1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoc_huyen_pearl, 28/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_huyen_pearl

    ngoc_huyen_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Câu trả lời tàn nhẫn duy nhất mà tôi cảm thấy đúng đắn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quay lại vấn đề cụ thể mà bạn chủ Topic đặt ra.
    Mình muốn hỏi rằng việc cho trứng hay không cho có ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa bạn với ba mẹ hay không, có ảnh hưởng xấu tới việc bạn tiếp tục học hành hay không. Cụ thể là mẹ bạn có nói những điều như là: nếu bạn không cho trứng thì sẽ không cho bạn tiền để tiếp tục học hành nữa,v.v.....

    Nếu không có ảnh hưởng xấu, theo mình, bạn nên từ chối và nói với ba mẹ rằng: hãy đi xin/mua trứng từ 1 người không quen biết, vì con không muốn cho trứng.

    Nếu có ảnh hưởng xấu, mà bạn lại không muốn cho, thì mình khuyên bạn hãy tạm ngừng việc học hành. Bạn phải trở nên tự lập trước ba mẹ bạn. Bởi vì nay vì mẹ bạn cho tiền học mà bạn phải làm việc mình không muốn, thì mai mẹ bạn bảo bạn phải đi ăn cắp thì mới tiếp tục cho bạn tiền thì sao?! rồi ngày kia, họ sẽ còn ép bạn phải làm những việc gì nữa? Bạn sẽ càng ngày càng trở thành 1 kẻ bị lệ thuộc. Tệ hơn, bạn sẽ quen dần với tình trạng bị xiềng xích đó.

    Nhất thiết phải dành được quyền tự quyết mọi vấn đề thuộc về bản thân mình!

    Nhất thiết, và bằng mọi giá!
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Hạnh Phúc còn ở xa bạn lắm! Vì ai? Vì những quan niệm chưa đủ trưởng thành của bạn thôi!
    Bạn và bạn trai sẽ ko thể thành 1 đôi lâu dài được!
    Cả mẹ bạn cũng là người đang trong đám mây của những suy nghĩ vừa đáng thương vừa hài hước!

    Con cá thì phải sống trong nước! Con cá không thể nhảy lên sống ở trên cây!

    Có lẽ do nghèo khổ mà ra mọi chuyện của bạn chăng?
    Tôi ko nghĩ thế! Làm sao cứ phải có đứa con để ràng buộc 1 ng đàn ông? Muốn có con, làm sao cứ phải là con gái đem cho trứng? Làm sao cứ phải sang tận nơi xa lạ đẻ học ? Vân vân....^:)^

  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ bạn có tiền để thụ tinh nhân tạo mà k có tiền để bạn đi học ở VN à? Lần này nhất định bạn phải bán trứng! Bán 10 chục trứng có khi chưa thụ tinh nhân tạo đc, thụ tinh thành công có khi trứng chưa bám vô tử cung đc, trứng bám vô tử cung đc nhưng chưa chắc đã lưu lại đc qua mấy tháng đầu.

    Do đó, đây chính là cơ hội của bạn để kiếm tiền đặng trang trải tiền học (khi về VN) hoặc tiền học tiếng TBN ở Mexico.

    Ngoài ra, chỉ có ng k có khả năng làm việc, k nhanh nhẹn trong csống thì mới vin vào mấy chữ "không có bằng cấp", chứ tôi thấy ng có khả năng thì bằng cấp nào hay không bằng cấp thì có quan trong gì đâu, họ vẫn kiếm đc miếng để đút vào mồm mà. Đáng sợ nhất là có mảnh bằng nhưng kiến thức, khả năng lôm côm, ngta tuyển vào 3 bữa thì cũng đá đít đuổi đi.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nhân tiện mình nhắc lại tâm sự của mình.
    Tâm tư nguyện vọng của mình là muốn có 1 đứa con, muốn trở thành 1 single dad.

    Vậy chẳng hay bạn An.xiety có thể cho mình chục trứng được không ạ? Giá rổ ra sao xin bạn cứ cho Quotation cụ thể ạ!
  6. ngoc_huyen_pearl

    ngoc_huyen_pearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...
  7. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Nếu mẹ và dượng bạn là người nước ngoài thì mình thấy họ sòng phẳng.
    Nhưng đây họ đều là người VN mà, họ thật ích kỷ.
    Mình vẫn giữ ý kiến, ko cho, ko mua bán gì cả.
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ko nên cho, cho người xa lạ thì ko sao
  9. tuivihp

    tuivihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý quan điểm của bạn này. Nhìn nhận tc của 1 người đàn ông dành cho mình thì fải để đ ôg nhận xét. Còn phụ nữ thì ko thể biết đc.
    Mình cá là mẹ bạn nghĩ xin trứng của bạn vì cùng là mối quan hệ huyết thống sẽ tốt hơn. Sau này đứa con sinh ra sẽ là máu mủ ruột thịt.
    Không ai thương mình bằng chính gđ mình, bằng chính mẹ đẻ của mình đâu
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Nói thật mình hơi thất vọng bạn chủ top. Vì thấy bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ dựa dẫm nhở vả người khác. Bạn ấy trông đợi vào sự giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh bạn ấy. Từ bà ngoại, dượng, bạn trai...

    Hãy tập đứng trên đôi chân của chính mình bạn ạ. Chỗ dựa vững chắc nhất của mình không ai khác ngoài chính bản thân mình. Đừng biến mình thành 1 cây tầm gửi sống dựa vào thân cây khác. Mình là người lành lặn chứ có phải tàn tật đâu mà không thể tự xoay sở lo cho bản thân?

    Nói thêm, mình là chủ tóp thì mình không đồng ý cho. Mặc kệ những toan tính của mấy con người kia. Mình có cuộc sống độc lập của mình, ko cần phụ thuộc họ, ko cần nhờ. Cũng ko giúp những cái kiểu như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này