1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thú cafe

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 27/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    (không đưa vào topic Ngày xưa được vì nó hơi lan man, không theo dòng thời gian mà theo chủ đề, nên tách riêng ra vậy)



    [​IMG]


    Bạn bắt đầu uống cafe từ năm cấp 3.


    Những ngày cuối lớp 9, do trước đó bận học đội tuyển bạn không làm bài trên lớp (thật ra là lười, học đội tuyển không bị gọi lên bảng đầu giờ hí hí), đến cuối năm chấm vở mới miệt mài đi chép, thường cứ thức trắng 1-2 đêm bạn chép hết một môn. Từ đó bạn phát hiện ra bạn thích khoảng thời gian về đêm, bóng tối và sự tĩnh lặng của nó như thế nào, thức để học rất vào mà đọc truyện, nghe nhạc, viết lách cũng tốt.
    Thế là thói quen thức đêm ấy đi theo lên cấp 3.


    Cấp 3 bạn học Sư Phạm (tiếp bước anh trai), nhà cách trường 7 cây số. "Trường" là một tòa nhà 3 tầng nằm lọt thỏm trong khuôn viên mênh mông của Đại học Quốc gia, lịch học cũng giống sinh viên luôn. Mùa đông 7h vào học, đêm thì thức đến 1-2h, sáng 6h khó khăn chật vật chui ra khỏi chăn, 30' đạp xe gió lạnh, đến nơi bạn cứ lờ đà lờ đờ. Để đảm bảo tiến độ học hành thì phải cafe thôi.

    Ngày ấy chỉ có Vinacafe, túi to đùng mỗi túi 50 gói tặng kèm cái thìa, mẹ cứ mua vài túi một lúc chất trong chạn, ngày nào bạn cũng làm một gói, vừa thơm, vừa ấm, vừa tỉnh táo. Nhớ lại những sáng mùa đông lui cui pha cafe trong bếp, ngoài cửa sổ trời còn mờ mờ xám xịt, gió mùa về rít ầm ầm, hai tay ôm cốc nước nóng sực nhấp từng ngụm nhỏ, uống đến đâu người ấm lên tới đó, xong sung sướng đi ra mở cửa, gió tạt vào mặt lạnh buốt, người vẫn ấm, cái thú như thế dù dậy muộn trễ học, dù lát nữa phải guồng chân đạp xe như điên, cũng không thể bỏ được vài phút cafe sáng sớm.

    Suốt 3 năm cấp 3 đều đặn như thế, cafe thay bữa sáng (tiền ăn sáng để mua truyện :P). Lắm khi buổi tối thức khuya đói bụng không có gì ăn, bạn lại xé 1 gói đổ ra cốc... ăn khô, như nhai đường có vị cafe, thấy rất ngon. Dần dần thành nghiện, kể cả tối hôm trước đi ngủ từ 10h thì sáng hôm sau vẫn cứ phải có chút cafein vào người.

    Năm cuối cấp ôn thi ĐH bạn lại càng thức khuya tợn, dù bạn thuộc giống cú thì đôi khi vẫn cần cafe bổ trợ cho khỏi ngủ gật trước khi học xong, có lúc xài quá liều thức luôn đến sáng. Nằm không ngủ được thì bạn dậy... làm thơ :"> hoặc viết nhật ký. Nhật ký năm cấp 3 dày cộp, toàn kể chuyện zais (số nhiều nên thêm chữ s). Có đêm thất tình vừa uống cafe vừa khóc, vừa ngọt vừa đắng vừa mặn, rất kinh dị, từ đó về sau thất tình bạn uống rượu chứ không uống cafe nữa.


    Bạn tiếp tục chung thủy với Vinacafe cho đến tận năm cuối Đại học. Chuyến đi cuối cùng của lớp trước ngày ra trường. Sapa. Trước khi đi bạn ước chừng trời lạnh nên nhét đầy balo cafe gói và Lipton trà sữa. Buổi tối cả lớp gần hai chục mạng ngồi ngoài vườn khách sạn (có phòng kín giường êm chăn ấm không vào, chui ra vườn ngồi nó mứi lãng mạn!), sao giăng khắp trời, mượn được mỗi một cái cốc, bạn lần lượt pha cafe và trà sữa xong chuyền tay nhau mỗi người uống một chút, hết một vòng quay lại tay bạn là hết cốc lại pha gói mới.

    Tối hôm ấy, một bạn zai trong lớp hỏi bạn tại sao lại uống Vina mà không phải là G7, bạn bảo cafe tan thì loại nào chả như nhau, G7 lại đắt hơn Vina (năm cuối ĐH là bạn quen uống cafe phin, không đường thật đắng rồi, nên nhắc đến cafe tan giọng lưỡi hơi coi thường tẹo, nghĩ lại thật có lỗi). Bạn ấy bảo, mọi thứ trên đời đều khác nhau, và đã là sở thích thì không nên cân nhắc đắt rẻ.
    Thế là từ đó bạn có mới nới cũ chuyển sang chung tình với G7.


    Từ khi đi làm bạn không thức khuya nữa, nhưng thói quen cafe buổi sáng thì vẫn y nguyên. Tủ làm việc của bạn có thể không có hồ sơ, thiếu giấy, mất bút, chứ nhất định không thể thiếu túi G7, trên bàn kiểu gì cũng có cốc (hồi trước bạn còn vật vã mang thìa đi để... bị mất, sau được bạn Kế dạy cách quấy cafe bằng cái gói lẽ ra vứt vào thùng rác nên không cần thìa nữa :P). Trưởng phòng cũ của bạn bị ghét mùi cafe, sáng nào bạn cũng pha rồi ra ngồi ngay cạnh gái để uống, nhìn gái hoặc bịt mũi nhăn nhó hoặc dạt đi chỗ khác, bạn ngồi nhìn theo cười hô hố rất vui vẻ. Sau một thời gian thì bạn thấy mình có tên mới là Phê (chắc vì gái nghĩ gọi là Cà nó hơi bất nhã, pheww). Bây giờ gái cưng của bạn vẫn gọi bạn là A Phê. Bạn thích.


    PS: bài này được viết trong vòng một cốc cafe, từ lúc pha đến lúc uống hết. Trời u ám, mây gió mịt mù, cây lá ngả nghiêng, bạn ngồi cạnh cửa kính nghe Believe. Thú vui trong giờ làm việc là vậy mà thôi.
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Bác này giống mình, đang cà phê, ngắm mưa và nghe "Forever"

    Lan man
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình cũng thích cafe nhưng kô thích cafe hòa tan, ngọt quá.
    Mình thích vị đắng của cafe .
    Thích người bạn cùng ngồi cafe luôn.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    khà khà..cf 1mình
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    E thích cafe starbuck
  6. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    like 2 đoạn này nhất...
    .:-*, ước j m làm dc 1/2 như vậy:((
  7. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hồi đó còn là sinh viên, tối thứ 7 mấy thằng bạn thân kéo nhau ra quận 1 uống cafe bệt vui ko thể tả
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    Mình cũng thích ^^ cafe đắng khi nào có hứng sẽ viết một bài khác :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao phải ước
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Sota viết một bài về "cái người cafe" đi.
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em chưa tiến hóa đến đó, mợ đừng có đá em [-(

Chia sẻ trang này