1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóa hết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ngak6, 30/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    Xóa
  2. workerbee2006

    workerbee2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    30
    Are you sure to format your hard disk? :-"
  3. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    I don't sure but I want to try... one more time... one more time...
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nhưng sao lại phải xóa vậy bạn? Dù buồn hay vui, muốn nhớ hay muốn quên thì đó cũng là tâm sự của chính bạn mà.
    Một thời gian sau này có lúc đọc lại để thấy có một thời mình đã như thế. Tiếc quá.
  5. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    chỉ vì 2 chữ bạn à "quá đau" không thể chịu được nữa bạn à... đau lắm
  6. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Xóa có thể "hết đau" không?
  7. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    hy vọng sẽ đỡ đau chứ chưa mong hết
  8. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    Cứ phải để đấy, nó đập vào mắt ấy, cho nó đau hết đi rồi mới ngọt được

    Càng trốn càng chết
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa cũng một thời tớ như bạn.
    Đau lắm.
    Tớ cũng viết rất nhiều, rất nhiều trong 1 topic riêng trên mảnh đất tâm sự này. Nhưng tớ k xóa và có lẽ không bao giờ xóa, chỉ xin mod lock topic lại. Những tâm sự một thời giờ là kỉ niệm, nỗi đau đã trôi xa, có 1 lần tìm đọc lại tớ đã cười đấy.
    Đừng buồn quá bạn ơi! Tình yêu k phải lẽ sống duy nhất của cuộc đời.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngày xưa cũng một thời tớ như bạn.
    Đau lắm.
    Tớ cũng viết rất nhiều, rất nhiều trong 1 topic riêng trên mảnh đất tâm sự này. Nhưng tớ k xóa và có lẽ không bao giờ xóa, chỉ xin mod lock topic lại. Những tâm sự một thời giờ là kỉ niệm, nỗi đau đã trôi xa, có 1 lần tìm đọc lại tớ đã cười đấy.
    Đừng buồn quá bạn ơi! Tình yêu k phải lẽ sống duy nhất của cuộc đời.
  10. Ngak6

    Ngak6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    19.311
    Đã được thích:
    2.511
    nhưng mỗi lần rảnh là lại online... mà mỗi lần online là lại vào topic này để đọc... mà mỗi lần đọc thì nước mắt lại rơi... và đau càng đau... nên muốn xóa mong răng bớt đau

Chia sẻ trang này