1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đi nước ngoài rồi cho em hỏi về trộm cắp vặt với ạ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 01/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận vụ này. Khi em vừa mới hạ cánh xuống Paris, bên Sứ quán ra đón đã khuyến cáo ngay đề phòng móc túi. Ở Pháp xe đạp, xe máy vất đầy đường, nó không ăn trộm cả xe mà thiếu chỗ nào nó trộm chỗ đó, có xe mất yên, có xe mất bánh, có xe mất ghi đông,... lúc nào rỗi em lục lại mấy cái ảnh xe đạp ở Paris cho các bác xem.
    Có lần chính bác Vũ Văn Ninh - PTTCP còn bắt được thằng móc túi ở sân bay Paris Charles De Gaulle hay Barcelona ấy (em ko nhớ chính xác), thằng trộm quỳ xuống lậy bác ấy như tế sao luôn.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thông tin của anh đối với Ù LÌ là thừa , nhưng với người khác có thể là điều mới mẻ.
    Ngứa mắt thì em bỏ qua .Anh viết đâu cho mình em.Anh đã nói là ngoài lề chút xíu rồi .
    Có việc đọc mà cũng không đến nơi đến chốn ,hay trình suy luận của em có vấn đề .Anh đã nói là quẳng xe ngoài đường ở Đức cả ngày lẫn đêm không người trông mà chẳng mất gì thì cũng có nghĩa là không có bọn xoáy gương hay Logo đem bán.Hiểu chửa ?
    Chủ Top hỏi quanh chuyện cắp vặt xe cộ thì cũng kể loanh quanh quanh chuyện xe cộ.Còn ai hỏi chuyện bọn xoáy vặt ở Đức thì hầu tiếp .Hiểu chửa ?

    Ai đó khi không trộm cắp thì cũng là người thường .Mà người thường đột nhiên nổi tính tham như em Trinh biên tập viên ở VTV thì lại thành kẻ cắp.Trình nhận thức của em trở về số 0 khi phân ranh giới giữa trộm vặt với người thường .Còn đã có tiền chơi xe bốn bánh thì cũng dư sức mua bảo hiểm ,người ở đâu cũng vậy không kể Việt hay Đức .Vấn đề có chịu bỏ tiền cho bảo hiểm hay không thôi.Thêm vào nữa là tính nghiêm trị của luật pháp .Cái này thì ở Việt kém nên đồ ăn cắp mới có người mua và bán.Hiểu chửa?

    Em xem lại mình đi .Em cũng không phải là người ít chữ ở các Pót khác trong TTVN này đâu.Ù LÌ có vẻ thích làm "cô nuôi dạy trẻ" nhỉ?
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi, bọn Tây nó tán gái kiểu đó đấy, ko có kiểu rụt rè e thẹn như châu Á đâu nghĩa là ko có kiểu "thương thầm nhớ trộm" hay "tình đơn phương" gì cả, nó cứ tấn công ào ào như lũ cuốn đc thì đc ko đc thì thôi và trong văn hoá bọn nó thì rất đề cao touch, flirt,xxx, body language...con gái Á ít tiếp xúc cái đó nên cảm thấy sợ và cho là bọn dê xồm...nhưng tớ thik cái cách tán gái của bọn nó, crazy nhưng tự tin dễ sợ, tớ đã đi cùng với vài thằng sát gái như thế, chúng nó toàn làm những trò crazy ko biết ngượng nhưng cực kỳ tức cười....mình là con trai mà còn cảm thấy cuốn hút nữa là con gái...
  4. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ĐỌc bài này rồi mấy bài trước tự nhiên mình tò mò quá, không biết có thể xin 1 tấm hình để xem bạn như thế nào không?[r23)]
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    mình cũng muốn xem bạn ******* trông ntn, tưởng con trai hoá ra là con gái. Ở nc ngoài cưa cẩm tán gái là văn minh, bt còn ở VN ng ta lại gọi là dê sồm. Phong cách VN cứ phải e lệ thẹn thùng...mình thích phong cách bình đẳng, mạnh mẽ, đơn giản mà hiệu quả kiểu tây hơn :))
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật tình bài reply của 2 bạn gần đây làm tôi bất ngờ quá. Hóa ra các bạn còn nặng đầu óc cổ hủ, cứ nghĩ hễ là đàn bà con gái VN thì ai cũng e thẹn, cho nên bước chân ra đời cứ thấy đàn ông xáp vô là dán ngay cho họ nhãn dê xồm.

    Tôi e 2 các bạn có sống ở Tây tính bằng năm thì mới gần gần đc 1 nửa cái lối sống, suy nghĩ, thái độ mà tôi có từ bé ở ngay cái đất Việt này. Chuyện này không cần các bạn kiểm nghiệm thêm, vì đã có nhiều Tây (Tây ở Tây và Tây ở Ta), Ta (Ta ở Ta và Ta ở Tây) chứng nhận rồi.

    Các bạn nam nên hiểu là tán tỉnh trực tiếp và dê xồm là 2 chuyện khác nhau, đừng có thô thiển nghĩ rằng "hễ tán tỉnh trực tiếp là 1 cô châu Á sẽ cho rằng mình là dê xồm." Đấy là cái suy nghĩ thô thiển suýt chạm ranh giới dê xồm rồi đấy các bạn ạ.

    Trong những nơi tôi đi qua, tôi đều đi chơi vòng vòng và cà phê cà pháo với nhiều bạn Tây, Ta mới gặp mặt, nhưng giữa cái sự tán tỉnh trực tiếp và lịch sự, tôn trọng, quý mến ng đối diện và cái la liếm cầu may thảm hại nó khác nhau một trời một vực.
  7. backstreet

    backstreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vậy kết quả là có đi hotel hay không vậy bác *** ơi [:D]
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    À hé, là tôi chỉ nhắc bạn trong trường hợp hỏi gì đáp nấy thì nên đi thẳng vào câu hỏi mà trả lời. Người ta hỏi trên người bạn có cái mụn nào không, bạn có thể tả lòng vòng da bạn mượt thế nào, tóc tai bảnh ra sao cả trăm trang, bắt người ta đọc hết màn tự khoe để suy luận ra là bạn không có cái mụn nào.
  9. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em chắc là bạn còn lại. Nhưng hình như mod hiểu sai ý em, em chỉ nhấn mạnh vào bọn Ý thôi, con gái các nước khác đến, chả cứ là châu Á, đều thường dán mác dê xồm cho các anh Ý hết.
    Ngay như một đứa bạn em học ở Rome một năm nó kể lúc mới sang chưa quen, lúc nào cũng có cảm giác là bị ***ual harrasment hết, nếu là ở Mỹ thì nó kiện thôi rồi. Nhưng sau đành phải chấp nhận là cái custom ở đó nó vậy, sống chung với lũ thôi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, tôi thường k hay nhìn nick nên k ghi kỹ. Ý tôi là 2 cái bài của 2 bạn hlbrem và a4cva. Bài của bạn thì tôi không thấy có ý gì cần phản bác cả.

    Dê xồm thường là những kẻ thiếu thốn bạn gái hay tình dục. Càng già, càng thiếu tình dục lẫn k có khả năng "làm" gì thì lại càng la liếm cầu may với bất kỳ giống cái nào. Những ng đang sống cuộc sống lành mạnh thì khi gặp ai ưng mắt thì dĩ nhiên họ có nhu cầu tán tỉnh, nhưng không phải với thái độ rớt dãi lòng thòng như con chó đói.

    Hồi ở Roma tôi cũng có gặp 1 anh gạ gẫm, nhưng mà hoàn toàn không bất lịch sự. Lúc tôi đứng xếp hàng ở nhà ga thì thấy anh này dòm ngó mình. Tôi ngó thấy anh này mặt mũi bặm trợn, sẹo mấy cái dài ngoằn thì nói giỡn với các bạn là, Tay này là mafia ở Sicilia đây. Lát sau các bạn tôi và tôi tản ra nhiều hướng để hỏi thông tin, thì tôi đi cùng hướng với anh này. Khi chúng tôi lại xếp hàng chung thì anh này càng hóng chuyện tôi tán trời mưa với trời nắng với người xếp hàng trước mình. Tôi hỏi không được, nên đành bước ra khoảng chính giữa nhà ga để tiện tìm bạn bè mình. Đứng một lúc thì tôi thấy anh chàng này xẹt qua xẹt lại trước mặt tôi mấy lần rồi ngập ngừng hỏi thăm xem tôi đã hỏi được thông tin chưa, tôi nói là chưa. Anh chàng mời tôi đi ra căn tin nhà ga để uống cà phê. Tôi nói là tôi phải đợi bạn mất rồi. Anh chàng mau mắn giải thích, "Không phải cà phê, coca cũng được." Chắc anh chàng sợ tôi nghĩ anh chàng tính làm gì với ly cà phê của tôi nên vội trấn an tôi như vậy. ;)) Tôi tức cười quá nhưng không nói tiếng Ý đủ giỏi để giải thích nên chỉ nhắc lại là tôi đợi 2 cô bạn lúc nãy và không thể đi.

    Tôi kể lể như vậy là để minh họa rằng người với người mới vừa gặp nhau mà hẹn hò rủ nhau đi cà phê cà pháo, hẹn đi xem đền thờ này, cung điện kia ngày nào giờ nào, thì đều là chuyện bình thường cả. Khác nhau là ở cái thái độ tôn trọng, lịch sự với ng kia hay thái độ thèm thuồng cầu may vớ vẩn.

Chia sẻ trang này