1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là tôi đã nói ra (trang 2) - mất em rồi sao :(, Chưa đâu, tất cả mới chỉ là 1 sự khởi đầu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NeverGiveUp., 22/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Trích lại những dòng đã xóa:
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-Can-Em-Hanh-Phuc-Ho-Quang-Hieu/ZWZCWI80.html
    Hoa ah, chả nhẽ suốt cuộc đời này, anh chỉ đóng vai trò 1 người anh trai, 1 người bạn thân luôn bên em, luôn lắng nghe tâm sự về 1 chuyện tình éo le, 1 cuộc hôn nhân có thể nói là gượng ép từ gia đình lên em sao? Và nhiều chuyện vui buồn đang chạy xung quanh em ?
    ...........
    Tối nay khi đi ăn, khi đang hẹn hò cùng với 1 người con gái khác. Tuy cười nói vui vẻ và cảm giác 2 bên rất hòa hợp nhau. Nhưng thật sự tâm trí anh không thể không nghĩ về em...
    Anh chỉ muốn chạy ra ngoài, bấm số và gọi tên em, muốn hỏi em thật nhiều điều:" hôm nay em đi học thế nào? có vất vả lắm không? em ăn cơm tối chưa? ăn mấy bát?.. Gì cƠ?? Em muốn hóa thành heo ah mà ăn lắm thế?................."
    Nhưng anh không thể hỏi hay nói ra với em những suy nghĩ này của anh được.
    Anh nhớ em. Ah Ah Ahhhh

    Mấy hôm nay, anh thấy tâm trạng của em vui lên rất nhiều. Vậy mà sao, tâm trạng của anh lại tồi tệ đến thế. Anh muốn vượt quá giới hạn của 1 người anh trai. Muốn ôm em vào lòng và nói: Yêu em.
    Nhưng anh thực sự sợ - -Rất SỢ. Anh sợ sẽ mất em bởi 2 chữ: yêu em.
    Và anh vẫn bắt buộc phải dằn lòng, như bao lần khác, anh đã tự nhủ:" Hãy kìm nén lại đi. Để ko phải nói ra, hay có 1 hành động gì hối tiếc - mất em . 1 người bạn!"

    Có nhiều lúc, không chỉ lúc này. Anh đã muốn phá vỡ tình anh+em của chúng mình. Hoặc tiêu cực hơn... anh muốn bỏ mặc em. Nhưng anh không thể làm như vậy. Làm sao anh có thể bỏ được em khi biết rằng em vẫn chỉ là 1 cô bé giữa bao hiểm nguy của dòng đời tấp nập và đầy cám dỗ? Nhất là lúc này, em đang phải chịu 1 áp lực quá lớn từ cha mẹ, gia đình. Nếu bỏ em bây giờ, em biết chia sẻ tâm sự của em với ai? Biết dựa vào ai mà khóc nức nở khi bị cha mẹ ép buộc, phải lấy 1 người mà em ko yêu?? Và chính em, anh cảm thấy em đang dần khép lại con tim mình, khi em không chịu đón nhận "tình yêu" nữa. Em làm anh thực sự lo lắng và không yên tâm đấy! Em có biết không?

    Hoa ah, giá mà em đọc được những lời này của anh. Để em có thể biết được rằng ông anh này thỉnh thoảng tuy hay trêu trọc em cực, nhưng thi thoảng cũng hay an ủi động viên em nữa.
    Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Điều quan trọng nhất anh muốn gửi đến em đấy là: anh yêu em hơn cả chính bản thân anh nữa.
    Hãy cố lên và tiếp tục tiến về phía trước. Mọi điều tốt đẹp đang chờ đón em. BabyPrincess- công chúa nhỏ của anh.

    ------------
    ------------
    Ch Cn Em Hnh Phúc -H Quang Hiếu

    Tình yêu đôi lúc không cùng cm giác yêu thương t hai người
    ...dù cho h
    nh phúc em chn là ai... không phi anh!
    ch
    cn em nói em bun...anh s đến bên em, đ nghe tâm s ca em.
    dù cho con tim này v
    nát...

    mt ln đã c nói vi anh là tình yêu em đã chn tht nhiu ni đau.
    R
    ng lòng mình ch biết nói vi em li quan tâm ca 1 người bn thân...

    V
    n c lng nghe con tim em như thế nào?
    Ng
    ười mình yêu không vui phi làm sao?
    C
    thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày...em có hay!
    Đ
    i vi anh khi đưa ra hai con đường...
    B
    mc em hay anh s ở bên em?
    D
    u có thêm bao nhiêu ni bun hay ni đau!
    Anh s
    bên em....
    s bên em NGười Yêu Ơi.
    Lyric: Anh cũng đã bi
    ết được nhiu điu, khi yêu người ta thường hy sinh tt c cho người mình yêu. Anh không th không quan tâm em hi
    ........s bên em...Người hỠi
    ===================
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Vì ai cũng muốn thoải mái xả ......kiểu này nên box TS ra cái phường chèo như này=))
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bạn chủ topic, mình xin phép hỏi thăm bạn Redbuttlerkt tẹo: box Tâm sự thì để tâm sự mà bạn và cũng có thể là box Gây sự nữa, với tâm trạng như của bạn Red. ;) Muốn gây sự thì sang topic mình đê. Ở đây đang có người đau khổ đấy. Hãy để họ bình yên! ;)

    Bạn chủ topic cố lên! Tình yêu của bạn đẹp quá! Người con gái được bạn yêu thật may mắn! :)
    Chúc bạn hạnh phúc với nửa đích thực của đời mình!
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    MaybeU,mình biết bạn đg phẫn uất lên án mình.Bạn bình tĩnh nào,hít sâu rồi nghe mình giải thích,nhé. [:D]
    Bạn biết họp chợ nó bát nháo thế nào rồi đúng k? Nhưng ng ta cũng biết bố trí chỗ nào hàng thịt,chỗ nào hàng rau....Bạn chủ top buồn,buồn kinh khủng ấy,bạn í xứng đáng có quyền happy với 1/2 ( một nửa) đích thực của đời bạn í,mình biết chứ.
    Nhưng bạn ý ko có cái quyền đang lang thang chỗ đông người,tự nhiên buồn rồi đứng ra một góc.Xong! Chả nói chả rằng,vẩy vẩy cái,nhét vào,thở phào"thật nhẹ nhõm".Mình hơi thô nhưng cảm giác đấy có thật với chủ quan mình khi đọc.Tốn tài nguyên ,băng thông phỏng ah
    P/s: Mình no comment khi bạn ấy pót tâm sự kiểu này vào 1 topic ,chẳng hạn " Mỗi ngày 1 bài hát"
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Cám ơn maybe, mình vẫn luôn động viên an ủi cô ấy, vượt qua cái hủ tục: gái quê thì phải cưới trai gần làng.
    Cô ấy đã bị bố mẹ từ chối thẳng thừng người yêu, đã mất đi 1 mối tình. Giờ mình chỉ biết đóng vai trò là người anh, đứng bên cạnh và vỗ về cô ấy.
    Đã fix lại lời xóa+ viết
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình rất ôn tồn chia sẻ suy nghĩ với bạn thôi, chứ không có sự phẫn uất nào ở đây. Mình chỉ muốn bạn - nếu không thể chia sẻ thì cũng hay tôn trọng - tâm sự của người khác dù tâm sự ấy đối với bạn là hay hay dở. Đây không phải box Văn học. Và mình cho rằng những suy nghĩ - văn học hay phường chèo - đều có vị trí như nhau nếu như nó là tâm sự thật của mỗi người hoặc giúp người ta giải quyết nhu cầu nào đó về tinh thần.
    Hãy tôn trọng quyền được nói lên suy nghĩ của mỗi người. Một dấu chấm, một cái thở dài - xét về khía cạnh tâm sự - cũng có thể có giá trị hơn 1 bài văn trau chuốt gãy gọn nếu như nó giúp cho người viết giảm bớt tâm sự trong lòng trong khi bài văn kia chỉ để phục vụ nhu cầu thẩm mỹ hoặc văn học cho "công chúng".
    Nếu một người còn có thể trải lòng được thì họ vẫn còn có cơ hội được hưởng hạnh phúc. Còn tất nhiên với những người không có tâm sự và hạnh phúc sẵn rồi thì mình không bàn đến ở đây. Và mình cũng cho rằng ngay cả việc bạn Red đi than phiền về tâm sự của người khác cũng là một cách giải tỏa của bạn, chứ không phải thực tâm bạn khắt khe đến mức như thế. Đúng không nhỉ? ;)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vậy là cô ấy bây giờ ra sao hả bạn? Nghe bạn nói về hủ tục ở quê, mình chợt nhớ đến 1 người em gái. Ngậm ngùi!
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chủ top cho cái nick của bạn hoa gì đó ngay đi ,sẽ có người hảo tâm mà gửi những dòng tâm sự này của bạn đến cho hoa
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    MaybeU , hôm qua mình vào thấy bạn chủ top pót 1 bài hát kèm lỳ ríc , rồi bạn í thở phào ngay phía dưới " thật là nhẹ nhõm "(đại ý thế, mình quên trích ). The end ! Hơ hơ, :Pgiờ bạn í sửa rồi, mình No comment nữa.
    MaybeU cảm tính nhở.Red biết giá trị của Một dấu chấm,một thở dài....vì nó có thể giảm cái tâm sự trong lòng.MaybeU có thể có 1 chục ký tâm sự, nhu cầu xả bức thiết, bạn lò dò vào diễn đàn, mở 1 topic, trong đấy nội dung " 1 dấu chấm, 1 tiếng thở ....rồi khoan khoái để lại câu tóm " nhẹ nhõm "" , khoảng mấy chục đứa , mỗi đứa phệt 1 dấu chấm, mỗi đứa một thở dài theo cách của chúng nó thì có mà loạn cào cào. Graffiti nhiều đứa vẽ ở tường công cộng chứ chúng nó có vẽ tường của chúng nó bao giờ đâu. Đã vào diễn đàn chung thì có một số nguyên tắc nhất định nhé ! Đó cũng là 1 cách tôn trọng người ....lỡ đọc. Ăn , ngủ, vệ sinh cá nhân, hay tâm sự , nhu cầu chính đáng hết nhưng nó cũng có một số nguyên tắc tối thiểu đó, thân ái !:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao bạn ko gửi tâm sự cho ca nhạc của VOV giao thông ấy. Nhờ phát bài hát này kèm theo lời nhắn . :-cRẤT HỢP !!!!
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Red lại khắt khe rồi. Hôm qua mình cũng có đọc bài của chủ topic. Trước cái "bài hát kém lỳ ríc" và "thở phào" ở dưới, thì ở trên bạn ấy đã tâm sự rất nhiều với Hoa (người bạn ấy yêu). Như vậy là bạn ấy vừa có tâm sự chiều sâu - theo tiêu chuẩn của Red - vừa có cái "tôi" riêng của bạn ấy - bài hát kèm lỳ ríc và "thở phào" ở dưới để tặng người bạn ấy yêu. Sao Red lại nói "phường chèo"?
    Về dấu chấm và thở dài: tất nhiên là không khuyến khích lạm dụng những thứ này. Nhưng trong 1 topic, thì có thể có cái nọ cái kia đan xen. Việc người ta thở dài theo cách của người ta thì mới gọi là "tâm sự' chứ. Box Tâm sự một nét riêng, một cá tính riêng cơ mà.
    Mà sao Red ko nghĩ là việc Red đi lên án người ta như vậy mà không có bài tâm sự nào theo tiêu chuẩn của Red (trừ một bài trong 1 topic nào đó của Red - mình nhớ mang máng đã từng đọc) cũng là vi phạm chuẩn mực về diễn đàn của Red rồi?

    Cũng rất chi là thân ái!
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Thế kỷ 21

Chia sẻ trang này