1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ còn trinh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tôi có nhiều lúc rất thắc mắc là, cánh đàn ông sao lại cứ thích và gần như nhất thiết là muốn lấy người con gái còn trinh làm vợ. Tôi cũng là con trai, nhưng ko đặt nặng vấn đề này lắm. Còn trinh cũng được, ko còn trinh cũng không sao. Với tôi, quan trọng là sau khi lấy nhau rồi, 2 vợ chồng yêu thương nhau, chung thủy với nhau là được. Tôi không quá chú tâm đến chuyện quá khứ trước đây của vợ mình lắm, theo tôi, cuộc sống hiện tại mới là quan trọng, 2 vợ chồng có đoàn kết, gắn bó, chung lưng đấu cật, có ý thức vun đắp, xây dựng hạnh phúc hiện tại ko mới cần thiết, chứ cứ ngồi soi lại quá khứ làm gì cho mệt.

    Tôi lập gia đình hơn gần 1 năm nay. Trước khi cưới, tôi và vợ tôi bây giờ yêu nhau hơn 1 năm. Trước khi gặp cô ấy, tôi cũng trải qua 1 vài mảnh tình vắt vai, còn vợ tôi, thì tôi là mối tình thứ hai. Mối tình đầu của cô ấy cũng kéo dài 3 năm. Khi yêu nhau, tôi có hỏi về trinh tiết của cô ấy( hồi đầu chúng tôi cũng giữ gìn cho nhau, đến gần cưới mới quan hệ), vợ tôi chỉ nói em vẫn còn. Thực ra tôi ko đặt nặng điều này lắm, chỉ hỏi cho biết. Lúc ấy tôi bảo người yêu - tức vợ bây giờ: “Anh ko phải là người khắt khe về chuyện này, nhưng nếu trước đây em đã từng quan hệ với người yêu cũ thì cứ nói cho anh biết, ko sao cả. Anh chỉ muốn hiểu hơn về em thôi. Thậm chí nếu em cảm thấy ko muốn nói về chuyện này thì anh cũng tôn trọng, ko đề cập nữa” Vợ tôi trả lời, đại ý là em vẫn còn, blah, blah.

    Sau này khi quan hệ lần đầu, ko có máu ra, tôi biết nhưng ko nói gì. Chỉ ôm chặt người yêu vào lòng. Tôi chẳng truy vấn về chuyện ấy. Rồi ít lâu sau chúng tôi làm lễ cưới, 2 vợ chồng yêu thương và chăm chút cho nhau và hiện giờ mới sinh em bé, tôi cảm thấy khá hạnh phúc với vợ, con – gia đình nhỏ của mình.

    Trên đây là vài lời tâm sự, ko có ý kiến gì. Chỉ là mới đọc được ở đâu cũng trong 4rum này có bài cứ thắc mắc về chuyện trinh tiết( do những người con gái họ đã lỡ đánh mất – và giờ rất day dứt, lo lắng với người yêu, người chồng tương lai của mình). Hi vọng các bậc, đấng mày râu có cái nhìn khác đi với quan niệm trước đây của mình được ko? Cảm ơn các bạn!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình sợ cái kiểu thế này thế.
    Rồi ít lâu sau chúng tôi làm lễ cưới, 2 vợ chồng yêu thương và chăm chút cho nhau và hiện giờ mới sinh em bé, tôi cảm thấy khá hạnh phúc với vợ, con – gia đình nhỏ của mình.
    Và bây giờ tỉnh thoảng tôi lại yêu em khác. ( mấy topic trước)
    Phải chăng đó là 2 vấn đề khác nhau, phải không bạn???
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn ke_chien_bai ko biết có phải là con trai ko? Về tâm lý con người thì đừng bàn nhiều, vì nó phức tạp. Ở đây tôi chỉ lưu ý đến 2 khía cạnh

    1. Cái nào nó ra cái đó, phải rõ ràng. Ví dụ( hơi xa xôi 1 tý): Bác Hồ là người khá toàn diện, nhưng Bác vẫn hút thuốc lá. ( nên nếu ta kết luận là người này còn hút thuốc thì cũng chưa phải hoàn chỉnh lắm, cũng bình thường thôi, như bao thằng bình thường khác... blah blah.. thì nó phiến diện. ) Ý tôi là, cái nào ra cái đó. Đừng vì 1 cái này mà gán ghép, kết luận cho cái kia.

    2. Là quan điểm trong 1 vấn đề cụ thể. Mà ở đây là quan điểm trong nhìn nhận trinh tiết của người mình sẽ gắn bó cả đời mình với sự khắt khe, với nhiều giáo điều, truyền thống. Ở đây ko nói đúng hay sai - vì nó là quan điểm; mà chỉ nói nên hay ko nên thôi.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi không bình luận gì về chủ đề của bạn.
    Tôi chỉ đọc thấy những gì bạn nói, ở các topic khác nhau, nghe nó buồn cười, thế thôi. Nếu bạn không nói bạn hài lòng, hạnh phúc v.v, và cũng không bị nghiêng ngả vì người không phải vợ ở tân mấy topic, thì hiển nhiên, tôi chả cần nói gì.
    Tâm lý con người, rõ ràng phức tạp rồi.
  5. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    À, nghe buồn cười nó mới hay thế đấy. Biết nói thế nào cho bạn hiểu được nhỉ. Chỗ đàn ông với nhau bạn biết rồi đấy, tham lam là bản chất của đàn ông, dù rằng mình đang có nhiều thứ tốt đẹp vẫn muốn có hơn nữa. Chỗ này là tôi vạch áo cho người xem lưng thôi. Dù sao cũng cảm ơn về thiện chí của bạn nhiều :)
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn nói bạn ko phải là ng đặt nặng vấn đề trinh tiết của người phụ nữ, thế mà đọc bài của bạn, mình vẫn thấy là bạn có quan tâm đến nó đấy

    Bởi vậy mình nghĩ, với con gái, trước khi say yes, thì nên cân nhắc kỹ để sau này khỏi phải hối hận với quyết định của mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s: Bạn Ke_chien_bai là female, not male nhé ;))
  7. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Hơi buồn ngủ tý vì muồn rồi, tình cờ đọc bài viết của bạn mình nhận định: Bạn có quan tâm đến vấn đề trinh tiết.
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thật ra là mình ko quan tâm đến vấn đề trinh tiết đâu. Thật đấy. Biết nói làm sao bây giờ. Mình chỉ thấy nhiều cô gái ko còn trynh nên luôn bị dằn vặt rồi thế lọ, thế chai nên mình hơi bức xúc thay. Với mình đó là muỗi, chẳng ảnh hưởng gì đến bát phở mình ăn sáng cả. Haizz...
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Năm hết, Tết đến :)
  10. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    "Sau này khi quan hệ lần đầu, ko có máu ra, tôi biết nhưng ko nói gì"
    Cái "ko có máu ra" chưa chắc đã là ko còn trinh. Có người nó chỉ ra 1 tí ti và trong quá trình quan hệ làm mất đi.
    Mà nếu bạn ko lăn tăn gì. Thì cũng chẳng nên viết bài ra thế này làm gì.

Chia sẻ trang này