1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em hỏi chỗ học lái xe

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MarkMan, 27/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác tư vấn em chỗ học lái xe. Em search trên mạng thấy toàn 8-10tr, hãi quá. Nhà em có xe rồi nên chắc em chỉ cần tự tập ở nhà thôi. Em cũng chả thích bồi dưỡng, phong bì gì cả. Tự học tự thi, k đi thầy, trượt thì thi lại. Nhờ các bác tư vấn giúp em với ạ :-?? Em cám ơn ạ [:D]
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế thì tự học nhé :D

    Tiếc có chục triệu thế nếu ra đường đi xe nhà mà va chạm, đụng xe thì lúc đấy chắc sẽ nói câu biết thế đi học xe trung tâm.

    Mình có ông già kinh nghiệm lái xe hơn 30 năm, nhà có xe riêng mà vẫn phải ra ngoài học trung tâm bác ạ :)

    Đừng tiếc số nhỏ đấy so với cái giá trị của cái xe nhà mình và những hậu quả để lại nếu mình tập bằng xe nhà.
  3. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học giống bác, cách đây mấy tháng rùi
    ra trường trung cấp cảnh sát đóng 4,3 triệu
    mất mấy buổi tập sa hình
    Tổng chi phí khoảng 6 triệu.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Học vậy thì chỉ để thi chứ còn lâu mới lái được ra đường :D

    Sở dĩ cần phải ra ngoài học mất tiền vì xe dậy lái có phanh phụ và có thầy dậy kèm bên cạnh.
  5. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đừng tiếc mấy đồng nhỏ vậy rồi lúc có chuyện còn mất gấp bao nhiêu lần? Tiền mất kiếm được chứ người tèo thì tèo luôn. Ra ngoài học cơ bản, bài bản ngay từ đầu sẽ tốt hơn. An toàn cho bản thân còn an toàn cho xã hội nữa.
    Haizzz... Sao giờ lắm trường hợp đạp nhầm chân phanh thành chân ga thế nhỉ???
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì có những đồng chí học vài buổi để thi rồi có bằng phi ra đường thì thế chứ sao :))

    Học trong sa hình toàn bò số 1 nên có biết dùng chân ga đâu, ra đường ngứa ngáy cái là đạp chân ga. Mà xe số sàn đạp ga mà nhầm số nó còn chết máy chứ số tự động đạp nhầm ga là thành xe điên luôn :))

    Khuyên thật lòng bạn chủ topic bỏ thời gian tiền và công sức ra học cho tử tế, vừa là có trách nhiệm với mình và cũng là trách nhiệm với xã hội.

    Không thầy đố mày làm nên, câu này vẫn đúng trong trường hợp này.
  7. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em có thầy là ông già em mà :D
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trong quy trình học nó cũng học đường trường rồi tăng tốc các kiểu, sao lại toàn bò số 1 đc.
    Em thấy bác chủ topic đi đkí học ở C500 đi, vừa rẻ vừa ok.
    Trc bố em dạy em vài buổi, xong mỗi lần về quê cho thực hành vài đoạn. Sau đấy em đkí học để có bằng luôn. Tổng CF chắc tầm 6tr là cùng ( cả tiền ăn uống sân bãi trong khóa học). Chất lượng thì e thấy ổn đấy chứ.
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    a, uh đấy là học bài bản. Còn bài trên mềnh nói là kiểu học vài buổi sa hình để lấy bằng thì mới toàn bò số 1. Nếu chỉ cần có bằng thì đúng là chỉ cần vài buổi sa hình là thi được.

    Chủ topic ơi: học xe nhà hại xe lắm, chưa kể các va chạm có thể xẩy ra.
  10. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xe nhà em còn hơn cả tuổi em :)) Bảo hiểm cũng chả dám nhận :)) Em tính đi con này vài năm rồi cất trong kho, đợi HN có mốt chơi xe cổ em đem bán :D

Chia sẻ trang này