuật hay ở chỗ nào? sử dụng 4-4-2, thiên về đá biên, đặt cao yếu tố tấn công....- những cái đó tôi thấy chưa trội hơn hẳn so với triều đại nhà Đần. Có chăng là nhồi thể lực cao hơn, cầu thủ sung hơn và truyền được một phần nào đó tâm lý chiến đấu.

    Đần áp dụng lối chơi phòng ngự phản công, khá DỄ ĐÁ trước các đội mạnh, nhưng mặt ngược lại là không phát huy được trước các đội co cụm phòng ngự
  6. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Giờ thì đội hình chúng nó chọn hết rồi, sau đó nhét vào tay Gót, m..ẹ nó có Zeus thì cũng thua chứ đừng nói Gót, khổ thân lão. Cái chính bây giờ là cái lũ khốn n.. ạn nào đã lên danh sách này.
    Các bạn cho mình cái tên của bọn "tham mưu" này
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cái đội tuyển U23 lần này có cái được duy nhất là nếu có thua té re thì ít nhất là các bác với em cũng không thấy tức vì chúng nó đá ngu, cay mũi vì bị chúng nó xỏ như Sea Game lần trước các bác nhể?[:D]
  8. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    ------
    cái này hoàn toàn là nói về lối chơi thôi, chứ thực ra tuyển lần này nhân tài ít quá, toàn con ông cháu cha. Mọi năm bọn nó cũng mAng đội này sang và năm nào vn mình cũng thua theo kiểu bị chúng nó đè ra mà hấp, thực sự thì ko phải là hoà trên thế thắng mà là ngang ngửa
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    thực sự tui cũng ko hiểu, nếu mà con ông cháu cha, chí ít cũng dân thể thao "nền", thế thì phải có điều kiện ăn uống no đủ để phát triển, cao to đen hôi chứ sao toàn mấy thằng lùn xỉn
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tất cả bi giờ đã quá trể. Lối chơi đã định hình. Cầu thủ đã chốt ....giờ chót mới vỡ ra trên sân nhà ...é hơn thằng Mã ....bao nhiêu bơm vá tự dưng xìu mịa nó hết ...giờ còn nổi lo . Đến TT&VH còn giật tit hcv con ....xa lắm . ** vậy khác chó nào Vinashin????

    Bao nhiêu công tập tành tốn kém điện đóm tẩm bổ kết quá ...không nhích lên nổi chỉ vì cái thể tạng èo uột quá bơm mấy cũng khó giử lâu . Vô SG đá 2-3 trân què la liệt lúc đó lại điệp khúc đá trước giải nhiều, V Lit quá căng thẳng vvv và vvv....


    Thật ra giải U21 Thanh niên chủ ý chon đám ô hợp từ các nguồn éo phải hàng đỉnh gì (tụi nó có nhả chó đâu sợ hư hàng quí) nên ông tuyển trạch é có cách nào khác chọn các chú củ to chân dài hy vọng thể hình thễ lực bù vào khoảng ngoáy đít ....ra đấu với Thái Lọ, Sing, Mã thì cứ bương và húc là chính từ đó nẩy ra thời cơ là quất ....ấy thế mà thắng ầm ầm ....đá chúng nó chuột rút ầm ĩ . Thằng Mã cho bọn U23 vịt hửi khói thể lực thì chịu không nổi các ông u221 Thanh Niên . Như vậy có phải VN ta thể lực kém hay là mấy thằng tuyển quân đầu nó để dưới đít?

Chia sẻ trang này