1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót yêu chồng người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chả hợp lý tẹo nào. Bây giờ đang là tình yêu đẹp thì cho dù nói xấu, mắng mỏ hay.v.v... thế nào đi nữa thì em vẫn yêu anh ấy, có thể gọi đó là tình yêu mù quáng đó, chỉ nghĩ và biết đến tình cảm của mình mà thôi, chẳng nói gì nhiều với em để có thể làm em thay đổi được lúc này.
    Đúng như có bạn nói: em cứ yêu đi, yêu hết mình rồi hãy tìm ra 1 điểm nào đó mà em thấy ko thích ở anh đó.
    Em hãy mơ mộng 1 chút rằng nếu như em và anh ấy đến được với nhau, cho dù vợ của anh ấy ko có tội lỗi gì mà anh ấy vẫn bỏ để đến với em,m ok. Đó là điều em muốn nhất, tuyệt vời với em quá phải không? hạnh phúc lắm phải không em??? Chúc mừng em 3s !
    Rồi em tiếp tục nghĩ rằng em đang là vợ mới của anh ấy, em cũng rất yêu anh ấy và cũng chẳng có lỗi gì cả, rồi đến 1 ngày đẹp trời anh ấy lại có 1 em khác thích, rồi em đang sống hp và bình thường ko có vấn đề gì với anh ấy vậy mà anh ấy lại bỏ em (hay chính xác là LY HÔN) với em để lại đến với 1 người khác nữa.
    Lúc đó em vui chứ? hạnh phúc chứ? Nói về anh ấy thì lúc đó chẳng có gì bàn cãi về sự tồi tệ (hay RẺ RÁCH) đó nữa nhưng còn người vợ của anh ấy hiện tại...

    EM CÒN QUÁ TRẺ, CÒN QUÁ BỒNG BỘT VỚI TÌNH CẢM CỦA MÌNH EM AH. EM CHƯA CẢM NHẬN HẾT ĐƯỢC TỪ :'HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH" NHƯ THẾ NÀO ĐÂU.
    Anh khuyên em 1 câu, 1 câu thôi: HÃY ĐẶT ĐỊA VỊ CỦA MÌNH VÀO NGƯỜI KHÁC TRƯỚC KHI LÀM 1 VIỆC GÌ ĐÓ"

    Chúc em vui vẻ, thành công và hạnh phúc !
  2. hoangtan21

    hoangtan21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy tôi nhất trí quan điểm với những câu góp ý như tát nước vào mặt của ông dành cho cô bé đó,nhưng có lẽ cô bé đó chưa đủ tuổi để hiểu đâu.Chỉ khi nào thêm vài tuổi nũa có lẽ em ấy sẽ hiểu ra nhiều điều.Ha ha.=D>
  3. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn a với những lời khuyên đó...em biết yêu chồng người sẽ k có kết quả tốt đẹp gì đâu, em đang cố gắng để lý trí thắng được tình cảm, dù không dễ dàng. Và đặc biệt là chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt anh ấy hay làm người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người ta...yêu chỉ là yêu thôi....em viết ra để nhẹ vơi nỗi lòng mình.
    Em biết em là người có lỗi khi yêu a ấy nhưng cũng chưa đến mức đi quá giới hạn bởi chưa bao giờ gần gũi nhau , chỉ là những dòng tin nhắn những cuộc điện thoại mà thôi... Tình yêu đến nhanh như cơn gió mùa hạ thì cũng sẽ qua đi như cơn gió mùa đông..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thể cuộc sống có nhiều điều e k thể hiểu và k thể biết, nhưng e cũng k đến mức như a nói đâu. Có thể a hơn tuổi e biết nhiều và hiểu nhiều hơn e. Sẽ nói được những câu nói hay hơn nhưng thật ra a chỉ biết cười trên nỗi buồn của người khác mà thôi. Như thế là người hiểu nhiều hay hiểu...ah?
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Phương châm của những thằng đàn ông thời đại này chỉ gói gọn trong 1 câu "Có thể cơi nới nhưng tuyệt đối không xây mới"
    Mong cô em hãy dừng lại chưa quá muộn. Thường những mối tình qua đường phục vụ mục đích chủ yếu là lên giường :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phương châm của những thằng đàn ông thời đại này chỉ gói gọn trong 1 câu "Có thể cơi nới nhưng tuyệt đối không xây mới"
    Mong cô em hãy dừng lại chưa quá muộn. Thường những mối tình qua đường phục vụ mục đích chủ yếu là lên giường :D.
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    :-bd=D>=D>=D>
  6. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em đã dừng lại bởi con đường này quá nhiều chông gai. E sẽ k ích kỷ đến mức vì bản thân mà phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy, bởi em yêu anh ấy và luôn cầu mong anh ấy hạnh phúc
  7. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài với những công việc chồng chất như núi thật là nản không muốn làm gì cả...
  8. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được như anh í... hic hic [r24)]
  9. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đến lúc được như anh ấy lại khổ hehe
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà có nhiều người lại muốn được khổ. chả hiểu cái thế gian này TÌNH LÀ GÌ?

Chia sẻ trang này