1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoc_huyen_pearl, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_huyen_pearl

    ngoc_huyen_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của bạn này éo le thật , nhưng mình nghĩ là có thể cho trứng được
  3. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    với cái suy nghĩ cổ hủ theo truyền thống Vn vẫn còn thấm đẫm vào não của tôi thì mình hoàn toàn phản đối việc cho trứng này.
    Kể cả trên thế giới thì việc cho trứng cùng huyết thống, có quan hệ gần, mật thiết, cũng rất hãn hữu, chỉ có cho trứng cho người xa lạ thì có nhiều.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ tôi muốn xin trứng của tôi để có con với cha dượng. Tôi có nên cho hay không?

    Bạn không nên cho mà nên bán.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái kiểu gì ấy nhỉ.
    Giả sử bạn cho trứng cho mẹ bạn để có con với cha dượng
    Thì đứa bé sinh ra sẽ có quan hệ như nào với bạn, mẹ bạn, và cha dượng bạn, bố bạn nữa.

    Này nhé:

    - Nó là con của bạn và cha dượng bạn
    - Là cháu ngoại của mẹ bạn
    - Cháu ngoại của bố bạn


    Như vậy tức là: Bố dượng bạn là con rể của bố đẻ bạn
    Mẹ bạn vừa là bà ngoại vừa là mẹ nuôi của đứa bé
    Bạn là mẹ đứa bé nhưng danh nghĩa lại chỉ được nhận là chị gái cùng mẹ khác cha.

    Đứa bé chung dòng máu của cả chồng trước và chồng sau và của cả mẹ bạn.

    Nói chung là mình thấy rất lằng nhằng phức tạp.

    Và mình cứ có cảm giác như hơi giống kiểu loạn luân ấy.
  6. tuivihp

    tuivihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc đời, mỗi người 1 cảnh.
    Theo mình, bạn nên cho trứng. Vì mẹ bạn ko lấy trứng của bạn cũng sẽ lấy trứng của người khác để ràng buộc cha dượng của bạn.
    Thứ 2: sống đôi lúc cần lạnh lùng và bon chen 1 chút bạn ah. Bạn trở về nước, tiền ko có, bằng cấp ko, liệu gd bạn trai có chấp nhận ko?Liệu ty anh chàng kia có đủ lớn để thắng định kiến gđ
    Thứ 3: Nếu yêu bạn, bất anh chàng nào cũng sẽ chấp nhận hết tất cả. Huống chi chỉ là vì cs mưu sinh bạn mới fai làm việc ấy.
    Thứ 4: Bạn đừng nghĩ anh chàng bạn trai yêu bạn thật nhiều. Nếu nhiều anh ta sẽ ko để bạn ra đi, để 2 đứa sống xa cách vậy đâu
  7. ticuchuoi

    ticuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ xem ... đứa con sinh ra sẽ gọi bạn là mẹ hay là chị? Gọi mẹ bạn là mẹ hay là bà ngoại Gọi cha dượng bạn là cha hay là ông ngoại ????

    Hay thương lấy chính mình mà từ chối điều này vì rõ ràng nó làm khổ cuộc đời bạn. Xin trứng người ngoài thì đã sao? Ít nhất nó làm cho cuộc sống của mọi người thật dễ chịu, ko phải suy nghĩ nhiều.

    Chúc bạn vui ^^
  8. just400

    just400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Về VN làm gì, thằng người yêu bạn nó không tốt đẹp như bạn tưởng đâu, khéo nó có con khác rồi. Giúp mẹ bạn & tìm 1 anh Mexico đi
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Một việc j tồn tại thì đều có ý nghĩa. Ý nghĩa của việc cho trứng đây là j, là có một đứa bé gần gũi với huyết thống, sẽ cảm thấy là của mình. Nhưng cái huyết thống ấy sẽ mang lại cái j, có làm bạn, mẹ bạn và ông cha dượng cảm thấy thoải mái, hay sinh ra đứa bé lạc lõng giữa các quan hệ nhằng nhịt. Theo mình cậu chuyện này hơi ảo, bạn và mẹ bạn chắc ít nhiều bị bệnh hoang tưởng!
  10. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi phản đối việc cho trứng. Về mặt huyết thống rõ ràng đây ko phải mẹ ruột của bạn nên ko loạn luân, tuy nhiên rõ ràng về mặt tình cảm thì rõ ràng khi đứa trẻ ra đời nó sẽ là con của bạn và mẹ bạn, nên sẽ rất khổ cho đứa nhỏ.
    Tôi đồng tình việc mẹ bạn xin trứng của người khác, đỡ rắc rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này